Bóng đá Việt

Vòng 22 V-League: Lễ hội tấn công

28/07/2008 09:06 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Những gì phô diễn trên sân Mỹ Đình chiều qua giữa Thể Công và SHB.ĐN xứng đáng được mang đi quảng cáo cho BĐVN. 7 bàn thắng cùng một thứ bóng đá tấn công hoàn hảo.

Ý chí tấn công

V-League trong thời điểm hiện tại, chỉ có SHB.ĐN mới có ý chí tấn công mãnh liệt. Họ tấn công khi chưa ghi bàn. Họ tấn công khi bị thủng lưới. Họ tấn công cả khi đã vươn lên dẫn trước đối thủ.

Đó là một điều đáng ngạc nhiên, vì tốc độ của trận đấu luôn được đẩy lên ở mức rất cao trong suốt cả 90 phút. Thậm chí, ở phút 70, khi SHB đang dẫn với tỉ số 3-1 hay phút 80 với tỉ số 4-2, Huỳnh Đức vẫn yêu cầu các học trò của ông tràn sang bên phần sân đối phương mỗi khi có bóng. Hậu vệ cánh Quang Cường dâng lên, chồng biên và phối hợp. Hồng Minh cũng lên thay vì án ngữ trước mặt cặp trung vệ. Bên hành lang phải, điều tương tự cũng xảy ra với Quốc Thanh.

SHB.ĐN chiều qua đá với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng không phải là một đội hình thiên về thủ. Họ luôn biến ảo và xoay chuyển, lúc Quốc Anh và Thanh Phúc đá như tiền đạo cánh hoặc bó vào trong, lúc Molina dâng cao chơi như tiền đạo thứ hai. Cách chơi này có lẽ đã làm Thể Công bị động vì họ chuẩn bị các phương án để chống lại cố máy săn bàn Almeida.
 
Các cầu thủ SHB.ĐN luôn cho đối thủ Thể Công "ngửi khỏi" -Ảnh T.Đ

Molina ghi 2 bàn. Quốc Anh 1 bàn. Thanh Phúc châm ngòi cho 2 bàn thắng đánh trung lộ. Quang Tuấn vào thay Thanh Phúc ghi bàn ngay trong pha chạm bóng đầu tiên.

SHB.ĐN chiều qua đã chơi thứ bóng đá Latin đúng nghĩa. Không bóng dài, không bóng bổng, không tạt cánh đánh đầu, cả đội hình của họ luôn là 1 khối, cự ly giữa các tuyến được đảm bảo và nối liền bởi những đường chuyền sát mặt đất.

Và họ tự tin đánh thẳng vào hàng thủ đồng thời là điểm mạnh nhất của Thể Công. Nó khiến đội bóng áo đỏ phạm khá nhiều sai sót trước khi Syhavy bị đánh bại ở góc xa, từ cự ly gần.

Nỗ lực tấn công

Thể Công hôm qua chơi không tồi nếu chỉ xét trên phương diện tấn công. Họ xây dựng 2 cách chơi và áp dụng nó khá thành thục trong 1 trận đấu. Lúc đầu đá phòng ngự phản công bằng các đường bóng dài và các mũi nhọn từ phía sau Francois Endene đột ngột băng lên. Bàn thắng đẳng cấp của Bảo Khanh được ghi theo kịch bản này.

Thể Công cũng đã tấn công rất tốt kể từ lúc đó và càng tốt hơn khi Công Huy được tung vào sân thay cho Trịnh Quốc Long. Sự điều chỉnh này đưa Thể Công chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1 với khả năng cầm bóng tốt ở khu trung tuyến.

Việc họ để thua bàn thứ hai là khá bất ngờ, vì trước đó, SHB.ĐN không có đủ những cơ hội cần thiết.

Thể Công còn tấn công tốt hơn nữa khi họ tung Quang Vinh vào sân, tổ chức đan bóng khắp mặt sân với các đường chuyền ít chạm và có tốc độ. Chính điều này tạo nên cảm giác, khi Quang Vinh rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 thì Thể Công chắc chắn sẽ ghi thêm bàn.

Đúng là Thể Công ghi thêm bàn sau pha phối hợp cực kỳ hoàn chỉnh để Quang Vinh lập cú đúp. Nhưng hôm qua, đội bóng quân đội đã thua đối phương ở những yếu tố quyết định: sức bền, sự sắc sảo của chân sút ngoại và thứ bóng đá tấn công chưa ngấm sâu vào máu của họ như SHB.ĐN.

Một trận “rửa sân” đỉnh cao trước khi Mỹ Đình đón các siêu sao Brazil!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm