Chữa thẹn kiểu đại gia
4 đội đang thứ tự từ trên xuống: SHB.ĐN, HN.T&T, B.BD, K.KH tâm trạng đang bời bời sau khi trắng tay ở vòng 12. Đầu tiên là SHB.ĐN, thua TĐCS.ĐT. Thực ra, người ta đã tiên liệu trước chuyến đi lành ít dữ nhiều của SHB.ĐN, bất chấp quyết tâm chiến thắng để bứt tốp của thầy trò Huỳnh Đức. Thực tế là vậy, TĐCS.ĐT đã “nện” cho biểu tượng mới của V-League te tua, cứu cho một mùa giải có nguy cơ ngôi đầu bị thôn tính sớm. Nếu đội bóng sông Hàn đốn ngã được TĐCS.ĐT, khoảng cách 5 điểm khó đội nào đuổi kịp họ, trong bối cảnh không còn bị AFC Cup hành hạ.

Trong khi đó người anh em HN.T&T ra sân không khỏi xấu hổ khi vừa thất thểu trở về từ sân Thống Nhất. Thất bại trước N.SG quá cay đắng, khó mà chấp nhận được. Nếu như họ đổ lỗi do đen đủi thì ám ảnh đó còn đè nặng lên đôi chân và cái đầu khi vòng này HA.GL không còn dễ bắt nạt như trước. Rất có thể HN.T&T sẽ bị chia điểm trận này.
Tương tự là B.BD, đang thực sự bị đẩy vào thế quẫn bách. Thật ngạc nhiên khi các cựu vương dưới thời tướng Chỉnh lại bộc lộ sự “nữ tính” và mềm oặt đến như vậy. Bị SHB.ĐN loại khỏi AFC Cup đau thật, nhưng đã đến mức tất cả khép lại đâu. Kể cả giờ đây, dù xếp thứ 3 nhưng khoảng cách với SHB.ĐN chỉ 2 điểm. Vậy mà, họ đã biểu lộ cách thua TĐCS.ĐT khác hẳn thầy trò Huỳnh Đức. Giờ thị họ thua đơn thiệt kép khi tướng Chỉnh bị cấm chỉ đạo 2 trận, Quang Thanh - 3 trận. Nếu B.BD không kịp chấn chỉnh binh tình, kể cả BHL, rất khó có kết quả khả quan trước XM.HP, đội đang có 3 trận thắng liên tiếp và chỉ còn kém SHB.ĐN 4 điểm. Một trận đấu hứa hẹn rất hay, khi cầu thủ hai bên sở hữu nhiều đôi chân tài hoa.
Cuộc tỉ thí trên sân Nha Trang, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải làm gì để xua đi bóng ma thua V.NB 1-5 ở cố đô Hoa Lư vòng trước. Đó là trận thua to thứ 3 chỉ sau 12 vòng đấu. HP.HN lại đang đứng trước nguy cơ bị trút hận của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Lận đận xem ra tiếp tục đeo bám đội bóng thủ đô, mà nếu để thua tiếp trận này sẽ là tai họa thực sự cho họ.
Sân Vinh, SLNA là đội chủ nhà duy nhất vòng này có điểm ở vòng 12, nên họ không quá căng thẳng cho lắm. Đây sẽ là trận đấu hay, trước hết hai đội đang xông xênh điểm số. Mặt khác, khi cả hai HLV đều cá tính, và rất muốn đè bẹp thương hiệu nhau. Với V.NB và đồng nghiệp quái như ông Hải, sẽ chẳng lạ nếu Hữu Thắng tiếp tục bê nguyên phong cách hôm hạ gục SHB.ĐN 5-0 ra thi triển.
Chữa thẹn kiểu nhà nghèo
Hai chủ nhà còn lại là LS.TH và ĐT.LA, những đội bóng đang bị dồn ép vào chân tường. Sân Long An sẽ chứng kiến trận “chung kết ngược” giữa chủ nhà và N.SG, đội bóng vừa được thượng đế và HN.T&T ban cho 3 điểm quý hơn vàng 9999. Đội bóng của HLV Ricardo những tưởng giải hạn ở vòng 10, sau chiến thắng TĐCS.ĐT sân nhà, thì vòng 11 trở về vạch xuất phát khi để HA.GL đánh bại 2 bàn trắng ở Long An. Đội bóng của bầu Thắng sẽ làm hết cách để thắng trận quan trọng này. Còn phía N.SG sẵn sàng doping tiền vô tội vạ trong thời điểm này, thực tế là họ đã làm bầu Hiển càng đỏ mặt khi thưởng đến 2 tỷ đồng cho chiến tích hạ HN.T&T vừa rồi. Nhưng, nghiệt ngã nhất vẫn là LS.TH khi phải tiếp ông khách ngổ ngáo như TĐCS.ĐT.
Thầy trò ông Lộc “cá lóc” đang trở thành “hung thần” của các đội thời điểm này. Còn nhớ sau trận thua SHB.ĐN vòng 11, HLV Vũ Trường Giang miệng cứ lẩm bẩm: “Buồn quá, gặp Đồng Tháp nguy rồi”. Vắng 3 vị trí quan trọng vì bị Ban kỷ luật trảm: Đình Tùng, Kankam, Anh Tuấn, tuần nay điệu Hò sông Mã đang có nguy cơ bị lấn lướt bởi điệu vọng cổ Tình em bán chiếu của người miền Tây.
Vòng đấu khóa sổ lượt đi năm nào cũng quyết liệt và lắm thẻ nên công tác trọng tài cũng là điểm nóng, BTC càng phải cảnh giác hơn.
|
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 13, CHỦ NHẬT NGÀY 23/5 16h sân Thanh Hóa: LS.TH- TĐCS.ĐT |