2 trận đấu sớm vòng 14 giải hạng Nhất QG 2011: Bất ngờ được đoán trước

14/05/2011 08:58 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu Hà Nội đánh rơi 2 điểm trên sân nhà trước đội bóng dưới cơ Nam Định là một kết quả ít bất ngờ, thì việc SG.XT phải chia điểm với BHTS.QN là kịch bản đã được dự đoán từ khi bóng chưa lăn.

Cơn mưa nặng hạt trước trận đấu chiều qua khiến chỉ có khoảng 400 CĐV chịu khó lặn lội đến sân Thống Nhất để chứng kiến cuộc so tài giữa 2 anh em nhà Xuân Thành.  Và rất may khi chỉ có chừng đó người thưởng lãm trận đấu này, để rồi phải liên tục than chán và thở dài vì buồn ngủ. Nếu không có vài pha xử lý làm giật mình cả 2 thủ môn thì cả trận này gần như không có tình huống nào đáng chú ý.

SG.XT (phải) chia điểm với BHTS.QN


Trong cả hiệp một, chủ nhà có 2 pha bóng có thể ăn bàn ở phút thứ 6 và thứ 8, nhưng cả Thanh Tuấn và Kesley đều sút trượt khung thành. Bên phía BHTS.QN, số cơ hội mà họ tạo ra chỉ là vài cú sút xa cầu may. Thế trận hiệp 2 còn buồn tẻ hơn nữa, và chẳng ai ngạc nhiên khi trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Với kết quả này, SG.XT chấp nhận tạo cơ hội cho SQC.BĐ vươn lên. Còn với BHTS.Quảng Nam, họ đang bị hơi nóng của M.Nam Định phả vào gáy với cách biệt duy nhất một điểm.

Trên sân Hàng Đẫy, đội khách Nam Định đã suýt chút nữa tạo ra bất ngờ trước chủ nhà Hà Nội. Phút 55, tỷ số được mở cho đội khách sau tình huống lóng ngóng đốt lưới nhà của Quang Tú, đây là lần thứ 2 trong một mùa hậu vệ này thực hiện điều đó.

Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài 4 phút, vì sau đó Junior đã cân bằng tỷ số cho Hà Nội. Với kết quả này, dù kéo dài mạch bất bại lên con số 6 nhưng đội bóng thành Nam vẫn dậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng.  

Việt Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm