Đầu mùa, đội bóng cố đô treo 4 tỉ đồng cho thành tích thăng hạng, từ hạng Nhất lên V-League. Mục tiêu đó được cụ thể hóa trước vài vòng đấu. Ninh Bình cũng tổ chức một lễ mừng công ngay tại sân linh đình mà người ta bảo chỉ khối lượng bia được chuyển đến cũng đủ làm say cả khán giả lẫn cầu thủ.
Nhưng tiền thưởng cho cả tập thể tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Gần 4 tháng sau lễ mừng công các cầu thủ ở đội bóng này vẫn trong tình trạng chờ đợi. Có tin cho hay, 4 tỉ đồng đó sau 4 tháng “ngót” xuống chỉ còn 2 tỉ đồng. Các cầu thủ nói, lãnh đạo đội bóng sẽ chỉ thưởng 2 tỉ đồng. Nhưng 2 tỉ tới giờ cũng chưa thấy!
Vài tỉ đồng với Ninh Bình, một đội bóng đã đầu tư rất nhiều trong thời gian vừa qua và cũng có tiếng là khá chịu chơi, rõ ràng không phải là con số lớn. Nó khiến cho chính những người trong cuộc phải băn khoăn, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra ở đội bóng này.

Việt Thắng (trái) có thể sẽ đến với NaviBank SG từ V.Ninh Bình, dù chưa khoác áo V.Ninh Bình lấy một ngày.
Tuy nhiên, nếu đúng như ông Trần Tiến Đại cho hay thì tổng tiền thưởng chỉ là 3 tỉ đồng, “không có chuyện hứa thưởng 4 tỉ đồng đâu”.
Tham vọng đã giảm sút?
Việt Thắng có thể được nhượng lại cho Navi Bank Sài Gòn dù tiền đạo này còn chưa khoác áo Ninh Bình một ngày nào vì vẫn chưa thanh lý xong hợp đồng với ĐTLA. Động thái ấy cho thấy Ninh Bình không mặn mà với việc củng cố lực lượng để thách thức những mục tiêu ở lần đầu chơi V-League mùa tới?
Cũng có thể, bởi nếu nhìn vào chuyện chậm thưởng nói trên thì các cầu thủ cũng phải nghi ngờ. Nhưng nếu
|
Lương cũng chậm |
Có một thực tế đã kéo dài vài mùa bóng và với rất nhiều trường hợp chứ không chỉ Việt Thắng, là Ninh Bình hoạt động giống như một trạm trung chuyển cầu thủ. Ở đó, bất cứ vị trí nào cũng có thể được đem bán cho các CLB khác. Đinh Hoàng Max, sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, đã chơi cho Ninh Bình mùa trước, giờ lại thấy chơi ở Xi măng Hải Phòng. Trung vệ Trọng Bình, người chơi khá hay và đa năng ở nửa mùa 2009, đã được chuyển nhượng hẳn cho T&T HN sau nửa mùa cho mượn…
Thực tế này cùng với những chuyển biến về đội ngũ của ban huấn luyện, như Ninh Bình đã kéo về HLV Tavares, cựu thuyền trưởng của ĐTVN năm 2004. Giờ, họ muốn đưa về cả cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, đang làm HLV trưởng U19 Thể Công và vừa hoàn tất khóa học HLV bằng A, về làm trợ lý cùng với Như Thuần cho ông thầy người Brazil.
Tức là Ninh Bình bao năm qua vẫn thế. Chỉ có chuyện chậm tiền thưởng và các con số thay đổi theo chiều hướng giảm đi là một dấu hiệu đáng để quan ngại.
Nhưng “chỉ” tiền thôi cũng đã quyết tới sự sinh tồn, hay suy kiệt của biết bao nhiêu đội bóng rồi!
|
HLV Văn Sĩ vẫn chưa rõ tương lai
T.P |