(TT&VH) - Bảy là một con số đẹp. Người ta có đủ cách để chứng minh sự kỳ diệu của con số này (cầu vồng có 7 màu, âm nhạc có 7 nốt, thế giới có 7 kỳ quan, nghệ thuật có 7 môn, Đức Phật khi sinh ra bước 7 bước nở 7 đóa sen, Chúa mất 7 ngày để sáng tạo thế giới, Adam lấy xương sườn số 7 để tạo ra Eva...). Nhưng Villarreal thì không tin vào sự kỳ diệu ấy. Với họ, số 7 chỉ đồng nghĩa với nỗi buồn.
Villarreal bước vào trận đấu với Zaragoza biết rằng một trận thua nữa sẽ đẩy họ sâu hơn vào cuộc khủng hoảng đã bắt đầu thành hình. Ở Champions League, Villarreal coi như đã tự nộp mình dưới lưỡi hái Tử thần sau hai thất bại liên tiếp với cùng tỉ số 0-2 trước Bayern Munich và Napoli. Đó là khởi đầu tệ nhất của Villarreal trong những lần dự Cúp châu Âu. Bức tranh Liga cũng không sáng sủa hơn là bao. Sau 5 trận, "Tàu ngầm Vàng" chỉ mới có được 1 trận thắng, và với 5 điểm, họ đã bị đẩy xuống tận vị trí thứ 15, chỉ xếp trên đối thủ Zaragoza đúng 1 bậc. Dù vẫn cố nói cứng, song ngay cả HLV Garrido cũng đã bắt đầu tỏ ra hoang mang. Phát biểu trước trận đấu với Zaragoza, vị HLV trẻ này đã phải thú nhận ông sợ mọi chuyện sẽ trượt xa hơn khỏi tầm với.
Dự đoán các trận còn lại 23h00, thứ Bảy 1/10 Osasuna-Mallorca 2-0 Racing-Rayo Vallecano 1-0 |
Nilmar, trùng hợp làm sao, lại mang áo số 7. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến người Villarreal cho rằng con số mà cả thế giới khen đẹp này đồng nghĩa với sự đen đủi. Lý do thực sự bắt nguồn từ quá khứ: Kể từ lần đầu thăng hạng Liga, vào mùa 1998-99, Villarreal chưa có được chiến thắng nào trong những trận đấu diễn ra vào vòng 7. Xin nhắc lại là Villarreal chưa có được chiến thắng nào trong tổng số 12 trận đấu vòng 7 mà họ đã tham dự, hòa 8 và để thua 4. Chính HLV hiện tại của Villarreal là Garrido cũng từng có "cơ hội" được trải nghiệm cái "dớp" đen đủi này. Mùa trước, Villarreal do ông dẫn dắt đang phăng phăng tiến về phía trước với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp đã bị chặn đứng ở Alicante, sau trận hòa 2-2 trước tân binh Hercules. Quả là đáng sợ!
So với Villarreal, phong độ của Zaragoza cũng chẳng hơn gì, thậm chí còn tệ hơn. Đội bóng của Javier Aguirre cũng chỉ mới được 5 điểm sau 5 trận, cũng mới chỉ ghi được 5 bàn như Villarreal, song đã để lọt lưới tới 11 bàn. Nhưng đừng để những con số đánh lừa. Trong số 11 bàn thua của Zaragoza, thì có tới 10 bàn là đến sau 2 trận đấu điên rồ với Real Madrid (0-6) và Real Betis (3-4), nghĩa là trong 3 trận còn lại, thủ thành được đánh giá cao Roberto chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 1 lần. Trong bối cảnh hàng tiền đạo chỉ còn mỗi Rossi lành lặn, còn hàng tiền vệ thì như quên luôn nhiệm vụ ghi bàn sau sự ra đi của Cazorla, khoan thủng được hàng phòng ngự Zaragoza sẽ là một nhiệm vụ thực sự nặng nề với Villarreal, vốn đã tịt ngòi ở 4/7 trận mùa này.
Dự đoán: 1-0
Dũng Quyết Sơn
Lực lượng Villarreal: Nilmar, Marco Ruben chấn thương. Zaragoza: Mateos, Lafita chấn thương. Khả năng ra sân của Ponzio và Paredes còn bỏ ngỏ. Đội hình dự kiến Villarreal: Diego Alves - Zapata, Musacchio, Gonzalo, Catala - Valero, Bruno, Marchena, Cani - Camunas, Rossi. Zaragoza: Roberto - Juarez, Lanzaro, Silva, Paredes - Ponzio, Meira - Barrera, Luis Garcia, Carlos - Postiga. |