*Tỷ số lượt đi 0-2
(TT&VH)- Bỏ qua một bên cuộc chiến Man City - Bayern Munich, những gì Napoli cần làm lúc này là giành chiến thắng ở El Madrigal, đội không còn mục tiêu nào, ngoài việc chia tay sân chơi lớn nhất châu Âu trong danh dự. Làm được điều đó, Napoli sẽ tự mở toang cánh cửa thiên đường.
Napoli chỉ còn cách cánh cửa thiên đường đúng một bước chân. Trở lại sân chơi danh giá bậc nhất châu Âu (và thế giới) sau hơn hai thập niên vắng bóng, từ một kẻ không được đánh giá cao, thậm chí còn phải chịu phận lót đường như nhiều người vẫn nói, Napoli đang viết nên một trong những câu chuyện mang đậm chất thơ.
Nếu Man City không thể giành chiến thắng trước Bayern Munich, đội đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng, Napoli sẽ nghiễm nhiên giành chiếc vé thứ hai của bảng A. Nhưng hẳn là thầy trò HLV Mazzarri không hề muốn mượn tay đội đầu bảng Bayern để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, mà đang quyết tâm tự mình mở toang cánh cửa thiên đường trước mắt. Có nghĩa là Napoli đến sân El Madrigal với mục tiêu là giành chiến thắng.
Hơn 9 tháng trước, Napoli từng đặt chân đến El Madrigal trong khuôn khổ Europa League. Hamsik là tác giả bàn thắng mở tỷ số, nhưng Napoli đã thua ngược 1-2 với các bàn thắng của Nilmar và Giuseppe Rossi trong ít phút cuối hiệp đấu thứ nhất. Thất bại ấy cũng buộc Napoli phải dừng bước ở Europa League 2010-11.

Napoli sẵn sàng chinh phục El Madrigal- Ảnh Getty
Nhưng điều đó rất khó lặp lại, khi mà Villarreal đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm hai đội gặp nhau hồi đầu năm nay. Nilmar và Rossi, những người từng khiến Napoli ôm hận mùa trước, giờ vẫn đang làm bạn cùng các bác sỹ. Không Rossi và Nilmar, Villarreal sa sút trầm trọng, đến mức không ai có thể nhận ra hình ảnh của “Tàu ngầm vàng” đầy sức mạnh.
Trong khuôn khổ La Liga, Villarreal đã thua đến 6 trận, và chỉ giành nhiều hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Đội quân của HLV Garrido mới ghi 11 bàn sau 14 trận, chỉ hơn Racing (10 bàn) và Granada (9), và đây là thành tích kém nhất kể từ ngày chơi bóng ở La Liga. Tại Champions League, “Tàu ngầm vàng” liên tục bị “bắn thủng” trong 5 trận đã đấu, với thành tích là 2 bàn thắng, trong khi thủng lưới nhiều gấp năm lần con số ấy.
Các quan chức tại El Madrigal vẫn cố gắng níu kéo nhà cầm quân Garrido với hy vọng điều tích cực rồi sẽ đến. Tuy vậy, thành công thì không thấy đâu, trong khi thất bại đến một cách đều đặn. Lần cuối cùng các CĐV Villarreal được nhìn đội nhà chiến thắng là ngày 20/11, trước Betis, đội bóng khủng hoảng còn nặng hơn cả “Tàu ngầm vàng”. Riêng 3 trận gần nhất, Villarreal đều phơi áo. Với những gì đang diễn ra từ đầu mùa giải, Villarreal là đội bóng mà đối thủ nào cũng có thể đánh bại.
Trong cuộc khủng hoảng ấy, giờ đây trận đấu cuối cùng của Villarreal ở Champions League chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Nhưng thực tế, danh dự là điều gì đó quá phù phiếm. Thua toàn bộ 6 trận thuộc vòng bảng, hay rời cuộc chơi với 3 điểm cũng chẳng khác nhau là mấy. Chưa kể, nếu tung sức trong trận đấu này, Villarreal có thể gặp thêm bất lợi về nhân sự giai đoạn sắp tới.
Trước một Villarreal như thế, Napoli có cơ hội không nhỏ để giành chiến thắng, như điều mà họ đã từng làm ở lượt đi. Để chuẩn bị cho cuộc hành quân đến Tây Ban Nha, đội quân của HLV Mazzarri vừa có trận thắng tưng bừng 4-2 trước Lecce, với sự bùng nổ của Cavani. Đó có thể xem là sự chuẩn bị rất tốt về mọi mặt của Napoli, từ phong độ đến yếu tố tinh thần, trước khi viết ra một trang sử mới cho CLB.
Từ thành phố cảng Napoli, 5.000 tifosi đã bắt đầu kéo sang Tây Ban Nha, kể cả những người chưa có tấm vé vào xem trận đấu. Họ, những trái tim đầy ắp mộng mơ, sẵn sàng mang đến El Madrigal bầu không khí sôi động không kém gì San Paolo. Trong lịch sử, chưa một đội bóng Italia nào thắng ở El Madrigal. Hôm nay, điều đó sẽ phải thay đổi, và Napoli hiên ngang bước chân vào vòng đấu dành cho 16 CLB mạnh nhất châu Âu mùa 2011-12?
Dự đoán: 1-2
Ngọc Linh
Đợi chờ Cavani Sau khi bỏ lỡ trận đại chiến với Juve, Cavani trở lại và nhanh chóng bùng nổ với cú đúp vào lưới Lecce, góp phần giúp Napoli giành chiến thắng 4-2. Cú đúp trong trận thắng Lecce cũng nâng số bàn thắng mà Cavani ghi cho Napoli trong mùa này lên con số 11 (7 Serie A, 4 Champions League), sau tổng cộng 16 trận anh góp mặt. Con số này hơn hẳn thành tích 9 bàn sau 16 trận của Cavani trong mùa giải đầu tiên anh chuyển đến San Paolo. Tuy nhiên, có một vấn đề với Cavani là trong 4 bàn ở Champions League mùa này, tất cả đều được thực hiện trên sân nhà. Napoli đang cần chiến thắng để tự định đoạt tương lai (và kiếm được 5 triệu euro), và đây là lúc Cavani thay đổi bản thân bằng cách ghi bàn thắng đầu tiên trên sân khách ở Champions League. Con số 12 Villarreal là đội có hàng thủ tệ thứ 3 Champions League mùa này, với 12 bàn thua, chỉ khá hơn Dinamo Zagreb và Genk (cùng 15 bàn thua; chưa tính lượt cuối). 4 Cavani đã ghi 4 bàn thắng cho Napoli ở Champions League mùa này. Trong đó, không có bàn nào diễn ra trên sân khách. 5.000 Theo thống kê, có 5.000 tifosi Napoli kéo sang Tây Ban Nha để cổ vũ đội nhà. Trong số này, 2.000 người di chuyển bằng… xe máy. Lực lượng Villarreal: Rossi, Catala, Camunas chấn thương. Nilmar trở lại nhưng khó đá chính. Napoli: Donadel chấn thương Đội hình dự kiến: Villarreal: Lopez - Mario, Gonzalo, Musacchio, Oriol - Bruno, De Guzman - Perez, Valero, Cani - Ruben. Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronica - Maggio, Gargano, Inler, Dossena - Hamsik, Lavezzi - Cavani. |