Tại sao 'Look What You Made Me Do' của Taylor Swift 'hot'?

30/08/2017 16:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lướt các trang giải trí lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước mấy ngày qua, ít ai không bị đập vào mắt bởi những hình ảnh và phân tích về Look What You Made Me Do, MV mới nhất của Taylor Swift mà vừa mang về cho cô biệt danh mới - Xà Nữ Vương.

Dù nhận được nhiều phản hồi trái chiều, không thể phủ nhận ca khúc đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift là bản hit thực sự trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Chưa đầy 1 tuần kể từ khi phát hành (24/8), Look What You Made Me Do ít nhất đã lập 4 kỷ lục đáng nể trong làng nhạc thế giới:

1. MV có lời đạt lượt xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ: Ca khúc của Taylor Swift được phát hành kèm MV có lời bài hát, mà đã thu hút 19 triệu lượt xem trong ngày đầu ra mắt, dễ dàng phá vỡ kỷ lục trước đây do Chainsmokers và Coldplays nắm giữ nhờ bản hit Something Just Like This, với tổng cộng 9 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu sau phát hành.

2. MV được nghe trực tuyến nhiều nhất trên Spotify trong 24 giờ: Theo Music Business Worldwide, giai điệu của Look What You Made Me Do được người dùng Spotify nghe gần 8 triệu lần trong 24 giờ đầu tiên, vượt qua kỷ lục trước đó của Ed Sheeran, với 7 triệu lượt nhờ MV Shape of You.

3. MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ trên Youtube: MV của đạo diễn Joseph Kahn thu hút 43,2 triệu view, dễ dàng vượt qua con số 27,7 triệu lượt của Hello, bản hit đình đám do Adele thể hiện.

4. Với thành tích ấn tượng trên, Look What You Made Me Do tất nhiên cũng là sản phẩm âm nhạc ấn tượng nhất mà Taylor Swift từng ra mắt trên Youtube. Trước đó, MV Bad Blood của chính cô từng gây sốt với 17 triệu lượt xem trong ngày đầu ra mắt.

Album 'Reputation': Có thật sự là Taylor Swift cũ đã chết?

Album 'Reputation': Có thật sự là Taylor Swift cũ đã chết?

“Taylor cũ không thể nghe điện thoại bây giờ. Vì sao hả? Ồ, vì cô ta đã chết”, đó là lời đe dọa của Taylor Swift dành cho những kẻ thù mà cô đã cho vào danh sách đỏ, gạch chân đánh dấu, sau khi cô “trỗi dậy từ cái chết”.

Số lượng kỷ lục mà Look What You Made Me Do lập được là đáng nể và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại ở đây, khi trung bình cứ mỗi giờ lượt khán giả nghe MV này lại tăng thêm 3 triệu (theo số liệu từ Youtube). Vấn đề là điều gì đã truyền cho bản hit này sức sống "đáng sợ" như thế.

MV Look What You Made Me Do của Taylor Swift:

Đầu tiên, sản phẩm âm nhạc của một ngôi sao đình đám như Taylor Swift tự bản thân nó vốn luôn có "ma lực" ghê gớm với hàng triệu fan hâm mộ của cô, người sở hữu 102 triệu người theo trang trên Instagram và 85,5 triệu trên Twitter. Hãy tưởng tượng một phần lực lượng này đổ xô vào xem MV trở lại của thần tượng, sau nửa năm gần như biến mất hoàn toàn khỏi showbiz, thì những thống kê kỷ lục về Look What You Made Me Do sẽ bỗng trở nên dễ hiểu vô cùng.

Tiếp theo, các MV của Taylor Swift hay ẩn chứa những thông điệp ngầm, thường sẽ là "đá xéo" ai đó, như kẻ thù Katy Perry trong Bad Blood hay mấy anh chàng người yêu cũ như Harry Styles (trong Shake It Off) hay Jake Gyllenhaal (trong We Are Never Ever Getting Back Together)...

Nhưng ở Look What You Made Me Do, Taylor Swift đã đạt đến "bước tiến" mới dù vẫn áp dụng phong cách cũ: Đó là cô không nhằm vào riêng ai, mà "đá đểu cả thiên hạ", từ tình cũ Tom Hiddleston, kẻ thù Katy Perry, vợ chồng Kim Kardashian... cho tới toàn bộ những antifan của chính bản thân.

Chú thích ảnh
Taylor Swift diện lại bộ trang phục trong màn cướp mic thảm họa của Kanye West năm nào
Chú thích ảnh
Cô cũng nhân tiện "đá đểu" thói cuồng chụp hình selfie của Kim Kardashian
Chú thích ảnh
Anh người yêu cũ Tom Hiddleston bị "gọi hồn" qua chiếc áo phông mang thông điệp "I love Taylor Swift"
Chú thích ảnh
Bia mộ khắc tên Nils Sjöberg, nghệ danh mà Swift tuyên bố đã dùng khi cùng sáng tác ca khúc "This Is What You Came For" với tình cũ Calvin Harris nhưng bị anh này phủ nhận, cũng xuất hiện trong MV mới nhất

Theo logic, nếu tất cả những fan và antifan trong danh sách những người nổi tiếng trên cũng vào xem MV, truyền tay nhau rồi bàn ra tán vào, mục đích thương mại và quảng bá của Taylor Swift sẽ dễ dàng đạt được dù kì vọng của nữ ca sĩ có khổng lồ thế nào.

Thêm vào đó, ngoài yếu tố chất lượng âm nhạc, thành tích hút view của Look What You Made Me Do tất nhiên cũng phải kể tới những đầu tư về hình thức của ê-kíp thực hiện. Được biết riêng số tiền chi cho váy áo, trang sức mà Taylor Swift sử dụng trong MV đã tên tới cả tỷ đồng.

Một số set đồ có giá trị tổng cộng lên tới con số khoảng 1 tỷ đồng được sử dụng trong MV của Taylor Swift:

Chú thích ảnh
Bộ jumpsuit đỏ thuộc BST Xuân Hè 2017 của nhà mốt đình đám Balmain kèm đôi sandal dây quấn màu vàng quyền lực của Gianvito Rossi và vòng tay, nhẫn thuộc thương hiệu cao cấp Bvlgari.
Chú thích ảnh
Chiếc áo thêu với thông điệu "Blind For Love" (tạm dịch: Mù quáng vì tình yêu) của Gucci có giá trên 50 triệu đồng
Chú thích ảnh
Mẫu áo cape đen bóng của Balenciaga có giá gần 125 triệu
Chú thích ảnh
Taylor Swift bắt chước tạo hình của Katy Perry với váy họa tiết da rắn giá 35 triệu của Balmain

Với những chiêu trò này, hãy cùng chờ xem Look What You Made Me Do còn tiếp tục đạt được những thành tích nào nữa trong tương lai...

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm