Liverpool 4-3 Dortmund (tổng 5-4): Ngược dòng thần thánh, tái hiện đêm Istanbul!

15/04/2016 06:21 GMT+7 | Video Bóng Đá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như Manchester City là đại diện duy nhất của Anh có mặt ở bán kết Champions League thì Liverpool trở thành đội bóng duy nhất của Premier League ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội bóng của HLV Juergen Klopp đã tạo nên cú ngược dòng thần thánh ở hiệp 2 trước Dortmund, gợi nhớ đêm Istanbul huyền thoại của 11 năm về trước: Bị Milan dẫn 3 bàn trong hiệp 1 trận Chung kết Champions League, gỡ hòa 3-3 ở hiệp 2 và thắng ở loạt đá luân lưu.

Lợi thế có được 1 bàn trên sân Signal Iduna Park ở trận lượt đi của Liverpool (hòa 1-1) nhanh chóng tan biến khi Dortmund ghi liên tiếp 2 bàn chỉ sau 9 phút. Henrik Mkhitaryan mở tỉ số sau cú đá bồi dễ dàng từ pha volley cận thành của Pierre-Emerick Aubameyang bị thủ thành Simon Mignolet xuất sắc đẩy ra. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 được ghi sau một pha thoát xuống và dứt điểm đầy dũng mãnh của Aubameyang từ cú chọc khe tinh tế đến từ Marco Reus.


Dortmund nhập cuộc tưng bừng với 2 bàn thắng sau 9 phút

Tưởng chừng đây sẽ là một chiến thắng cho Dortmund khi suốt hiệp 1, Liverpool không có nổi một cú sút trúng khung thành mặc dù tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, màn lội ngược dòng chỉ chính thức bắt đầu trong hiệp 2.

Phút 47, Divock Origi nhận đường chọc khe của Emre Can, thực hiện pha chích bóng vừa đủ để hạ gục thủ thành Roman Weidenfeller. Đây cũng là bàn thắng thứ tư sau 3 trận gần nhất của tiền đạo người Bỉ.


Origi tiếp tục thể hiện một phong độ cao

Tuy nhiên, Dortmund lại chứng tỏ sự khó chịu của mình khi Marco Reus lạnh lùng kết liễu hàng thủ chủ nhà ở phút 57 bằng pha sửa lòng cực kỳ gọn gàng sau khi nhận bóng từ đường chọc khe của Matt Hummels.


Pha cứa lòng hoàn hảo của Marco Reus

Liverpool không hề nao núng, họ tiếp tục chiến đấu và được đền đáp bằng bàn thắng của Coutinho sau một pha phối hợp đập nhả rồi dứt điểm cực kỳ hiểm hóc ở sát vạch 16m50 vào phút 66. Đến phút 77, tỉ số được cân bằng sau pha đánh đầu nối của trung vệ Sakho.


Juergen Klopp không giấu nổi sự phấn khích

Màn lội ngược dòng đáng nhớ của “The Kop” được ấn định với cú đánh đầu cảm xúc đến từ trung vệ Dejan Lovren ở phút 90+1. Anh bật cao hơn tất cả sau đường tạt bóng rất dẻo của James Milner từ cánh phải. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ 2 sau 70 trận cho Liverpool của cầu thủ người Serbia nhưng nó lại vô cùng đáng nhớ.


Lovren ăn mừng bàn thắng để đời

Chiến thắng đã giúp tiến vào vòng Bán kết một cách cảm xúc nhất. Đây là chiến thắng thứ 5 trong số 6 trận Tứ kết gần nhất của CLB tại đấu trường Châu Âu. Còn với Dortmund, lần đầu tiên kể từ tháng 8/1966, họ thua dù đã ghi tới 3 bàn thắng.


THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Liverpool - Dortmund: 4-3

Tổng tỷ số: 5-4

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Sakho, Moreno, Lallana (Allen, 62'), Milner, Can (Lucas, 81'), Coutinho, Firmino (Sturridge, 62'), Origi.

Borussia Dortmund: Weidenfeller, Piszczek, Papastathopoulos, Hummels, Schmelzer, Mkhitaryan, Castro (Ramos, 82'), Weigl, Reus (Guendogan, 82'), Kagawa, Aubameyang.

Bàn thắng: Origi 48', Coutinho 66', Sakho, 77', Lovren, 91'; Mkhitaryan 5', Aubameyang 9', Reus 57'.

* Các đội lọt vào Bán kết: Shakhtar Donetsk, Villarreal, Sevilla. Lễ bốc thăm diễn ra vào lúc 18h30 ngày 15/4.


* Xem clip trận Liverpool 4-3 Dortmund:

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm