ĐIỂM NHẤN Thái Lan 2-2 Malaysia: Người Mã bất khuất. Thái Lan đáng bị trừng phạt

06/12/2018 02:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan 2-2 Malaysia. Tin được không? ĐKVĐ bị loại ngay trên sân nhà. Malaysia xứng đáng được tưởng thưởng cho sự vùng lên mạnh mẽ của họ còn Thái Lan dừng bước không chỉ vì đen đủi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt đi Chung kết:

11/12: Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Malaysia

Người Mã bất khuất, đáng gờm

Dù Việt Nam hay Philippines vào chung kết AFF Cup thì đội nào cũng phải coi chừng Malaysia sau những gì họ thể hiện trong 2 cuộc chiến với Thái Lan, nhất là 95 phút quả cảm họ đã chơi ở trận bán kết lượt về AFF Cup này.

Phải chơi bóng trước áp lực khủng khiếp của CĐV chủ nhà, hai lần bị Thái Lan dẫn trước nhưng tất cả những điều đó không làm Malaysia chùn bước. Các cầu thủ của ông Tan Cheng Hoe đã chiến đấu thực sự kiên cường với niềm tin mạnh mẽ và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Đấy là điều không hề đơn giản với bất cứ đội bóng này.

Chú thích ảnh

Họ phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất khu vực, với một Thái Lan đã thống trị AFF Cup 3 mùa giải liên tiếp và bị đẩy vào tình thế phải ghi bàn bằng mọi giá mới mong “sống sót”. Nhưng giữa muôn vàn áp lực và thách thức, Malaysia vẫn biết cách tìm ra đường sống. Nên nhớ, cho tới trước trận bán kết lượt về này, Thái Lan mới thủng lưới đúng 2 bàn và chưa đội nào ghi được tới 2 bàn vào lưới họ.

Nhưng người Mã đã làm được. Một cú sút quyết đoán, uy lực và cực hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Syahmi và một pha xoay người dứt điểm cận thành gọn gàng của Talaha là đủ để Malaysia hai lần sống sót đầy ngoạn mục. Các cầu thủ của ông Tan Cheng Hoe thực sự là các chiến binh quả cảm.

Thái Lan 2-2 Malaysia

Họ không chỉ mạnh mẽ ở đôi chân. Họ còn mạnh mẽ ở cái đầu với ý chí sắt đá và niềm tin bất diệt. Từ thất bại 0-2 trước Việt Nam tới chiến thắng 3-0 trước Myanmar trong thế buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp là điển hình cho tinh thần thi đấu quật cường.

Từ hai lần bị đội bóng mạnh nhất khu vực dẫn trước tới 2 lần gỡ hòa ngay trên sân khách lại là một cảnh giới cao hơn nữa của ý chí “thép” và nỗ lực vùng lên phi thường. Và Malaysia xứng đáng được tưởng thưởng.

Thái Lan bị loại là đáng

Quá dễ để nói rằng Thái Lan thành cựu vô địch vì thiếu may mắn khi chân sút số 1 của họ là Adisak Kraison đưa bóng lên trời từ chấm 11m. Quá dễ để nói rằng Thái Lan không thể thống trị AFF Cup lần thứ 4 liên tiếp vì họ vắng 4 ngôi sao Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan.

“Voi chiến” vẫn là đội bóng mạnh nhất khu vực nhưng thực sự họ không xứng đáng vào chung kết sau những gì họ thể hiện trước Malaysia trên sân nhà. Tại sao Adisak Kraison đá hỏng 11m?

Chú thích ảnh

Đơn giản vì anh không vượt qua được áp lực tâm lí khủng khiếp của việc phải ghi bàn vào lúc cạn kiệt về thời gian và từ tinh thần chiến đấu bất khuất của người Mã với 2 lần hồi sinh từ cõi chết. Nếu Malaysia không chiến đấu dữ dội và hai lần xóa bỏ lợi thế dẫn trước của Thái Lan thì liệu Adisak Kraison có đá 11m lên trời?

Cú sút 11m hỏng ăn ấy đóng lại một trận đấu mà không ai nhận ra hình bóng của một Thái Lan thống trị AFF Cup 3 lần giải liên tiếp. Đá trên sân nhà với sự cổ vũ của lực lượng CĐV hùng hậu nhưng cầu thủ của ông Rajevac không áp đảo được đối thủ về thế trận, cũng không thể hiện được lối chơi gắn kết, biến ảo như các phiên bản “voi chiến” trước đó vẫn cho thấy.

Thái Lan suốt cả trận đấu gần như chỉ biết trông chờ vào các pha bóng bổng và bóng chết để uy hiếp khung thành Malaysia. Một lối chơi thực sự đơn điệu dù họ tỏ ra nguy hiểm trong những pha bóng ấy.

Một Thái Lan rời rạc ở trung tuyến và sở hở trong phòng ngự. Một Thái Lan thiếu bản lĩnh và yếu tâm lí. Một đội bóng hai lần dẫn trước đối thủ nhưng không biết bảo vệ thành quả của mình không xứng đáng đi tới trận cuối cùng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm