(TT&VH) - Người ta đã nhắc nhiều đến Việt Thắng trong lần quay lại đất Thủ để đối đầu với đội bóng đang là cơ quan chủ quản của mình.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Cũng cần nói thêm, trước khi ra xứ Thanh theo hợp đồng cho mượn (nửa mùa bóng 2012), Việt Thắng là một trong những bản hợp đồng đắt nhất về với đất Thủ ở mùa này: 9 tỷ đồng, trong đó có 2,5 tỷ cho việc mua lại hợp đồng của Việt Thắng với V.NB và hơn 6 tỷ còn lại cho 2 năm ký mới.
Việt Thắng về B.BD với rất nhiều sự kỳ vọng, nhưng chuỗi ngày ngồi chơi xơi nước ở sân Bình Dương thực sự là rất đáng để quên. Không có trong kế hoạch sử dụng của cựu HLV Đặng Trần Chỉnh, Thắng buộc phải tìm giải pháp cho tương lai, để đảm bảo mục tiêu được gọi vào ĐTQG tham dự AFF Cup vào cuối năm nay. Thắng chấp nhận ngược ra Bắc với đích đến là Thanh Hóa sau khi đôi ba bên đạt được thỏa thuận.

Đất Thủ chưa thấm, nhưng đã rất đáng quên và Việt Thắng thậm chí đã hẹn lòng rằng, chừng nào HLV Đặng Trần Chỉnh còn cầm B.BD, anh sẽ không bao giờ quay về. Bóng đá từ một cuộc chơi thuần túy, bỗng dưng biến thành mối duyên nợ oan nghiệt, và thực sự điều đó là không nên. Nhưng với Việt Thắng, mỗi trận đấu là một cuộc chiến và chiều nay cũng vậy. Trong thỏa thuận hợp đồng, không có điều khoản nào cấm Thắng chống lại đội bóng cũ.
Có thể người Bình Dương (thực ra là cựu HLV Đặng Trần Chỉnh) không (hoặc chưa) ý thức vai trò của Việt Thắng trên sân, nên mới chấp nhận điều khoản đó. Nhưng Việt Thắng đã và đang chơi bóng như thể ngày mai anh không chơi bóng được nữa. Thắng ghi bàn rất đều đặn trong màu áo mới xứ Thanh và đó là câu trả lời không thể thỏa đáng hơn. Nếu có cơ hội vào sân, Việt Thắng sẽ không từ chối bàn thắng, dù nó có xát muối vài vết thương lòng của người Bình Dương.
Lục lại lịch sử, từ ngày chuyển lên Pleiku khoác áo HA.GL, đến khi quay về ĐT.LA, rồi V.NB sau đó, Thắng lại rất có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng cũ. Phải chăng chiều nay, B.BD sẽ là nạn nhân?
CCKM