Văn hoá

Cảnh sát điều tra vụ cha của sao nhí Triệu phú ổ chuột bán con

25/04/2009 10:55 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Cha của cô bé Rubina Ali, sao nhí trong phim Triệu phú ổ chuột đã lên tiếng phản bác lại tin đồn cho rằng anh đang có ý định bán cô con gái 9 tuổi của mình. Mới đây, cảnh sát cũng đã vào cuộc để tìm ra chân tướng sự việc.

Tạp chí News of the World đưa tin, người đàn ông Ấn Độ Rafiq Qureshi (36 tuổi) đã đồng ý cho con gái đi làm con nuôi một thương gia đến từ Trung Đông, đổi lại anh muốn nhận được số tiền 226.000 Euro.
 
Rubina tại sở cảnh sát
 

Trước thông tin thiếu chính xác đó, Qureshi đã buộc phải lên tiếng: “Rubina còn quí giá hơn cuộc sống của tôi. Chẳng bao giờ tôi làm việc đó”.

Một thành viên của gia đình tiết lộ với tạp chí The Sun: “Rafiq đã không hoàn toàn hiểu những điều mà người ta muốn nói với anh ấy. Anh ấy chỉ muốn được giúp đỡ một khoản tiền để trang trải cuộc sống”.

Sau thành công vang dội của Triệu phú ổ chuột (đoạt 8 giải Oscar, hơn 200 triệu Euro tiền doanh thu trên toàn thế giới), Rubina tiếp tục cuộc sống nghèo khổ với cha và mẹ kế tại một trong những khu ổ chuột tồi tàn nhất ở Bombay.

Trước thông tin về việc Rafiq có ý định bán con gái, người dân từ khắp mọi nơi đang kéo về khu ổ chuột, nơi gia đình Ali đang sinh sống, với mong muốn được “sở hữu” cô bé Oscar. Hiện mẹ đẻ của Rubina cũng đang đòi quyền nuôi dạy con gái. Một nhân viên của Times of India cho hay: “Giờ đây, tất cả mọi người đều mong có được cô bé. Rubina chẳng khác nào con gà để trứng vàng. Ai cũng muốn có được một phần của chiếc bánh lợi nhuận béo bở này.”

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Rubina nói với chúng tôi em muốn được tiếp tục sống cùng cha”. Cuộc điều tra đang tiếp tục được tiến hành.

Kim Thoa (theo Bild)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm