V-League

XM.HP – Navibank Sài Gòn 1-0: Thắng mà chưa vui

03/05/2010 08:52 GMT+7 Google News
* Bàn thắng: Leandro 5’ pen

(TT&VH) - HLV Vương Tiến Dũng xoa tay hài lòng sau khi có 3 điểm trước N.Sài Gòn. Ông Dũng vui là phải bởi 3 điểm ấy vừa đủ để giữ hy vọng vào top 3 cho XM.Hải Phòng, nhưng nếu nhìn vào cách XM.Hải Phòng giành 3 điểm, những ai yêu mến đội bóng này khó mà có thể hài lòng, bởi nó quá nhọc nhằn.

Ý đồ tấn công phủ đầu của XM.Hải Phòng thành công mỹ mãn, bởi chỉ sau 5 phút ào lên tấn công dồn dập họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Cú tạt bóng hỏng của Trọng Nghĩa bên cánh phải vô tình thành đường chuyền đẹp cho Lazaro. Còn đang loay hoay tìm hướng xử lý, Lazaro bị Đình Luật đốn ngã trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Leandro mở điểm cho XM.Hải Phòng. Những phản ứng của N.Sài Gòn sau bàn thua là không nhiều. Bị dẫn bàn nhưng họ không đủ tự tin để chuyển sang chơi tấn công. Vì thế, đội khách vẫn chủ yếu dùng những đường chuyền dài phó mặc cho cặp tiền đạo cao lớn Suleiman – Trindade vẫy vùng. Cách chơi đơn điệu của N.Sài Gòn không đem lại hiệu quả, bởi hàng thủ XM.Hải Phòng có sự hỗ trợ tối đa của “máy quét” Minh Châu đã bọc lót rất tốt.


 Dù thắng nhưng XM.HP của Leandro vẫn chưa thể thực sự cất cánh.

Đội khách bế tắc, không gây được sức ép nhưng XM.Hải Phòng sau bàn thắng mở tỷ số đã không thể chơi tưng bừng như thường thấy trên sân Lạch Tray. Có đầy đủ những hảo thủ nhưng cách tấn công của XM.Hải Phòng quá phụ thuộc vào Leandro. Tiền vệ này luôn bị theo sát, vì thế, XM.Hải Phòng không có được pha lên bóng sáng nước nào.

Hiệp 2, HLV N.Sài Gòn liên tiếp thay 3 cầu thủ, nhưng trong số những người vào sân, chỉ một mình Hoàng Đảm để lại dấu ấn bằng sự năng nổ và những đường chuyền phát động tấn công. Có nhiều bóng hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng N.Sài Gòn quá trông chờ vào sự tỏa sáng của Trindade hay Suleiman, thế nên khi bộ đôi này bị theo sát, các hướng tấn công của họ rơi vào bế tắc.

Hầu hết các vị trí của XM.Hải Phòng đuối sức và chơi hời hợt từ giữa hiệp 2, mặc HLV Vương Tiến Dũng liên tục hò hét. Không còn chiếm thế thượng phong, thậm chí ở nhiều thời điểm còn lép vế về thế trận nhưng XM.Hải Phòng cũng có nhiều cơ hội có thể nâng cao cách biệt. Tiếc cho họ là Hoàng Max đã dứt điểm quá vô duyên, khi đưa bóng tìm đúng cột dọc ở tư thế trống trải, còn Leandro lại sút bóng đập xà ngang ở 2 tình huống ngon ăn nhất.


Những phút cuối trận, N.Sài Gòn liên tiếp tổ chức hãm thành với những đường chuyền dài. Phải nhờ đến chiều cao của Bật Hiếu, sự lăn xả của Trọng Nghĩa, Minh Đức, XM.Hải Phòng mới bảo toàn được chiến thắng mong manh 1-0 cho đến giây cuối cùng.


Thái Bình

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm