VIDEO: Hot là thế, 'Tiếng sét trong mưa' vẫn có một điểm trừ khiến khán giả khó chịu

20/09/2019 20:20 GMT+7 | Video Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời điểm hiện tại, Tiếng sét trong mưa chính là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm trừ khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu khi theo dõi, đó chính là vấn đề lồng tiếng các nhận vật.

Tiếng sét trong mưa: Nhật Kim Anh từ mất trộm tiền tỉ đến màn hóa thân thiếu nữ 18 tuổi đầy ngoạn mục

Tiếng sét trong mưa: Nhật Kim Anh từ mất trộm tiền tỉ đến màn hóa thân thiếu nữ 18 tuổi đầy ngoạn mục

Tiếng sét trong mưa tập 17: Chỉ vừa lên sóng không lâu Tiếng sét trong mưa thường xuyên vươn lên top tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam. Vai diễn thiếu nữ 18 tuổi Thị Bình do Nhật Kim Anh đảm nhận đã dành được nhiều sự khen ngợi từ khán giả

Giống như nhiều bộ phim truyền hình phía Nam, phim không sử dụng công nghệ thu tiếng trực tiếp mà lồng tiếng hậu kỳ. Vốn dĩ, đây là cách làm thường thấy của các bộ phim truyền hình, vừa mang tính an toàn với những diễn viên thoại kém, lại tránh nhiều cảnh quay hỏng do diễn viên chưa thuộc thoại.

VIDEO: 'Tiếng sét trong mưa' vẫn có một điểm trừ khiến khán giả khó chịu 

Và cũng phải khẳng định rằng, ê-kíp lồng tiếng phim Tiếng sét trong mưa cũng đã làm khá tốt công việc của mình. Tuy nhiên,  trong bộ phim này, có rất nhiều tình huống, hình với tiếng chưa thực sự ăn nhập với nhau tạo ít nhiều cảm giác khó chịu cho người xem.

>> Link xem Tiếng sét trong mưa tập 17 lúc 20h tối thứ Sáu 20/9 trên kênh THVL1:

https://www.thvli.vn/live/thvl1-hd/aab94d1f-44e1-4992-8633-6d46da08db42

http://hplus.com.vn/xem-kenh-thvl1-truyen-hinh-vinh-long-1-899.html

>> Link xem trọn bộ phim Tiếng sét trong mưa trên THVL1:

https://www.thvli.vn/phim-viet-nam

https://www.thvli.vn/detail/tieng-set-trong-mua

 

Tiếng sét trong mưa và những tên tuổi lẫy lừng

Tiếng sét trong mưa - bộ phim của đạo diễn Phương Điền được phóng tác từ vở cải lương nổi tiếng Lôi Vũ được chuyển soạn bởi 2 soạn giả Thế Anh – Thế Châu, Tiếng sét trong mưa từng được trình diễn bởi những tên tuổi lẫy lừng: Minh Vương, Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Diệp Lam, Thanh Nguyệt…

Dù xuất phát điểm là kịch phẩm của tác giả Tào Ngu (Trung Quốc), nhưng khi được chuyển soạn thành cải lương, nó trở thành một trong những tác phẩm kinh điển trên sân khấu cải lương Việt Nam.

Sau mấy chục năm ra đời, tồn tại tác phẩm vẫn luôn được nhiều thế hệ khán giả nhắc nhớ. Giờ đây, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Nguyễn Phương Điền, Tiếng sét trong mưa mang bối cảng Nam bộ xưa xoay quanh cuộc sống của Thị Bình – người đàn bà lam lũ, thật thà sống cùng cô con gái Kim Phượng, thiếu nữ 16 tuổi xinh xắn, dịu dàng.

Bà Bình trở thành vợ của ông Quý sau biến cố đặc biệt cách đây đã 30 năm, khi chính ông – với chiếc thuyền câu nhỏ bé đã cứu được bà cùng cậu con trai đỏ hỏn trong một đêm mưa gió. Từ đó, bà an phận sống ở vùng quê nghèo, nuôi con xa lánh thế sự còn ông Quý đi làm ăn xa nuôi gia đình. Phượng chính là kết quả của cuộc tình nhiều ân nghĩa hơn tình yêu giữa cả hai.

Một ngày, ông Quý – ba của Phượng từ thành phố trở về muốn đưa cả hai mẹ con lên thành phố, sau khi xin được công việc tốt, với mong muốn tiện việc chăm sóc. Nhất mực không muốn rời làng quê nhưng trước sự kiên quyết của ông Quý, bà chấp nhận cho Phượng lên thành phố với yêu cầu hai cha con phải hứa không được vào làm cho bất kỳ gia đình giàu có nào. Nhưng, số phận đưa đẩy Phượng trở thành người giúp việc cho gia đình ông Khải Duy, một chủ đồn điền cao su khét tiếng, độc ác và gia trưởng.

Phượng bước vào gia đình giàu có kia với biết bao điều kì lạ. Bà ba Hạnh Nhi suốt ngày giam mình trong phòng, đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình lãng mạn, chỉ đến giờ cơm mới bước ra ngoài. Trong nhà, căn phòng của bà chủ lớn – được cho là đã mất khi sinh cậu Hai Bình được ông Duy giữ nguyên, nhưng luôn có cảm giác u ám, ghê rợn cùng lời đồn có ma.

Một ngày nọ, ông Quý phát hiện bí mật động trời cậu Hai Bình và mẹ kế có tơ tình với nhau.
Tất cả bắt nguồn từ lần mợ ba Hạnh Nhi bị bệnh, không có ai ở nhà buộc cậu Hai Bình phải vào chăm sóc rồi bị quyến rũ. Cậu trai trẻ mới lớn, cường tráng, lực lưỡng nhưng ngây thơ; tò mò trước giới tính đã sập bẫy người phụ nữ lọc lõi. Dù nhiều lần lảng tránh, từ chối thậm chí bỏ nhà bỏ học đi hoang, nhưng cậu Hai Bình không tránh khỏi được sự cám dỗ của mẹ kế và muốn tìm đến cái chết.

Chính Phượng là người ra tay cứu và từ đó, cả hai nảy sinh tình cảm. Nhưng trớ trêu thay, Xuân – con trai bà Hạnh Nhi, dù ẻo lả, yếu đuối, nhưng tâm hồn trong sáng, nhân hậu cũng cảm mến Phượng. Cuộc tình tay ba này rồi sẽ đi về đâu; và ai mới là người Phượng chọn để gửi gắm đời con gái? Bà Hạnh Nhi sẽ làm gì khi biết “tình trẻ” của mình lại đem lòng yêu người con gái khác?

Lê Thư 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm