V-League

16h30, HN T&T – Bình Dương (VTC3 trực tiếp): Trong vòng “xa luân chiến”

11/04/2010 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu Bình Dương muốn vô địch V-League 2010, họ phải hóa giải được HN T&T. Và để thực hiện được điều đó trên sân Hàng Đẫy, Bình Dương không được phép tự bắn vào chân mình như mùa 2009.

Hàng loạt sai lầm ở hàng thủ đã biếu không các cơ hội cho Bình Dương, chứ không phải là đối phương xuất sắc hơn hay trọng tài hôm ấy đã thiên vị chủ nhà HN T&T. Nếu trọng tài bắt đúng pha phạm lỗi thô thiển của Châu Phong Hòa trong vòng cấm với Công Vinh, và nếu chính Công Vinh không đá ra ngoài gôn trống sau quả chuyền về của hậu vệ Quang Thanh biến thành đường chuyền cho đối thủ, thì B.BD không chỉ bắn vào chân họ 3 phát, mà ít nhất là 5.

Sân Hàng Đẫy đã từng chứng kiến những trận đấu bi hài (và có thể là kịch) của đội bóng đất Thủ. Qua mấy đời HLV và qua nhiều chặng đường có cả vinh quang và thể hiện sức mạnh tuyệt đối, Bình Dương vẫn cứ tự thua trước khi đối phương ra tay định đoạt tỉ số.

Nói như thế để thấy vấn đề của ông Mai Đức Chung và các cộng sự của mình không phải là chuyện họ phân phối sức lực, xoay tua cầu thủ, tìm cách đối phó với đối phương đang khá hưng phấn với ngôi đầu bảng, mà là “xử lý” chính Bình Dương.


Bình Dương phải thắng trong cuộc “xa luân chiến” với 2 đội bóng của bầu Hiển - Ảnh: Quốc Khánh

Nếu Bình Dương thua hoặc tự thua trong trận đấu cuối tuần này, họ sẽ phải nghĩ tới một kết cục không sáng sủa cuối mùa: năm thứ hai liên tiếp tay trắng.

Vì ở cuộc đua vô địch này, khi ĐTLA có dấu hiệu bất lực, HAGL chưa hội tụ đủ sức mạnh, XMHP mất phương hướng, thì chỉ có 3 đội bóng đáng được gọi là ứng viên, ngoài Bình Dương là 2 anh em SHB.ĐN và HN T&T.

Xét về mặt lý thuyết, càng nhiều ứng viên đua thì càng khó cho Bình Dương, nhưng trên thực tế, khi cuộc chơi chỉ gói gọn trong cái thế chân kiềng thì vô hình trung, thày trò ông Mai Đức Chung phải lâm vào cảnh 1 bị 2 đánh không què cũng chột. Cụ thể, nếu Bình Dương không thắng nổi HN T&T (hoặc chí ít là cầm hòa ở sân Hàng Đẫy), ở chặng đường tới đây, chỉ cần SHB.ĐN tử chiến, ra tay với Bình Dương, coi như cuộc đua chỉ còn là chuyện của 2 đội bóng của bầu Hiển.

Không ai có thể cứu, giới truyền thông nếu có tiếp sức cũng không đủ, khi sự im lặng đáng sợ của những người có trách nhiệm và đủ thẩm quyền để xử lý chuyện 2 đội bóng của 1 ông bầu đá cùng 1 giải, thì Bình Dương phải tự cứu mình trước.

B.Bình Dương mùa này ít bệnh hơn, những trận thua bất thường đã rất hãn hữu. Có thể là vì sự thay đổi ở lực lượng, và có thể HLV Mai Đức Chung đã nắm cầu thủ tốt hơn.

Trận đại thắng V.Ninh Bình 4-0 ở Gò Đậu vòng trước là một thông điệp đầy ý nghĩa, khi sự thay đổi vị trí thủ môn bất đắc dĩ (Minh Quang chấn thương để Thế Anh vào), hoặc những vị trí được xoay tua đều gắng sức để tìm kiếm một trận thắng trước những người quen là HLV Lê Thụy Hải và trung vệ Như Thành.

Cả đất Thủ, không, chính xác là cả V-League (trừ 2 đội bóng của bầu Hiển) đang chờ đợi Bình Dương!

Phong Vũ

Phong độ        

HN.T&T
28/02/10             ĐT.LA-HN.T&T                     2-0
07/03/10             HN.T&T-M.NĐ                      2-0
12/03/10             HN.T&T-SHB.ĐN                 1-0
21/03/10             CS.ĐT-HN.T&T                     2-1
04/04/10             XM.HP-HN.T&T                    0-1

B.BD
12/03/10                 B.BD-HP.HN                   0-0
16/03/10                 B.BD-Victory                  3-0
20/03/10                 SLNA-B.BD                    0-1
24/03/10                 Palembang FC-B.BD      1-0
02/04/10                 B.BD-V.NB                     4-0

Đối đầu

02/08/09              HN.T&T-B.BD                  3-2
26/04/09              B.BD-HN.T&T                  2-2


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm