“Vợ tôi, tôi đánh, mắc gì các ông”

11/11/2009 14:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhà đài đang làm kịch bản truyền hình trực tiếp về đề tài chống bạo hành gia đình. Sẽ phải sản xuất một vài video clip về hiện tượng này để phát trong diễn đàn. Công bằng mà nói thi thoảng vẫn có hiện tượng bạo hành ngược (kiểu “bị vợ đánh hàng ngày”), nhưng cơ bản là chuyện vợ bị đánh hàng ngày .

Ngồi dựng video clip về 3 phụ nữ gặp chúng tôi tại phòng tư vấn Trung tâm y tế Đoan Hùng (Phú Thọ) mấy hôm trước, thật khó nghĩ quá. Truyền thống ngàn đời nay dạy chị em rằng chớ có vạch áo cho người xem lưng, rằng xấu chàng hổ ai, rằng nín nhịn là vàng...Các chị đã phải đến Trung tâm nhờ tư vấn là chuyện cực chẳng đã, là bất đắc dĩ. Chịu để chúng tôi ghi hình những bầm mắt, rách môi, đau đớn, tủi nhục...lại càng khó hơn nhiều.

Lúc đầu ai cũng phẫn nộ, phải đưa chuyện này ra ánh sáng cho mấy gã mày râu quen đánh đập vợ con không còn kẽ nẻ mà chui. Nhưng nay, ngồi trước bàn dựng, bình tâm lại, cũng thấy băn khoăn. Có nên sử dụng nguyên xi hình ảnh hay dùng kỹ xảo che mặt các chị, chỉ để lại dáng hình và giọng nói? Bởi đằng sau các chị còn gia đình, còn cha già mẹ héo, còn tương lai con cái... Liệu sau buổi phát sóng truyền hình trực tiếp, các chị có được yên ổn, hay bị đòn thêm?

Lại nhớ chuyện tháng trước, báo chí đưa tin: Tại Đà Nẵng, ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã mời hơn trăm “chàng” hay đánh vợ đến gặp gỡ, ký cam kết. Ông Thanh kể câu chuyện khiến cả hội trường bật cười: "Có anh chồng cột vợ vào gốc cau, rút roi ra đánh. Một người đi cày ngang qua thấy vậy bèn bỏ cày, xách roi vào đánh thêm. Anh chồng ngạc nhiên hỏi: Vợ của tôi, tôi đánh, mắc mớ chi ông cũng nhảy vô đánh hôi? Người đi cày thản nhiên trả lời: Vợ của ông mà ông không thương thì mắc mớ chi tôi phải thương mà không đánh".

Sau buổi gặp gỡ, các ông chồng đều tự nguyện ký cam kết từ nay không đánh vợ nữa. Mong một kết thúc có hậu !


Ảnh minh họa
Dư Hồng Quảng
(Đài PTTH Phú Thọ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm