'To All The Girls I’ve Loved Before': Để riêng tặng những người tình

27/03/2016 06:49 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 40 năm khi ca/nhạc sĩ Albert Hammond cùng người viết lời danh tiếng, Hal David, cùng nhau viết nên bản tình ca tuyệt đẹp, To All The Girls I’ve Loved Before, cả hai đều nghĩ rằng đó sẽ là một bài hit. Nhưng, phải đến 10 năm sau khi một giọng ca đến từ xứ sở latin xuất hiện, Julio Iglesias, bài này mới trở thành hit toàn cầu.

To All The Girls I’ve Loved Before như thể bài hát định mệnh cho riêng Julio Iglesias, đưa ông từ một ngôi sao của thế giới latin trở thành nhãn hiệu được yêu thích khắp thế giới.

1 giờ sáng tác, chờ 10 năm tỏa sáng  

Năm 1973, chủ tịch hãng đĩa CBS giới thiệu cho Albert Hammond, ngôi sao đang lên của hãng, một người viết lời ca khúc đang ở độ danh tiếng lẫy lừng, Hal David. David từng là cặp bài trùng với nhà sáng tác lừng danh, Burt Bacharach, cả hai đã từng cho ra lò nhiều siêu phẩm ăn khách như Walk On By, Alfie, I Say A Little Prayer, The Look Of Love, (They Long To Be) Close To You…

Hãng CBS quyết định mời David hợp tác cùng Hammond cho dự án album mới của Hammond sẽ phát hành vào năm 1975. Cả hai đã hợp tác rất tốt và đến cuối năm 1974 toàn bộ album 99 Miles From L.A. gần như đã hoàn thành. Nhưng như sau này Hammon nhớ lại, album vẫn thiếu một bài tình ca làm điểm nhấn khi cả album vẫn hơi nặng mùi tự sự cuộc đời.


Julio Iglesias cùng Willie Nelson (phải) trong phần song ca bài hát “To All The Girls I’ve Loved Before”

Và thế là chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Hammond viết nhạc và Hal David ngồi lắp lời. David quyết định cho bài hát mang hương vị hoài niệm, một chút nuối tiếc nhưng không bi lụy. All The Girls I’ve Loved Before ra đời trong sự hân hoan của cả hai và ai cũng nghĩ rằng bài này sẽ là bài đột phá nhất album. Cả Hammond và David đều quyết định cho bài này vào danh mục cuối của album để “kết” lại toàn bộ tinh thần album.

Nhưng sự đời không bao giờ cũng giống như toan tính. Sau khi phát hành thì không chỉ bài hát cả hai đang cùng chờ đợi mà cả toàn bộ album đều… chìm nghỉm. Không một bài hit, không một lời tán dương. Bộ đôi Hammond - David sau đó tan rã và Hammond từ đó về sau chẳng bao giờ nhắc lại To All The Girls I’ve Loved Before nữa, như thể một tình yêu bị từ chối, tốt nhất là quên nó đi.

Đến năm 1983, Hammond được mời sản xuất cho một dự án album của một ca sĩ người Tây Ban Nha đang muốn “len” vào thị trường Mỹ, Julio Iglesias, người đang rất cần ít nhất một bài hit để làm cầu nối.

Một buổi chiều ngồi hàn thuyên cùng nhau, Julio kể cho Hammond nghe một chút câu chuyện đời mình, về cuộc hôn nhân đổ vỡ, về những người đàn bà đã qua trong đời. Bất giác, Hammond nhớ lại All The Girls I’ve Loved Before và anh cầm đàn và hát cho Iglesias nghe. Càng nghe Iglesias như càng chìm vào cảm xúc bất tận. Hammond nói dối Iglesias rằng đây là bài mới chưa ai hát dù anh đã sáng tác gần một thập niên trước. Đáp lại, Iglesias nói rằng “chưa ai hát thì tôi hát, đây chắc chắn là bài hát của cuộc đời tôi”.

Tháng 2/1984, All The Girls I’ve Loved Before ra đời dưới dạng single với phần song ca của Julio Iglesias và Willie Nelson. Đến lúc này bài hát mới tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Giọng hát của Iglesias đã mê hoặc gần như toàn bộ nước Mỹ. Ông chủ hãng đĩa Columbia xoa bàn tay khoan khoái “Nếu Julio Iglesias là thương hiệu của một thứ nước giải khát thì tôi tin chắc rằng nó sẽ đánh bại thị phần của Pepsi”.

Đó là lần đầu tiên Julio “chạm mặt” nước Mỹ và ghi điểm gần như tuyệt đối. Tất cả là nhờ những người tình đã qua trong đời.

Những bóng hồng một thuở

Trước khi đến nước Mỹ, Julio Iglesias là ông vua nhạc tình ở xứ bò tót. Trước đó, một tai nạn xe hơi đã lấy đi của đội trẻ Real Madrid một thủ môn cừ nhưng lại mang đến cho âm nhạc Tây Ban Nha một tài năng.

Hai năm trời nằm viện đã mang Iglesias đến với âm nhạc. Âm nhạc đã mang đến cho Iglesias danh tiếng và cả những người tình. Có dạo những tờ báo lá cải ở Anh đã thống kê số người tình mà Iglesias từng qua lại đã lên đến con số 3000. Đáp lại, Julio Iglesias im lặng.

Nhưng chính ông cũng thừa nhận, khoảng thời gian từ 1976-1984 là thời điểm ông sống hoang dại nhất. Người ta từng đồn về những hòn đảo thơ mộng mà Iglesias đã bỏ tiền để mua tặng những người tình, chỉ cần ông hát một bài hát cũng đủ để đánh gục những bóng hồng xinh đẹp nhất. Trong dánh sách ấy có cả những tên tuổi tầm cỡ như Diana Ross, Priscilla Presley (vợ cũ Elvis Presley) hay Bianca Jagger (vợ cũ Mick Jagger)…

Giọng hát mềm mại như thôi miên mà có tờ báo từng gọi là “giọng hát của quỷ” là thứ vũ khí lợi hại nhất của Julio. Có những đêm vừa hát xong bước vào phòng thay đồ là Julio đã thấy những quý cô chờ sẵn hay có những lúc về khách sạn vừa ngả lưng xuống giường là đã thấy ngay một người đang nằm chờ sẵn.

Những cuộc tình thoáng chốc, những cuộc tình ngắn hạn nhưng nóng bỏng đã cuốn Julio vào một cuộc chơi gần như không có điểm dừng và nó đã làm đứt luôn cuộc hôn nhân dài 9 năm giữa Julio và vợ, một biên tập truyền hình nổi tiếng.

Và cho đến khi Julio được nghe All The Girls I’ve Loved Before thì gần như anh thấy cả cuộc đời mình trong ấy. Cuộc đời Iglesias gần như trói trọn trong 2 thứ: âm nhạc và đàn bà. Âm nhạc đã mang đến cho anh danh tiếng và đàn bà đã nuôi anh lớn.

Điều lạ lùng là năm 1983, vốn Anh ngữ của Iglesias vẫn còn khá bập bẹ, đến nỗi nhà sản xuất quyết định mời Willie Nelson hát cùng Iglesias vừa để Iglesias đỡ khớp mà cũng để nhờ danh tiếng của Nelson để tấn công vào thị trường Mỹ một cách mạnh mẽ hơn.

Nhưng khi nghe Iglesias trình bày thì người Mỹ chẳng còn biết thứ tiếng Anh mà chàng ca sĩ xứ bò tót ấy đang thể hiện ở thang điểm mấy. Nhưng chắc chắn họ đã thấy một thứ năng lượng cảm xúc tỏa ra là rất lớn. Giọng hát Iglesias chan chứa những nỗi niềm, đó là giọng hát tôn vinh những người đàn đà hạnh phúc nhất thế giới.

Sau khi phát hành vào tháng 2/1984, All The Girls I’ve Loved Before đã đưa Iglesias trở thành một nhân vật xuất chúng tại Mỹ và cũng đưa Willie Nelson trở thành ca sĩ rất được yêu thích ở châu Âu. Bài hát này đứng nhiều tuần liên tiếp ở vị trí quán quân các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của thế giới. Tại Việt Nam, bài này có có thời gian rất nối tiếng qua phiên bản lời Việt của nhạc sĩ Đức Huy, Để riêng tặng những người tình.

Cùng nghe lại ca khúc To All The Girls I’ve Loved Before:


Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm