Có một thực tế là sự kỳ vọng dành cho V.NB đã tăng lên theo cấp số nhân, kể từ khi người ta “đốt” tiền như đốt giấy với mong muốn biến nó thành một thế lực mới trong làng bóng đá Việt Nam. Đội hình của Ninh Bình, có thời điểm được ước đoán, đắt giá nhất nhì V-League. Với 100 triệu lĩnh hàng tháng, ông Hải “lơ” là HLV được trả lương cao nhất Việt Nam cấp CLB.
Thành tích của V.NB tính đến thời điểm hiện tại không tồi, nếu xét theo tiêu chí một tân binh ở V-League (đứng thứ 6 trên BXH), thậm chí ăn đứt M.NĐ, đội có thâm niên đá V-League 10 năm nay. Tuy vậy, với cái cách làm bóng đá theo kiểu “tiềm lực”, “sức mạnh”, “lan tỏa thành công” của những ông chủ Tập đoàn Xi măng The Vissai, chừng ấy là chưa đủ. Với đại đa số người hâm mộ Ninh Bình, chừng ấy là quá ít so với những gì mà đội bóng được hưởng. Thế nên mới có chuyện khán giả “quay lưng” với cầu thủ chỉ sau một trận thua. Và cầu thủ thì quay ra “phá bĩnh” khi kết quả không như ý.

Như Thành (trái) phản ứng với trọng tài sau trận thua XMHP
3 cầu thủ trụ cột bị treo giò sau án kỷ luật của BTC giải. Trước mắt V.NB sẽ là quãng thời gian không yên ả. Người ta sẽ chờ xem ngoài việc “đốt tiền”, những người đứng mũi chịu sào ở đội bóng Cố đô sẽ làm gì trong lúc khó khăn hay là một sự phá bĩnh khác ở mức độ nghiêm trọng hơn. Mô hình bóng đá “ăn xổi” ở đây có thể đang chứa đựng những khối thuốc nổ chực chờ bùng phát và tất cả những biểu hiện ở 2 trận đấu vừa qua mới chỉ là sự bắt đầu.
|
3 cầu thủ V.Ninh Bình là trung vệ Vũ Như Thành, trung vệ Laerte Junior và tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cùng bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp, do vi phạm Điều 62 Quy định về Kỷ luật của VFF: “Phản ứng với trọng tài” sau trận đấu giữa CLB XM.HP và CLB V.Ninh Bình tại lượt trận thứ 17 ngày 04/7/2010 trên SVĐ Lạch Tray. |