CĐV chặn xe, chửi bới cầu thủ Real Madrid sau trận thua Barca

23/03/2015 22:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ AS (Tây Ban Nha), một vài CĐV đã chờ đợi ở trung tâm huấn luyện Valdebebas của đội chủ sân Bernabeu để chửi bới những cầu thủ Real Madrid khi họ rời đi bằng những chiếc xe ô tô cá nhân.

Real Madrid đã để thua Barca 1-2 ở trận "Kinh điển" vừa qua. Kết quả này khiến cách biệt giữa 2 đội trên BXH trở thành 4 điểm. Nhiều CĐV Real Madrid vô cùng thất vọng về màn trình diễn của các cầu thủ của đội bóng chủ sân Bernabeu.

Theo kênh truyền hình Cuatro, Gareth Bale và những đồng đội đã trở thành nạn nhân của những CĐV quá khích. Khi Bale vừa lái xe rời Valdebebas, các CĐV quá khích của Real Madrid đã xúm lại chửi bới và đập phá vào chiếc xe Bentley màu trắng của cầu thủ người xứ Wales.


Chiếc xe của Bale bị CĐV Real Madrid quá khích tấn công

Đây không phải là lần đầu tiên Bale bị CĐV Real Madrid chửi bởi. Sau trận thua của Real Madrid trước Schalke ở lượt về vòng 1/8 Champions League, nhiều CĐV Real Madrid đã dùng những lời lẽ thô tục với Bale ở khu vực bãi để xe. Khi chiếc xe của Gareth Bale xuất hiện, những câu chửi rủa của CĐV Real Madrid vang lên ầm ĩ:  “Thằng con hoang. Thằng gay”. Một CĐV thậm chí còn hét lên: “Thằng điếm xứ Wales”.

Jese Rodriguez cũng không được các CĐV này buông tha. Anh đã phải dừng xe lại khi bị các CĐV này chặn đường. Họ đặt câu hỏi về thái độ thi đấu của Jese ở trận “Kinh điển” vừa qua. Jese kéo cửa kính ô tô xuống nhưng anh đã nhanh chóng lảng tránh họ bằng cách phóng vụt đi.

Hậu vệ Sergio Ramos cũng dừng xe lại và nói chuyện với nhóm CĐV này. Anh tỏ ra giận dữ với hành động của họ. Ramos lên tiếng: “Mọi người có vấn đề gì vậy? Các bạn có nghĩ đây là thái độ đúng mực không?”.

Sơn Tùng
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm