Xúc động nghe bé 6 tuổi hát ‘Quốc ca’

27/12/2014 09:02 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Giai điệu tự hào tháng 12 với chủ đề Vì nhân dân quên mình phát sóng tối qua (26/12) trên kênh VTV1 – Đài THVN mở đầu bằng màn chào cờ với phần thể hiện ca khúc Tiến quân ca của bé Kim Anh (6 tuổi), đem lại những giây phút xúc động cho người xem truyền hình.

Trong bộ đồng phục học sinh, hát quốc ca mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, thế hệ măng mon đã mở tấm màn, quay ngược về chặng đường 70 năm của lịch sử dân tộc. Đó là khởi nguồn của cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam, những năm tháng đầu khó khăn thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ở cây đa Tân Trào năm 1944...

Clip Quốc ca và ca khúc Chiến sĩ Việt Nam:


Dù không được đưa vào ca khúc bình chọn trong chương trình, nhưng Tiến quân ca – tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Văn Cao – Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam, lại chiếm vị trí tôn vinh đặc biệt trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 12 .

Trên nền của tiếng hát ấy, ba nghệ sĩ Đăng Dương – Việt Hoàn - Trọng Tấn đã tái hiện trọn vẹn hình ảnh những người lính nông dân, áo nâu sòng, vá vai, tay cuốc tay liềm đi chiến đấu trong ca khúc Chiến sĩ Việt Nam: Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường... Chất hùng ca, hào sảng và cả khí thế quật cường của một thời kỳ hào hùng đã được tam ca nhạc đỏ thể hiện một cách điêu luyện.

Theo thiếu tá Nguyễn Minh Cường, "bước ra khỏi Thiên Thai, Suối Mơ, hòa theo lý tưởng cách mạng, chất trữ tình, hào hoa của Văn Cao vẫn còn nguyên đó. Bởi vậy, dù tiết tấu âm nhạc dồn dập, ca từ mạnh mẽ như thế nhưng hình ảnh người chiến sĩ vệ quốc trong tác phẩm của Văn Cao vẫn rất hào hoa, mang tâm thế của người anh hùng đi mở cõi”

Đặc biệt, khi lời Quốc ca xuất hiện trên môi của cô bé 6 tuổi đã khiến thiếu tá Nguyễn Minh Cường liên tưởng đến sự kiện công dân Việt Nam đầu tiên chào đời trên quần đảo Trường Sa. Còn nhà văn Nguyễn Đình Tú cho rằng: "Tiến quân ca là bài hát hát bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, một bài hát mà 1 người hát, 1 nhóm người hát cũng được, cả một biển người hát cũng cũng được. Một bài hát chỉ cần lời không thôi đã mang nguyên vẹn nội dung tác phẩm, hội tụ trong đó tinh thần dân tộc, hội tụ trong đó sự linh thiêng ngàn năm sông núi và khát vọng độc lập của đân tộc Việt Nam..."

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm