(TT&VH) - Năm ngoái, Kaka đã ẵm trọn toàn bộ những danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới, từ Quả bóng Vàng của France Football, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, của World Soccer, của FIFPro cho tới giải Onze Vàng của tạp chí Onze Mondial. Nhưng năm nay, gần như chắc chắn những danh hiệu này sẽ không rơi vào tay Kaka hay bất cứ một cầu thủ Brazil nào khác. Bởi đơn giản, đây là năm thất bại toàn diện của bóng đá Brazil, từ cấp độ ĐTQG, ĐT Olympic, CLB cho tới cả phương diện cá nhân.

Trường hợp của Ronaldinho, người đồng đội mới của Kaka ở Milan còn gây thất vọng nhiều hơn nữa. Đến một giải đấu chỉ dành cho những cầu thủ dưới 23 tuổi như Olympic 2008 mà Ronnie còn không làm nên được trò trống gì thì đừng mong anh có thể sớm trở lại thời hoàng kim (nếu không muốn nói là ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại). Dunga thậm chí còn không gọi anh vào ĐT dự trận gặp Venezuela. Còn với Robinho, riêng chuyện Real Madrid chỉ coi anh như một phần trong cuộc thương lượng mua Cristiano Ronaldo thì đủ thấy tiền đạo này vẫn chưa thể vươn lên tới tầm của một ngôi sao lớn, bất chấp việc Man City đã biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất mùa Hè vừa qua.
Thực tế, Brazil, đất nước từng tự hào có thể cùng lúc tạo ra 3 ĐTQG đủ sức chinh phục Cúp Vàng thế giới, đang ở vào giai đoạn khủng hoảng ngôi sao. Họ vẫn là nước xuất khẩu cầu thủ nhiều nhất thế giới. Chất lượng thì cũng khỏi phải bàn. Đến cả ĐT Italia cũng đang trải chiếu hoa mời một cầu thủ gốc Brazil là Amauri đầu quân thì đủ biết. Song hiện thời, xứ sở của vũ điệu samba không tìm đâu một ngôi sao mới, có đủ tài năng lẫn cá tính đê thay thế cho lớp thần tượng cũ đang ngày một sa sút. Cứ nhìn ĐT Olympic của Dunga, nơi quy tụ những cầu thủ U23 xuất sắc nhất Brazil hiện nay thi đấu ở Bắc Kinh hồi mùa Hè thì biết. Pato hay Jo còn lâu mới sánh được so với Messi hay Aguero.
Trong vòng 4 năm trở lại đây, tất cả những danh hiệu bóng đá trẻ cao quý nhất, đều rơi vào tay nước láng giềng Argentina, và hẳn đó không phải là một điều ngẫu nhiên. Phải chăng khâu tuyển chọn cầu thủ có vấn đề? Cựu HLV ĐT nước này, C.A.Parreira bác bỏ điều đó. “Cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ ở Brazil lớn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Ngay từ khi còn mới 18-19 tuổi, các cầu thủ Brazil đã thường xuyên được chinh chiến ở giải hạng Nhất thay vì phải ngồi mài đũng quần trên ghế dự bị như ở châu Au”, Parreira cho biết. Chưa có lời giải thích nào nghe lọt tai. Nhưng có vẻ như, khâu đào tạo đang có vấn đề. Để việc xuất khẩu được năng suất hơn (như hướng tới thị trường lắm tiền Premier League), các lò đang hướng tới việc tạo ra những sản phẩm Âu hóa, gần giống như một cỗ máy, trong khi những sản phẩm “hoang dã” theo kiểu bóng đá đường phố ngày càng ít đi.
Tuy nhiên, điều này vẫn cần được kiểm chứng, thời gian sẽ trả lời tất cả. Còn giờ, người Brazil sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng, các danh hiệu cá nhân trong năm 2008 nằm ngoài tầm với của họ, thậm chí là rất xa.
|
Chỉ 2 người Brazil trong danh sách ƯCV Onze Vàng Hôm qua, tạp chí Onze Mondial của Pháp đã công bố danh sách 56 ứng cử viên cho giải Onze Vàng. Giải này ra đời từ năm 1976, và người đầu tiên ẵm giải là danh thủ Hà Lan Rensenbrink. Có 2 người từng 3 lần đoạt giải là Platini và Zidane. Năm ngoái, Kaka là người chiến thắng. Nhưng năm nay, anh không có mặt trong số 56 ứng cử viên. Chỉ có 2 người Brazil góp mặt trong danh sách này là là Dani Alves và Robinho. Ngược lại, nhà VĐ châu Âu TBN góp tới 9 cầu thủ gồm Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Senna, Cesc Fabregas, Silva, Xavi, Torres, Villa. Từ danh sách 56 ứng cử viên, độc giả có thể bình chọn ở địa chỉ onzedor.football.fr, để chọn ra một đội hình xuất sắc nhất. Người được bình chọn nhiều nhất sẽ giành giải Onze Vàng. Ngoài ra, độc giả còn có thể bình chọn HLV xuất sắc nhất. |