Tổng thống Donald Trump và Abe không thể buông đôi tay nhau ra

11/02/2017 10:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại giao là một nghệ thuật, nhưng đôi khi nó lại trở nên kỳ quặc.

Trong buổi gặp mặt thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chia sẻ một khoảnh khắc hài hước khi có cái bắt tay ngoại giao lâu hơn bình thường.

Sau buổi gặp mặt tại Phòng Bầu dục, trong khoảng thời gian chụp ảnh, được truyền thông Nhật Bản yêu cầu hai nhà lãnh đạo bắt tay, ông Trump đã cầm tay ông Abe, vỗ lên đó vài lần và giữ chặt trong 19 giây.


Ngay sau cú bắt tay dài, chỉ đợi ông Trump buông, trên mặt ông Abe thể hiện một thái độ thở phào nhẹ nhõm.

Phát biểu với báo giới sau khi rời phòng gặp mặt, ông Trump chia sẻ: “Tay ông Abe rất khỏe”.

Sau buổi gặp mặt chính thức, ông Abe sẽ cùng vợ dành thời gian cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Flordia.

Theo Hồng Hạnh - Báo Tin tức/CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm