(TT&VH) - 6 trong số 20 bàn thắng ở 6 trận V-League chiều qua được ghi bởi các cầu thủ vừa được triệu tập lên đội tuyển. Có 1 bàn thắng của Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Thành Lương ở giải hạng Nhất đã trả lời: anh ghi cả 2 bàn giúp HN ACB cùng cố ngôi số 1 ở giải hạng Nhất.
Chiến thắng của HN ACB trên sân Tiền Giang dù có thể được dự báo, nhưng không phải là một chiến thắng dễ dàng. Bằng chứng là Đình Thi đã gỡ hòa ở phút 57 cho đội chủ nhà, và bàn thắng thứ hai của Thành Lương, để ấn định chiến thắng chỉ được ghi ở phút 87.

Danh hiệu Vô địch lượt đi của HN ACB là điều không phải bàn cãi, và thậm chí, một suất thăng hạng của HN ACB cũng được coi như một điều đương nhiên, vì giải hạng Nhất mùa này không có ai có được sức mạnh giống họ.
SQC.Bình Định cũng nằm trong số đó, dù họ được coi là ứng viên thứ hai. Thất bại của Bình Định chiều qua đã khiến họ phải trả cái giá khá đắt: mất vị trí thứ hai vào tay của Tây Ninh và bị cả Quảng Ninh vượt qua, hiện chỉ còn đứng vị trí thứ tư với 17 điểm.
Vòng đấu chiều qua cũng ghi nhận một sự thất vọng nữa, khi Viettel thất thủ ngay trên sân nhà trước An Giang với tỉ số 1-3, đội bóng vừa chia tay với HLV Đỗ Văn Minh, và giờ trong quyền huấn luyện của Phạm Văn Rạng.
Hiện Viettel cũng chỉ cách đội cuối bảng Tiền Giang 4 điểm, và xem ra, cuộc đua trụ hạng năm nay chỉ có 1 đội cũng gay cấn không kém so với đua thăng hạng.
P.V