V-League

V.NB “hút chết” ở Long An: Cứu cánh & Cứu thế

07/06/2011 13:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cả trận, cố vấn kỹ thuật Nguyễn Văn Thịnh hầu như chỉ ngồi bất động trong cabin BHL, trong khi đó, sắc mặt của HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ cứ tái dần ở mép đường piste. Nhưng khi trọng tài (TT) thứ 4, ông Võ Minh Trí, đưa cao tấm bảng điện tử báo giờ đấu bù hiệp 2 là 5 phút, người của V.NB hiểu rằng, họ vẫn còn có cơ hội gỡ gạc.

Cảm ơn ông Long

Có lẽ không cần phải nói thêm, rằng người của ĐT.LA đã phẫn nộ như thế nào với cách điều hành trận đấu của tổ TT với ông Nguyễn Phi Long làm “cơ trưởng”. Tan trận, bầu Thắng nhăn nhó, quăng cái nhìn tức tối đến mấy ông vua áo đen, trong khi GĐĐH Phạm Phú Hòa và cầu thủ ĐT.LA như muốn nổi xung. “Chẳng có lý do gì mà hiệp 2 lại cần đến 5 phút đấu bù giờ. Chưa hết, bàn gỡ hòa của Việt Thắng, theo tính toán của tôi thì nó đến ở phút 90+7”, ông Bảy Hòa nói.

Sự thật là ĐT.LA từ nhiều năm qua (chứ chẳng riêng gì mùa này) gần như không bao giờ nhận được sự ủng hộ nào của TT, ngay cả khi họ được đá trên sân nhà. Cũng chẳng riêng gì ông Phi Long, mà hầu hết các TT VN đều không có cảm tình với “Gạch”. TT Nguyễn Phi Long khi làm TT bàn ở trận ĐT.LA – K.KH thuộc vòng 16 đã lấy cả cánh tay lên che một bên tai, để ra điều không nghe sau những chỉ trích từ phía ĐT.LA.

Việt Thắng (trái) như thể một cỗ máy, kéo cả một đoàn tàu ì ạch V.NB qua những khúc cua hiểm hóc. Ảnh: Quang Nhựt

Những chỉ trích nhằm vào TT của ông Bảy Hòa, cho đến bây giờ, đã trở thành giai thoại; trong các trận đấu trên sân nhà Long An, đến cầu thủ dự bị của “Gạch” cũng chửi đồng thanh TT. Vua áo đen vì thế rất ngán ĐT.LA. Ngán thôi, chứ sợ thì không. Thậm chí, họ còn “đè ngửa” ra cho bõ ghét. V.NB vô tình được hưởng lợi. Trận đấu với ĐT.LA vừa qua, rất nhiều cầu thủ của đội khách thừa nhận, họ đã bất ngờ khi TT chính có phần thiên vị đội bóng của mình.

Và cảm ơn Thắng “bế”

Vào thời điểm V.NB bị ép, thì từ một pha triển khai đánh biên rất bài bản, đường chuyền như đặt của tiền đạo – đội trưởng Việt Thắng đã giúp V.NB có bàn thắng vượt lên dẫn trước (sau cú đánh đầu của Gustavo); khi V.NB tưởng như đã trắng tay ở Long An, cái đầu của Việt Thắng đã lại nhô lên cao nhất giữa một rừng người, lắc bóng làm tung nóc lưới đối thủ. V.NB thoát chết ở Long An, với công đầu một lần nữa thuộc về Nguyễn Việt Thắng, người con của chính mảnh đất này.

Không biết đích xác đây đã là lần thứ bao nhiêu, Việt Thắng cứu V.NB và cứu anh Sỹ (HLV Nguyễn Văn Sỹ, người vẫn được xem là huynh đệ của Thắng “bế”). Chạy săn bóng, chuyền và ghi bàn, Thắng như thể một cỗ máy, kéo cả một đoàn tàu ì ạch V.NB qua những khúc cua hiểm hóc. Cả 7 bàn mà Thắng ghi được cho đến thời điểm này đều có ý nghĩa quyết định. Buổi chiều Long An cuối tuần rồi, Việt Thắng và Như Thành đã lại chơi hay một cách xuất thần.

Rất khó để kết hợp một đội quân ô hợp, tứ xứ và chẳng có chút tự hào bản địa nào trở thành một khối. Văn Sỹ không phải kiệt xuất, nhưng anh là người hợp nhất có thể để chèo chống đội bóng đặc biệt này. Thì đấy, chỉ 2 tuần Sỹ vắng mặt, V.NB đã suýt loạn. Một hạnh phúc cực lớn với nghề, khi cầu thủ - đàn em nhìn vào mình mà đá và đá chết bỏ. Lâu lắm rồi mới thấy Như Thành “kếu” cười tươi như thế sau mỗi trận đấu. Nó cũng như một đảm bảo cho tương lai gần của V.NB.

CCKM

Chứng kiến màn thể hiện đáng thất vọng của 7 ngoại binh (3 “Tây” nhập tịch) trong đội hình V.NB suốt thời gian qua, đã có một buổi họp mini rằng, liệu V.NB có thể chơi bóng với chỉ các nội binh không?! Câu trả lời là có thể. V.NB tính ra cũng toàn hàng hiệu, tuyển thủ QG và Olympic cả chứ không đùa. Chỉ có điều nếu gạt đám người hưởng lương đến 50.000 USD tổng cộng mỗi tháng ra ngoài kế hoạch, sẽ bị cho là điên rồ. Thách thức không nhỏ với Văn Sỹ đấy!


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm