Villas-Boas đã thay đổi. Và chiến thắng!

14/12/2011 13:59 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Premier League cần cảm ơn Chelsea. Nhất là M.U, hiện chỉ còn cách Man City 2 điểm. Nhưng Chelsea không chiến đấu vì ai cả ngoài chính mình. Đánh bại Man City đồng nghĩa cánh cửa cuộc đua giành chức VĐ đã mở toang đối với họ.

Andre Villas-Boas ngày càng có nét giống người thầy Jose Mourinho, ít nhất trong các cuộc họp báo. Khi thất bại, ông bị giới truyền thông công kích dữ dội. Khi chiến thắng, ông không ngần ngại quay lại tấn công cánh phóng viên. Suy cho cùng, kết quả mới quyết định tất cả.

Ngày mới đến Stamford Bridge, HLV trẻ tuổi này nhiều lần nhắc đến việc Chelsea phải chơi cống hiến, đẹp mắt. Vì người hâm mộ. Vì tinh thần của Premier League. Sau những thất bại liên tiếp, quan điểm, triết lý ấy đồng nghĩa với sự ngây thơ. Villas-Boas, với tư cách là HLV, xứng đáng bị chỉ trích khi Chelsea thua trận ở Old Trafford, bị Arsenal và Liverpool đánh bại ở Stamford Bridge. Chelsea đã thi đấu cống hiến ở những trận ấy. Nhưng khi tiếng còi kết thúc vang lên, họ trắng tay.

Ở Stamford Bridge rạng sáng qua, Chelsea đã có chiến thắng đầu tiên ở trận đấu lớn. Nhưng đó cũng là trận đấu mà Chelsea thi đấu ít cống hiến nhất. Thậm chí là rất thực dụng, rất khô khan, như thời của Mourinho. Phải chăng Villas-Boas đã thay đổi quan điểm? Trong dài hạn, ông có thể theo đuổi triết lý của mình. Nhưng trong ngắn hạn, khi số phận của Chelsea lâm nguy, ông không thể không thay đổi. Vì chiến thắng.



Chelsea đã có
chiến thắng đầu tiên ở trận đấu lớn- Ảnh Getty

Chelsea đã phần nào choáng váng khi Balotelli mở tỷ số từ sớm. Vài phút sau đó, đến lượt Aguero làm chao đảo khung thành Petr Cech với pha xử lý đẳng cấp và tinh quái. Ở trận làm khách tại Old Trafford hay các trận tiếp Arsenal và Liverpool, Chelsea ấy đã vội vàng đẩy cao đội hình, hàng thủ dâng cao gần vạch giữa sân, với mục đích là giành bóng, triển khai bóng và gây sức ép tấn công. Họ từng trả giá vì lối chơi này, đã dính đòn phản công của đối phương.

Nhưng trước Man City, sau khi bị dẫn bàn, họ vẫn thi đấu điềm tĩnh. Khi có bóng thì triển khai từ từ, không vội vã. Khi mất bóng thì cả đội hình kéo xuống thấp. Chelsea đã rất kiên nhẫn chờ đợi sơ hở của đối phương. Và từ cơ hội duy nhất trong hiệp 1, họ đã san lấp khoảng cách. Đó là pha tổ chức tấn công khá bất ngờ. Sturridge đột phá ở cánh phải, vượt qua Clichy, chuyền vào trong. Raul Meireles đột ngột xuất hiện trong vòng cấm để đệm bóng. Ở tình huống này, không có ai theo kèm Meireles.

Trong hiệp 2, ngay cả khi chơi hơn người, Chelsea cũng không hề có dấu hiệu vội vàng, không tăng tốc độ triển khai bóng để gây sức ép. Thậm chí, họ sẵn sàng để Man City cầm bóng, chuyền qua chuyền lại trong thời gian dài. Không đẩy cao đội hình để săn bóng. Các hậu vệ vẫn thi đấu đầy cảnh giác. Với lợi thế hơn người, nhiều HLV thường tung thêm tiền đạo vào sân. Nhưng Villas-Boas vẫn để Torres trên băng ghế dự. Ông bất ngờ đưa Lampard vào thay Meireles. Và chính Lampard đã trở thành người hùng, giải cứu Chelsea với pha làm bàn từ chấm 11m. Nhưng trước đó, công lớn thuộc về Sturridge, cựu cầu thủ của Man City, với pha sút bóng trúng vào tay của Lescott.

Trước Man City, Chelsea có đúng 2 cơ hội. Và họ tận dụng triệt để, giành chiến thắng và 3 điểm quý giá. Đó là một Chelsea khô cứng nhưng hiệu quả và thực dụng. Họ đã đá như thế trước Valencia và thắng 3-0. Một tuần trước, họ dùng đòn phản công để hạ gục Newcastle, cũng với tỷ số 3-0.

Chelsea của Villas-Boas đã thực sự thay đổi, để tự cứu mình. Chỉ cách đây 10 ngày, người ta còn lo ngại Chelsea không thể chen chân vào tốp 4. Bây giờ, họ đã leo lên vị trí thứ 3, còn cách Man City 7 điểm mà thôi. Mùa giải còn dài, khoảng cách ấy hoàn toàn có thể san lấp.

Danh sách ứng viên cho chức VĐ lại có tên Chelsea.

Đ.Lộc








Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm