Mesut Oezil ăn mừng quá khích sau khi Federer đánh bại Nadal

30/01/2017 08:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil nói riêng và các cầu thủ Arsenal nói chung đã rất hồ hởi với khoảnh khắc Roger Federer giành danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của mình.

Roger Federer đánh dấu sự trở lại của mình bằng danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp ở tuổi 35. Anh rõ ràng là một trong những vận động viên vĩ đại nhất làng thể thao nói chung và banh nỉ nói riêng, vì vậy không ngạc nhiên khi trận chung kết ngày hôm qua giữa FedererNadal – 2 tượng đài của làng banh nỉ - lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

Mesut Oezil là một trong những CĐV nhiệt thành nhất của Roger Federer. Khoảnh khắc mới nhất về Mesut Oezil cùng một số cầu thủ Arsenal vừa được Granit Xhaka ghi lại là minh chứng hùng hồn cho điều này. Oezil thậm chí còn chạy đến trước mặt những người đồng đội Tây Ban Nha để ăn mừng như thể trêu tức họ.

Ngoài Mesut Oezil ăn mừng rất phấn khích thì các cầu thủ khác của Arsenal cũng tỏ rõ sự ủng hộ dành cho tay vợt đến từ Thụy Sĩ. Tất nhiên không phải tất cả, vì trong đội hình của Arsenal cũng có một số thành viên đến từ Tây Ban Nha, là đồng hương của Rafael Nadal. Lucas Perez và Nacho Monreal hay Santi Cazorla chắc hẳn sẽ không thể vui khi chứng kiến người đồng hương của mình nhận thất bại. 

Sự phấn khích của các cầu thủ Arsenal được Xhaka ghi lại:


Sự so sánh có phần khập khiễng nhưng Mesut Oezil, cũng là một cầu thủ có lối chơi mềm mại và hào hoa mỗi khi anh bước trên sân cỏ, phần nào giống với những gì Roger Federer thể hiện trong suốt sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp của mình.

Còn nhớ, Roger Federer đã từng là khách mời danh dự của SVĐ Emirates hồi tháng 3 năm 2015, trong trận đấu giữa Arsenal và Anderlecht tại Champions League.

“Luôn là một niềm vui khi được đặt chân đến đây, một SVĐ tuyệt đẹp cùng một đội bóng tuyệt vời”, Federer trả lời phỏng vấn.

Chia sẻ thêm về bóng đá ở thời điểm đó, Federer nói: “Tôi đã quyết định đúng đắn khi chọn quần vợt, mặc dù bóng đá cũng là tình yêu của tôi. Tôi yêu và muốn thành công cùng bóng đá, nhưng sau cùng tôi hạnh phúc vì quyết định theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp của mình”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm