V-League

Nỗi đau vùng… không trũng

25/04/2010 15:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Là trung tâm kinh tế lớn và năng động nhất nước, nhưng hình ảnh của TP.HCM trên bản đồ bóng đá Việt Nam lại khá èo uột, khi Navibank.SG đang đứng đội sổ ở giải VĐQG, còn TP.HCM dù không đến nỗi kém cỏi như vậy, nhưng thứ hạng 10/13 của đội bóng này cũng chẳng mang lại chút ít hy vọng nào cho những người hâm mộ bóng đá Sài Gòn.

Từ nhiều năm nay, các đại biểu của bóng đá TP.HCM không còn có tên trong những cuộc đua đến chức vô địch, và ngay cả khi “Thủ đô” của bóng đá Việt Nam chưa dịch ra miền Trung như hiện tại thì nó cũng chỉ loanh quanh ở Bình Dương hay Long An, chứ không phải là Sài Gòn.



 Sân nhà Thống Nhất của Navibank.SG (phải) giờ là nơi đi dễ về dễ với rất nhiều đội bóng ở V-League. Ảnh: Quang Nhựt

Người hâm mộ bóng đá Sài Gòn lâu nay đã không được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao, vì trong khoảng gần chục năm qua, các giải đấu bóng đá quan trọng luôn được tổ chức ở Hà Nội, nay lại thêm sự sa sút của các CLB “quê nhà” thì họ lại càng tỏ thái độ dửng dưng hơn nữa với bóng đá đỉnh cao ở thành phố đông dân nhất nước này.

Cũng từng có thời gian dài sa sút như TP.HCM, nhưng gần đây bóng đá Hà Nội đang trỗi dậy mạnh mẽ với HN.T&T, và dù không biết “hiện tượng” này sẽ tồn tại trong bao lâu, nhưng ít ra như thế cũng đủ để giúp bóng đá Hà Nội có tiếng nói nhất định ở sân chơi quốc gia. Mà mô hình thành công, cứ tạm gọi là như thế, của HN.T&T cũng đâu có gì bí hiểm, “chỉ” là tiền và rất nhiều tiền mà thôi, trong khi TP.HCM thì đâu có thiếu tiền. Thế mà bóng đá TP.HCM vẫn cứ mãi lận đận. Vậy mới đau!


H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm