Thứ bóng đá như liều thuốc seduxen chuyên gây ngủ mà HPHN thể hiện từ đầu mùa tới giờ không quyến rũ được số đông người hâm mộ trung lập, nên họ phải cố gắng tìm kiếm sự hiệu quả để bù đắp so với sự kỳ vọng của các ông chủ ở đó.
Điều này có thể càng “dồn” HPHN vào tình thế, đưa lối chơi của họ nghiêng hẳn về thủ, bỏ tuyến giữa, và có bóng là hậu vệ “bắn” lên thật nhanh cho các tiền đạo tự xử lý.
Chỉ có điều, nếu chỉ phòng ngự trước XMHP trên sân Lạch Tray cũng đồng nghĩa với khả năng tự thua, kể cả khi Ngọc Tú và Krauser cùng trở lại sau án treo giò. Chỉ riêng việc HPHN chưa đủ khôn ngoan để tránh các cú đá phạt xoay quanh vòng cấm cũng là một nhược điểm để Leandro và các đồng đội của anh khai thác.

XMHP từng thua HPHN ở Cúp QG mùa này ở Hàng Đẫy
Thế nhưng, XMHP không phải chỉ cần ra sân là có chiến thắng. Họ đang gặp rất nhiều vấn đề, về kỷ luật, về phong độ của các cá nhân và cả những rắc rối từ khán đài. Thủ môn Quang Huy mắc sai sót ở Pleiku thì Xuân Việt bắt thay lập tức chọn sai vị trí ở sân nhà. Lazaro, Ngọc Thanh, Đinh Hoàng Max, Đức Dương, cả thảy mới ghi được 2 bàn sau 7 vòng. Williams Santos vẫn chấn thương. Có thể, HLV Vương Tiến Dũng sẽ phải tìm ra một công thức mới, đặt lại các quân cờ, như đẩy cao hơn nữa Aniekan ở khu trung tuyến, thậm chí sử dụng Leandro như một cầu thủ đá cánh nhưng sẵn sàng bó vào trong để tránh giẫm chân nhau.
XMHP không còn đường lùi nữa. Cả HLV họ Vương cũng thế. Họ phải thắng, nhưng muốn thế, phải có cái đầu lạnh thay vì sa đà vào cuộc chơi tiểu xảo. Bằng không tất cả ước mơ của họ sẽ trôi ra biển.
|
Phong độ XM.HP HP.HN Đối đầu 06/08/08 HP.HN-XM.HP 1-3 |