Vua Montpellier, “tướng quân” Giroud

28/11/2011 09:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Olivier Giroud ghi ba bàn để giúp Montpellier giành chiến thắng nghẹt thở 3-1 trên sân của Sochaux. Cú hat-trick thứ 2 ở mùa giải này đã giúp tiền đạo người Pháp vượt xa người đồng hương Kevin Gameiro trong danh sách ghi bàn hàng đầu tại Ligue 1, trong khi Montpellier cũng tạm thời qua mặt PSG để chiếm ngôi đầu trên BXH.

Cú hat-trick trước đó của Giroud là tại vòng 10, ngày 15/10 và nó giúp Montpellier đánh bại tân binh Dijon với tỷ số khó tin 5-3. Chính nhờ màn trình diễn ấn tượng đó mà chân sút 25 tuổi này lần đầu tiên được HLV Laurent Blanc triệu tập vào đội Pháp. Giroud có 2 trận khoác áo Les Bleus trong vòng 4 ngày, nhưng không chứng tỏ được nhiều và không ghi nổi 1 bàn thắng. Trở về CLB, ngôi sao của Montpellier bất ngờ tịt ngòi gần 1 tháng sau đó trước khi bùng nổ dữ dội trước Sochaux.


Giroud ghi ba bàn giúp Montpellier giành chiến thắng 3-1 trên sân của Sochaux - Ảnh Internet

Giroud đúng là vị cứu tinh của HLV René Girard và các đồng đội ở mùa giải này. Rạng sáng qua, điều ấy đã được chứng minh rõ ràng trên sân Bonal. Trong một thế trận lép vế,  Montpellier bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2 nhờ cú sút sấm sét của Giroud. Sochaux gia tăng sức ép kể từ đó và có bàn gỡ hòa muộn màng ở phút 84 do công của Camara. Trong giai đoạn khó khăn ấy, hai chứ không phải một lần nữa Giroud đã lên tiếng kịp thời. Anh ghi bàn thắng thứ 10 và 11 tại Ligue 1 từ phút 87 đến 89 để cướp đi 1 điểm của đội chủ nhà.

Với chiều cao 1m92, Giroud được đánh giá rất cao trong các pha không chiến. Nhưng sự tinh tế cùng với khả năng xoay xở trong vòng cấm địa mới là điểm mạnh nhất của tiền đạo người Pháp. Đó chính là lý do khiến anh lọt vào mắt xanh của HLV Blanc tại ĐTQG.

Như vậy Giroud chỉ cón kém thành tích ghi bàn ở mùa giải trước đúng một pha lập công nữa. Xuyên suốt chiến dịch 2010-11, anh đá 37 trận tại Ligue 1 (đá chính 33 trận) nhưng cũng chỉ ghi được 12 bàn thắng. Phong độ nghèo nàn ở mùa giải đầu tiên chơi bóng đỉnh cao của chân sút chủ lực khiến Montpellier cán đích ở vị trí đầy thất vọng thứ 14. Nhưng như các tiền đạo hay huấn luyện viên thường nói: “Mùa giải thứ 2 bao giờ cũng tốt hơn”. Và điều ấy đã trở thành sự thật.

Cỗ máy ghi bàn Giroud đang giúp đội chủ sân de la Mosson đeo bám và giờ đây đã vượt mặt PSG để đứng trên đỉnh Ligue 1. Cho dù CLB thủ đô có đánh bại Marseille trong trận Kinh điển rạng sáng nay thì nó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Quan trọng là Montpellier đã chứng tỏ họ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với đại gia mới nổi của xứ Lục lăng. 

Kết quả

Bordeaux - Caen 2-0

Nancy - Dijon 1-2

Rennes - Evian 3-2

St.Etienne - Ajaccio 3-1

Sochaux - Montpellier 1-3

Toulouse - Valenciennes 2-0

Lille - Brest 2-0

Chân sút hàng đầu

11 bàn: Giroud (Montpellier)

8 bàn: Gameiro (PSG)

7 bàn: Gomis (Lyon), Traore (Auxerre)


Hà Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm