V-League

Vòng 8, V-league 2010: Mặt trận không tiếng súng

11/04/2010 07:16 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Pháo đã không sáng ở Lạch Tray, cuối tuần trước, nhưng án phạt 60 triệu đồng cho sân bóng này, vẫn được thực thi. Như thế, vẫn bị xem là quá nhẹ, sau cơn mưa vật thể lạ và những biểu hiện của hooligan trong và sau trận đấu XM.HP – T&T.HN ở vòng 7.

Sân bóng vẫn được ví như chảo lửa sẽ tạm lắng xuống, hay sẽ lại ồn ào, thậm chí là bừa bãi như chiến trường, sau khi tiếng súng đã lặng?! Nhiều người tin rằng, có thể sau những điều tồi tệ đã diễn ra, HP.HN (đối thủ của XM.HP ở vòng đấu này) sẽ không phải chịu nhiều sức ép như các đội bóng khác (gần nhất là T&T.HN), ở lần viếng Lạch Tray này. Trong số những “mục tiêu” ở vòng đấu thứ 8, không có tên Hải Phòng và XM.HP, nơi ông Dũng “béo” sẽ mất Minh Châu (3 thẻ vàng).

Về lại xứ Tràm Chim

Xa rừng, hổ hóa mèo nhà?

Cho đến thời điểm này, HA.GL mới có tổng cộng 3 chiến thắng và đó đều là các trận đấu trên sân nhà Pleiku. Trước B.BD (vòng 3), XM.HP (vòng 6) và gần đây nhất là M.NĐ (vòng 7), thầy trò HLV Kiatisak đã chứng minh họ có đủ vũ khí chiến thắng, với những cú táp mạnh mẽ và luôn trúng đích. Nhưng, mỗi lần rời Tây Nguyên bạt ngàn, xa Hàm Rồng - phố núi, “Gỗ” trở nên yếu đuối lạ và cực kỳ mong manh. Họ thua cả 4 trận trên sân đối phương, và nếu không thể thắng đối thủ yếu NaviBank.SG ở Thống Nhất, HA.GL đích thị là hổ giấy.

Mỗi lần SLNA trở lại Cao Lãnh - Đồng Tháp, người ta lại lật dở một câu chuyện ly kỳ, xảy ra cách đây 6 năm có lẻ. Nó liên quan đến trận thua khó hiểu 0 - 1, ở mùa V-League 2004, trận đấu mà nhiều nhận định cho rằng, SLNA chủ động “nằm” để Delta Đồng Tháp giành chiến thắng. SLNA vào thời điểm đó đang ở thế thượng phong, trong khi Delta Đồng Tháp trước lượt trận thứ 15 khi ấy, vẫn ở đáy bảng xếp hạng (cùng Ngân hàng Đông Á và Thể Công).


Người ta có lý do để “soi”, chỉ có điều, Cao Lãnh quá xa xôi, hẻo lánh. Và tất cả những gì có được, chỉ là những thông số chuyên môn có vẻ bất thường và 1 sai lầm của thủ môn Hồng Sơn. Hết! Vụ việc, tất nhiên chẳng đi đến đâu và Sơn sau đó cũng chỉ bị kỷ luật nội bộ. Delta Đồng Tháp về đích an toàn ở cuối mùa giải năm đó (thậm chí còn xếp thứ 8/12 đội), đẩy 2 suất xuống hạng trực tiếp cho Ngân hàng Đông Á và Thể Công.

Sau trận đấu sớm với SHB.ĐN (SLNA đại thắng 5 - 0), đội bóng xứ Nghệ đã di chuyển vào TP.HCM đóng quân từ tuần trước. Một sự chuẩn bị rất nghiêm túc của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, cho lần xuôi Cao Lãnh này. Sẽ không ai được phép nhắc lại điều tồi tệ cách đây gần 7 năm nữa. Chỉ có chiến đấu và chiến thắng, khi sau lưng SLNA lúc này là vực thẳm rồi. Xứ Tràm Chim sẽ rất “nóng”, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này, ở lần gặp lại đội bóng xứ Nghệ.

Dõi theo Ricardo Formosinho

Tân HLV ĐT.LA, Ricardo Formosinho, người đem theo bản “CV” (lý lịch trích ngang) hoành tráng với những năm tháng làm trợ lý cho “người đặc biệt” Jose Mourinho, đã không có màn ra mắt như mong đợi, ở ngày “Gạch” tiếp K.KH (vòng 7). Thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà (cùng với tỷ số 0 - 1) chứng minh rằng, ĐT.LA rất thường. Phải chăng đó là lý do người Đồng Tâm phải cậy nhờ đến Henrique Calisto, trong việc tiến cử Ricardo, hòng tìm kiếm một ông “Tô” phiên bản 2.0?!


ĐTLA (áo đỏ) vừa có thất bại thứ hai liên tiếp trước LS.Thanh Hóa. Ảnh: Khang Huy

Khó khăn chất chồng và lần này, dù chỉ phải làm khách trên sân của “đội bóng trẻ con” M.NĐ, nhưng rất ít người tin vào chiến thắng cho ĐT.LA và HLV Ricardo. Nếu thất bại ở phủ Thiên Trường, câu chuyện còn có thể tồi tệ hơn, khi ở vòng tiếp theo, ĐT.LA phải gặp SHB.ĐN tại “ải” Chi Lăng. Ai dám đảm bảo HLV Ricardo sẽ vẫn tại vị, sau 3 trận thua liên tiếp?! Sẽ lại là việc thay tướng, hoặc trám chỗ nơi vị trí đầu tàu của đội bóng này, như thường thấy. Khi ấy Jose Luis có dũng cảm trở về hay vẫn là cascadeur Trần Công Minh?

Một vòng đấu tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại hàm chứa bao điều dị thường trong đó. M.NĐ chỉ cần thua thêm 1 trận đấu nữa, họ có thể tự tay điền tên mình vào danh sách các đội bóng dự hạng Nhất mùa sau. Trong khi đó, SHB.ĐN, cũng như B.BD phải chứng minh được đẳng cấp, trước những đại gia mới nổi ở đất Bắc là V.NB và T&T.HN. Đại cục của cuộc chơi có thể sẽ được hé lộ sau chiều Chủ nhật đầy bất trắc này.

CCKM

“Super Sunday” không Công Vinh

Sẽ là thông tin rất cũ, khi Công Vinh không thể góp mặt trong trận chiến với B.BD, vì án treo giò (mới được nới lỏng xuống còn 3 trận). Nhưng rõ ràng, một trận cầu đáng xem như thế, lại vắng sao, kể cũng kém chút thi vị. Công Vinh không chỉ rất có duyên ghi bàn, trong những lần đối đầu với đội bóng Đông Nam bộ, mà anh còn có thể khiến người khác phải “tự sát”.

Năm ngoái, trong 2 lần gặp nhau ở mặt trận V-League, “CV9” ghi tổng cộng 3/5 bàn thắng cho T&T.HN. Ở lượt đi (vòng 10), Vinh là người khai hỏa để đem về 1 điểm từ Bình Dương, nhưng trận tái đấu (vòng 23), Vinh còn xuất sắc hơn với cú đúp đem lại chiến thắng 3 - 2 cho đội bóng của mình.

Chỉ vài ngày sau trận hòa 2 - 2 ở Thủ Dầu Một, B.BD ra thông báo “trảm” HLV Francisco Vital, vì chuỗi thành tích nghèo nàn của nhà vô địch. Cũng không phải đợi lâu, kết thúc lượt đi V-League 2009, đến lượt T&T.HN của Công Vinh làm cuộc cách mạng trong khu kỹ thuật: tống khứ HLV Triệu Quang Hà, để thay bằng Nguyễn Hữu Thắng. Có thể nói, Hữu Thắng chính là chất xúc tác mạnh nhất, để HN T&T lột xác và trận thắng B.BD ở Hàng Đẫy, là một biểu hiện.

Trở về với 3 điểm tuyệt đối có được ở Lạch Tray (vòng 7), nhiều người đưa ra nhận định chung rằng, T&T.HN vẫn sống, thậm chí là sống khỏe dù thiếu đội trưởng – người từng được xem là “biểu tượng chiến đấu”, Lê Công Vinh. Nhưng có thể chiều Chủ nhật này, khi đại diện Thủ đô tiếp cựu vương B.BD ở Hàng Đẫy, các CĐV chủ nhà sẽ phải thừa nhận, rằng họ đang nhớ Công Vinh.

Và đó là khi T&T.HN thất bại. Có thể lắm chứ?!

Thảo Nguyên

Lịch thi đấu vòng 8 - Chủ nhật (11/4):

16.00 Nha Trang K.KH - LS.TH
16.30 Hàng Đẫy HN T&T - B.BD
16.00 Thiên Trường M.NĐ - ĐT.LA
15.30 Đồng Tháp TĐCS.ĐT- SLNA
16.00 Lạch Tray XM.HP - HP.HN
16.00 Ninh Bình V.NB - SHB.ĐN
17.00 Thống Nhất N.SG - HA.GL

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm