V-League

SLNA – M. Nam Định 2- 0: Thành Vinh trọn niềm vui

02/05/2010 19:35 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – SLNA chỉ “kịp” ghi được 2 bàn thắng trong rất nhiều cơ hội tạo ra trước khung thành đối phương, nhưng từng ấy cũng là quá đủ để các cầu thủ và BHL hưởng niềm vui chiến thắng và là món quá quá ý nghĩa tặng cho khán giả nhà trong không khí ngày nghỉ lễ của Đất nước.

Tuy có một trận đấu đầy nỗ lực nhưng các học trò Nguyễn Ngọc Hảo cũng không thể đem lại niềm vui cho khoảng gần 100 cổ động viên lặn lội từ thành Nam vào cổ vũ.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội khách được HLV Nguyễn Hữu Thắng thể hiện ngay trong đội hình xuất phát. Ông Thắng đã có một số thay đổi khi trung vệ Xuân Thắng phải ngồi dự bị để SLNA tận dụng việc dâng lên tấn công biên của hậu vệ Văn Hoàn và Đắc Khánh, đồng thời trên hàng tiền vệ Như Thuật cũng được tung vào sân để “làm bóng” cho hai tiền đạo ngoại binh cao to Vidovic và Mauro. Việc để Như Thuật, vốn yếu về khả năng tranh chấp và thu hồi bóng, đá chính cho thấy Hữu Thắng đã muốn tận dụng những đường chuyền “chết người” của tiền vệ số 8 hòng tạo nên đột biến trên sân.
 
CĐV Nam Định sát cánh với đội nhà ở sân Vinh - Ảnh Đại Nghĩa

Trong khi đó HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã có đội hình mạnh nhất khi thủ môn Ngọc Tú, Chu Ngọc Anh, Danh Ngọc, Lương Phúc đã quay trở lại đội hình xuất phát so với Cup Quốc gia 1 tuần trước đó. Nếu như việc M.Nam Định chủ động “buông” đấu trường Cúp quốc gia để dốc toàn lực cho trận đấu với đội chủ nhà ở V-League 2010 cho thấy thầy trò ông Hảo quyết tâm có điểm trên sân Vinh. Hơn nữa, M.Nam Định còn có được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng 100 cổ động viên có mặt trên khán đài D sân vận động sau khi hành quân từ Thành Nam vào cổ vũ cho các cầu thủ con cưng.

Nhập cuộc nhanh, các cầu thủ SLNA đã ào lên tấn công lên phần sân của đội khách. Vì thế những cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội chủ nhà. Lần lượt Trọng Hoàng, Mauro, Vidovic có cơ hội dứt điểm, nhưng đều không thắng được đôi tay của thủ môn Ngọc Tú. Chi một lần cầu thủ SLNA đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách, song trọng tài Quốc Hưng không công nhận bàn thắng vì Mauro đã ở vào tư thế việt vị trong tình huống Đắc Khánh đột phá bên cánh trái.
 
Cầu thủ Sông Lam (áo trắng) cản phá quyết liệt các pha bóng của đội khách - Ảnh Đại Nghĩa

Sau những phút đầu nhập cuộc có phần chậm mang tính chất thăm dò và chống đỡ những đợt tấn của SLNA, các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Hảo bắt đầu thể hiện độ “quái” của mình bằng lối chơi chậm, phối hợp nhỏ bên phần sân nhà để không bị cuốn vào lối chới tốc độ của đội chủ nhà. Vì thế M.NĐ đã tạo nên những cơ hội rõ rệt như tình huống Gaspard Yelleduor “ngả bàn đèn” móc bóng ngay vạch 5m50. Tuy nhiên bóng đi quá nhẹ nên không gây được nguy hiểm đối với thủ môn SLNA.

Trong trận này tiền đạo Mauro được tin tưởng tung vào sân đá cặp với Vidovic trên hàng công SLNA, nhưng cầu thủ gốc Brazin mang áo số 19 chơi dưới phong độ và liên tục phạm lỗi với các cầu thủ đội khách. Trọng tài Quốc Hưng đã nương tay khi chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cho lỗi đánh nguội không bóng của ngoại binh này. Vì thế HLV Hữu Thắng đã phải rút Mauro ra ở phút 44 của trận đấu.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra phút 49 khi SLNA được hưởng quả penaty 11m sau tình huống đột phá của hậu vệ Đình Đồng bên cánh trái vào vòng cấm. Vidovic nhẹ nhàng bấm bóng kỹ thuật đánh lừa thủ môn Ngọc Tú ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
 
SLNA (áo trắng) đã thắng M.NĐ lần thứ 2 từ đầu mùa - Ảnh Đại Nghĩa

Như gỡ bỏ được áp lực sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ SLNA đã tấn công nhiều hơn tạo nên nhiều đợt uy hiếp khung thành đội khách. Thủ môn Ngọc Tú đã phải trổ hết tài năng mới chặn được các của sút của Trọng Hoàng và Vidovic để cứu thua cho đội nhà. Tuy nhiên đến phút 87, Trọng Hoàng đã nhẹ nhàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2 -0 sau tình huống phát bóng từ sân nhà của trung vệ Helio từ vạch 16m50. Lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, đội bóng thành Nam lại trắng tay ở thành Vinh.

Đại Nghĩa
 

* Phát biểu sau trận đấu:

+ HLV Nguyễn Ngọc Hảo: “Hôm nay chúng tôi đã thi đấu tốt, các cầu thủ đã nhập cuộc tự tin hơn và đúng đấu pháp của BHL để ra. Tuy nhiên, những sai lầm của cá nhân đã dẫn tới những tình huống thua không đáng có. Xin chúc mừng đội chủ nhà khi họ đã may mắn và tận dụng được các cơ hội.”

+ HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Đây là kết quả không bất ngờ với chúng tôi, vì SLNA đã thi đấu rất cố gắng. Nếu như tận dụng tốt các cơ hội, tôi nghĩ SLNA phải thắng đậm hơn. Tuy nhiên chiến thắng này đang đem lại nhiều lợi thế cho chúng tôi”.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm