Viết tiếp chuyện bóng đá thành Nam: Nợ nần chồng chất

14/09/2010 13:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) -Chúng tôi đang nợ, nợ nhiều lắm. Không phải vài ba chỗ, mà đến cả chục chỗ ấy chứ. Có khi nhà bếp ở trung tâm (nơi các đội của bóng đá thành Nam đóng quân) cũng nợ cả bà hàng rau, hàng cá ngoài chợ, chứ chẳng chơi?! Cứ phải bịt tai nghe thiên hạ chửi, cũng nhục lắm, nhưng tiền đâu mà giải ngân bây giờ…”, lời một cán bộ của bóng đá Nam Định.

Lãi mẹ đẻ lãi con

Nam Định nợ từ tiền khách sạn, đến tiền vé máy bay…, mỗi chỗ vài chục – cả trăm triệu đồng. Có những đối tác lớn, có tiềm lực tài chính mạnh và lại là chỗ thân quen, còn đỡ, chỉ ngặt ở chỗ, đa phần chủ nợ đều là những đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, theo kiểu gia đình. Ví như chuyện vé máy bay với một đại lý cỡ nhỏ trong TP.HCM chẳng hạn. Chỉ vào khoảng hơn 60 triệu đồng, nhưng đã vài tháng nay, tiền vẫn chưa được chuyển vào tài khoản của ông chủ đại lý, vợ chồng đâm ra lại hục hoặc, cáu gắt nhau.


Đấy chỉ là một ví dụ tiêu biểu cho rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười khác. Bất cứ chủ nợ nào gọi tới, Nam Định cũng chỉ còn biết khất lần, vì tiền từ nhà tài trợ vẫn chưa được chuyển đủ. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, Megastar sẽ phải chuyển cho phía Nam Định hơn 13 tỷ đồng nữa. Không có tiền để giải ngân, uy tín của các vị chóp bu đã và đang “cầm” bóng đá thành Nam bị thất thoát. Chẳng thể đùn đẩy việc này cho ai được, thế nên các bậc lão thành mới phải tay nải lên Hà Nội đòi tiền.



Chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Hưng Thái (trái) từ chỗ bắt tay với Megastar, giờ đã phải tính tới chuyện kiện tụng

Mùa giải 2010, CLB Megastar Nam Định (vì Megastar đã rút lui, nên từ thời điểm này có thể gọi là CLB Nam Định) đã ngốn hết trên dưới 20 tỷ đồng. Hơn 6 tỷ là tiền chuyển đợt 1 của Megastar, 8 tỷ ngân sách tỉnh rót xuống, số còn lại phải vay tạm bên ngoài. Đại đa số các cầu thủ thuộc biên chế của Nam Định ở V-League 2010, đã nhận hết lương tháng 8. Về mặt “đối nội”, như thế là khá ổn, nhưng Nam Định lại đang mất uy tín với rất nhiều đối tác.

Bần cùng sinh…


Trong cơn khốn khó chất chồng, Nam Định lại bị các ĐTQG bào mòn đến kiệt quệ về mặt con người. Đó là nửa tá cầu thủ tập trung cùng U19 QG, 3 người khác vào TP.HCM hội quân Olympic VN. U21 Nam Định (dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Nam Long) đá vòng loại giải toàn quốc trên sân nhà, nhưng cũng không chắc cửa đi VCK, bởi thiếu hụt trầm trọng các tinh binh. Có thể thấy rất nhiều các cầu thủ 14 – 15 tuổi, mặt còn búng ra sữa, đang đứng trong đội hình U21 Nam Định.


Cách đây không lâu, sau khi nghe tin SLNA quyết giữ 1 trụ cột của ĐTQG, 3 của Olympic VN và được VFF chấp thuận cho ở lại đá vòng loại U21 QG, lãnh đạo Nam Định cũng đã chực làm công văn gửi VFF. Nhưng, vào phút cuối, họ được gợi ý đừng manh động, bởi “làm thế người ta cười cho à” (lời một quan chức bóng đá). Theo lời dụ ấy, do bảng của U21 SLNA đá sớm (nơi SLNA cũng là bảng trưởng), nên mới được ưu tiên chút đỉnh, còn U21 Nam Định thì…


Đấy là còn chút uy tín, danh dự trong giới đồng đạo, lãnh đạo bóng đá Nam Định mới chịu rút lui ý định đòi người trước đề nghị từ phía VFF, chứ phải đối tác khác, chưa biết chừng bùng luôn. Dễ hiểu tại sao các đối tác đã trót làm ăn với CLB Nam Định đang cứ lo ngay ngáy, khi chưa thể thu hồi công nợ, mà tiền ngân hàng vẫn phải trả rất đúng kỳ. Nếu không đòi được tiền từ Megastar, dám chắc cũng “bùng” luôn?! Cổ nhân vẫn có câu, “cái khó ló cái khôn”, nhưng “bần cùng” cũng dễ sinh đạo tặc lắm.



Hôm qua, đích thân chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Hưng Thái đã lên Hà Nội để làm việc trực tiếp với bên nhà tài trợ Megastar, sau khi 2 lần công văn đi mà không thấy hồi âm. Có vẻ như các vị quan chức của bóng đá Nam Định muốn lôi Megastar ra tòa thật. Chuyện không biết sẽ đi tới đâu, chỉ nỗi lo (cơm, áo, gạo, tiền) vẫn cứ đằng đẵng. Vì đâu nên nỗi? Là chuyện cơ chế, thời thế hay chuyện giữa con người với con người? Nhưng câu hỏi không dễ tìm lời đáp ngay vào lúc này.


THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm