Hành tinh bóng đá

Vòng loại World Cup 2010 Khu vực châu Âu: Nín thở chờ play-off

16/10/2009 11:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không có thêm bất cứ cú sốc nào ở lượt cuối cùng của bảng. Những đội có cơ hội giành vé trực tiếp đã thành công tự quyết định số phận của mình, như Slovakia và Thụy Sỹ. Những Bồ Đào Nha, Ukraina, Hy Lạp hay Slovenia không mắc bất cứ sai lầm nào và những chiếc vé play-off dành cho họ là toàn toàn xứng đáng.

Chiến công của Hitzfeld và ngày lịch sử của Slovakia

Thêm một chiến tích dành cho Ottmar Hitzfeld. Vị HLV ấy từng đi vào lịch sử với tư cách một trong những người hiếm hoi đăng quang ở Champions League với 2 CLB khác nhau, đã 7 lần bước lên đỉnh cao ở Bundesliga và được xem là HLV số 1 của bóng đá Đức hiện đại. Nhưng mãi đến hôm nay, ông mới khẳng định tài năng của mình ở cấp ĐTQG.

Dù đá play-off nhưng Bồ Đào Nha có thuận lợi vì là hạt giống

Hitzfeld đã có sự khởi đầu mà người ta gọi là thảm họa, với thất bại 1-2 trước một Luxemburg bé nhỏ ngay tại sân nhà trong trận thứ của ông với Thụy Sỹ. Nhưng màn kết thúc thì như mơ: Thụy Sỹ đã giành vé trực tiếp đến Nam Phi sau chuỗi 11 trận bất bại, trong đó có trận hòa "vừa đẹp" trước Israel ở sân St Jakob thuộc Basel vừa qua. Thành tích này càng có ý nghĩa khi nơi mà Hitzfeld sinh ra chỉ cách sân St Jakob 10 phút đi xe. Không ai kỳ vọng Hitzfeld sẽ mang lại danh hiệu cho Thụy Sỹ ở Nam Phi mùa Hè sang năm, như từng làm nên những chiến tích kỳ diệu ở Borussia Dortmund và Bayern Munich trước đây. Nhưng có thể tin rằng, Thụy Sỹ của Hitzfeld sẽ không gây thất vọng như ở EURO 2008 vừa qua, giải đấu mà họ đứng bét BXH dù được thi đấu trên sân nhà.

Slovakia chắc chắn bị đánh giá thấp ở Nam Phi mùa Hè sang năm. Nhà cái William Hill đưa ra tỷ lệ cho trường hợp Slovakia giành Cúp vàng chỉ là 150/1 (đặt 1 ăn 150). Nhưng với người Slovak, việc họ giành vé trực tiếp đã là kỳ tích (lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi Tiệp Khắc tan rã). Đã có lúc, người Slovak lo sợ thảm họa ập xuống và họ có thể đánh mất tất cả ở phút cuối. Nhưng ngay sau thất bại trước Slovenia, mà theo như lời HLV Vladimir Weiss là "sai lầm duy nhất trong chiến dịch World Cup", Slovakia đã biết cách tự quyết định vận mệnh của mình bằng chiến thắng 1-0 trên đất Ba Lan ở lượt cuối. Bàn thắng duy nhất và quyết định ấy chẳng phải là kiệt tác, chỉ là một pha phản lưới. Nhưng ai quân tâm? Người Slovak chỉ cần biết là họ đã có mặt ở Nam Phi trong khi đội bóng được xem là "đàn anh", CH Czech, phải thưởng thức World Cup qua tivi.

Play-off, hạt giống, đại gia và FIFA

Người đứng đầu FIFA Sepp Blatter từng tuyên bố "World Cup sẽ không bị ảnh hưởng nếu Messi và Ronaldo vắng mặt". Nhưng có lẽ, ông cần nói thêm: có Messi và Ronaldo thì tốt hơn nhiều, ít nhất về giá trị thương mại. Messi đã có mặt. Giờ chỉ còn chờ Cristiano Ronaldo.

Không cần Ronaldo, Bồ Đào Nha với sự tỏa sáng của Nani và Simao vẫn đủ sức hủy diệt "tí hon" Malta bằng chiến thắng 4-0. Một trận thắng đơn giản, nhưng ý nghĩa thì cực kỳ quan trọng: đánh bại Thụy Điển trong cuộc đua giành vé play-off. Sau khi thành công thoát hiểm, giờ là lúc Bồ Đào Nha của Ronaldo nhiệt liệt chào đón sự trợ giúp từ FIFA, với điều luật bổ sung vào "phút chót" mà mục đích của nó là tạo mọi điều kiện để các đại gia và ngôi sao có thể đến Nam Phi: chia 8 đội play-off thành 2 nhóm, hạt giống và không hạt giống.

Tiêu chí quyết định hạt giống và không hạt giống là dựa vào thứ hạng trên BXH FIFA tháng 10. Nhưng không cần công bố chính thức ấy, đã có thể khẳng định nhóm hạt giống gồm Nga, Pháp, Hy Lạp và Bồ Đào Nha trong khi 4 đội còn lại, Ukraina, Bosnia-Herzegovina, CH Ireland và Slovenia, thuộc nhóm không hạt giống. Việc phân hạt giống đã loại bỏ nguy cơ các đội bóng lớn gặp nhau, như Pháp đụng độ Bồ Đào Nha. FIFA từng có ý định cho phép các đội hạt giống (tức các đại gia) được đá sân nhà ở lượt về; nhưng trước những phản ứng gay gắt từ dư luận và các đội bóng nhỏ, trung bình, họ đành nhượng bộ. Thứ Hai tới đây, ngoài cuộc bốc thăm các cặp play-off, FIFA còn tổ chức cuộc bổ thăm khác, quyết định đội nào được đá sân nhà trước.

Dù thế nào, những Pháp, Nga hay Bồ Đào Nha đã quá hài lòng về sự giúp đỡ của FIFA. Vấn đề còn lại là liệu họ có tận dụng triệt để sự giúp đỡ ấy hay không mà thôi. Câu trả lời sẽ có vào ngày 14/11 (lượt đi play-off) và 18/11 (lượt về).

KẾT CỤC VÒNG LOẠI KHU VỰC CHÂU ÂU

9 đội giành vé trực tiếp: Đan Mạch (bảng 1), Thụy Sỹ (2), Slovakia (3), Đức (4), Tây Ban Nha (5), Anh (6), Serbia (7), Italia (8), Hà Lan (9).

8 nhì bảng có thành tích tốt hơn cả dự vòng play-off gồm Nga (4), Pháp (7), Hy Lạp (2), Bồ Đào Nha (1), Ukraina (6), Bosnia-Herzegovina (5), CH Ireland (8), Slovenia (3).

* 9 đội đứng đầu các bảng giành vé trực tiếp đến Nam Phi. 8/9 đội nhì bảng có thành tích tốt hơn giành vé play-off (Na Uy bị loại), được chia thành 2 nhóm hạt giống và không hạt giống. Tiêu chí chia hạt giống là dựa vào thứ tự trên BXH FIFA tháng 10, được công bố chính thức vào hôm nay. Lễ bốc thăm các cặp play-off diễn ra vào thứ Hai tới, 19/10 tại Zurich (Thụy Sĩ). 2 lượt play-off sẽ diễn ra vào các ngày 14 và 18 tháng 11.

Căn cứ theo BXH FIFA hiện tại thì nhóm hạt giống và không hạt giống sẽ gồm:

- 4 đội play-off hạt giống dự kiến: Nga (hạng 6), Pháp (10), Hy Lạp (12), Bồ Đào Nha (17).

- 4 đội play-off không hạt giống dự kiến: Ukraina (25), CH Ireland (38), Bosnia-Herzegovina (46), Slovenia (54).
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm