Bóng đá Italy

Vụ Fabiano: Sevilla sẵn sàng bán, chỉ còn chờ Milan

02/08/2009 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những kết quả thảm hại trong mùa Hè đã khiến Milan lại một lần nữa phải quay sang Tây Ban Nha. Ngoài việc tiếp cận với Huntelaar của Real Madrid thì các báo thể thao tại Italia ngày hôm qua đều đưa tin Milan đang chuẩn bị cho đợt tiếp cận mới với chân sút người Brazil Luis Fabiano của Sevilla. Sang tuần mới, có thể Phó Chủ tịch Adriano Galliani sẽ bay sang Sevilla một lần nữa để giải quyết dứt điểm vụ này.

Cách đây nửa tháng, Milan đã tỏ ra rất quan tâm tới Fabiano, nhất là sau khi cầu thủ này giành chức Vua phá lưới Confed Cup với 5 bàn thắng. Milan khi đó đã tới 14 triệu euro, song cái giá ấy vẫn không được Sevilla chấp nhận, nên sự việc cũng trôi vào quên lãng. Milan lên đường đi Mỹ dự World Football Challenge, rồi dự Audi Cup ở Đức với hàng công gần như chỉ biết trông cậy vào duyên ghi bàn của “ông già” Inzaghi hay hậu vệ Thiago Silva. Do đó, HLV Leonardo đã nài nỉ Galliani đem tiền đạo đồng hương về sân San Siro. Còn Fabiano thì cũng đã cùng Sevilla dự Peace Cup, song cũng không ghi được bàn nào.

Trong cảnh khốn khó, họ lại càng cảm thấy cần có nhau. Milan thì thiếu một chân sút tầm cỡ. Fabiano không phải là một thiên tài, nhưng chí ít thì anh cũng đang là chân sút số hàng đầu của đội tuyển số 1 thế giới. Fabiano thì khao khát được khoác áo một CLB lớn. nếu không phải bây giờ thì có thể sẽ là không bao giờ, bởi hiện anh đã 29 tuổi. Sang năm, khi Fabiano đã bước vào tuổi băm, liệu ai còn cần tới anh nữa?
 
Sevilla sẵn sàng bán Fabiano, chỉ còn chờ Milan
 
Thực tế thì Sevilla chưa bao giờ đóng cửa vụ này, mà luôn đặt trạng thái “chờ cuộc gọi”. Thậm chí, họ cũng đã lên sẵn phương án thay thế Fabiano khi liên hệ với một tiền đạo người Brazil khác là Fred, cựu cầu thủ của Lyon, hiện đang chơi cho Fluminense. Sở dĩ họ cố tình kéo dài vụ Fabiano là nhằm câu kéo kiếm thêm tiền. Mà câu kéo thì vốn là sở trường của Chủ tịch Jose Del Nido, người chưa bao giờ biết đến từ “bán rẻ” (năm ngoái, Del Nido đã bán Dani Alves cho Barca với giá xấp xỉ 30 triệu euro, họ lại mới nhận được thêm 2 triệu sau khi Barca giành cú ăn ba).

Số là đơn vị nắm phần lớn quyền sở hữu của Fabiano lại là quỹ đầu tư RIO (nắm 65%) chứ không phải là Sevilla (35%). Nên chẳng hạn nếu đồng ý bán Fabiano cho Milan với giá 14 triệu thì Sevilla cùng cắm cũng chỉ đút túi được 5 triệu euro. Mà với số tiền đó, họ không thể mua được một chân sút nào cùng đẳng cấp với Fabiano. Thế nên, Sevilla chẳng việc gì phải vội vã. Milan vẫn đang vật vã chuẩn bị cho mùa giải mới nên sớm muộn gì cũng sẽ lại đến gõ cửa Sevilla.

Trong khi đó, Fabiano tạm thời giữ trạng thái “im lặng”, bởi càng càng nói nhiều thì càng không có lợi. Càng nói muốn đến Milan chỉ tổ khiến Sevilla càng “làm già”. Chỉ có người đại diện của anh, Jose Fuentes thì hé lộ đôi chút: “Thị trường chuyển nhượng sẽ còn mở cửa đến tận 31/8, nhưng Milan cần phải hành động nhanh chóng, chúng tôi không thể đợi được đến tận ngày ấy. Hy vọng sang tuần mới sẽ có tin tốt lành”.
 
Thùy Vy
 
Fabiano từng là đồng đội của Leonardo

Năm 2001, sau khi rời Milan thì Leonardo đã chuyển về chơi cho Sao Paulo trong một thời gian ngắn. Khi ấy thì Fabiano cũng mới chuyển tới sân Morumbi sau chuyến phiêu lưu ngắn ở Rennes. Đến năm 2004, Fabiano mới lại rời Sao Paulo để tới châu Âu lần thứ 2 (Porto, rồi Sevilla). Như vậy, Leonardo và Fabiano đã có ít nhất là nửa mùa giải khoác chung màu áo. Và như thế, họ sẽ có nhiều thuận lợi nếu như làm việc chung cùng nhau một lần nữa.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm