'Sóng tử thần' - Một phim hay của điện ảnh Na Uy

11/12/2015 12:41 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như năm 2011 và 2012, Na Uy gây tiếng vang lớn với Headhunters (Thợ săn đầu người)Kon-Tiki (Hải trình Kon-Tiki) thì năm nay quốc gia này tiếp tục cho ra đời một bộ phim cũng rất xuất sắc là The Wave (Sóng tử thần).

1. Tại vùng Bắc Âu lạnh giá, nền điện ảnh của bốn nước: Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan tuy một năm sản xuất không quá nhiều phim nhưng mỗi tác phẩm của họ luôn khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Đan Mạch và Thụy Điển chính là hai quốc gia đầu tàu, tuy nhiên điện ảnh Na Uy cũng có chỗ đứng riêng.

Là một đất nước toàn núi đá nên Na Uy luôn phải đối mặt với những thảm họa sụt lở. Chỉ cần lớp vỏ trái đất có một dịch chuyển rất nhỏ, một mảng núi đá khổng lồ có thể đổ xuống biển, tạo nên cơn sóng thần khủng khiếp tràn vào vịnh. Dù có hệ thống cảnh báo tiên tiến nhưng một khi đã xảy ra thảm họa, thiệt hại về người và của là điều không thể tránh khỏi.


"The Wave" là một tác phẩm hay của điện ảnh Na Uy

The Wave dựa trên sự kiện cách đây 80 năm khi thị trấn nhỏ Geiranger bị nhấn chìm trong cơn sóng cao tới 85 mét. Người dân chỉ có 10 phút để tìm nơi an toàn.

Lấy đề tài về thảm họa thiên nhiên nhưng các nhà làm phim không thừa tiền chỉ để mô tả lại cơn sóng thần khủng khiếp, hay những cảnh tượng kinh hoàng khi nước cuốn qua. Cách thông thường và theo “công thức” an toàn nhất, dĩ nhiên là kể về cuộc hành trình của một gia đình.

2. Vốn là nhà địa chất học có nhiều kinh nghiệm, Kristian (Kristoffer Joner) sớm có dự cảm chẳng lành và đưa ra lời cảnh báo nhưng vẫn không kịp. Bản thân gia đình anh bị phân tán khi núi sạt lở xảy ra.

Không giống với các tác phẩm thảm họa khác, thường khai thác nhiều chi tiết hồi hộp hoặc sử dụng kỹ xảo hoành tráng, The Wave tập trung rất kỹ vào việc xây dựng các mối quan hệ trong gia đình nhà Kristian. Chính vì vậy, khán giả cảm thấy gần gũi với nhân vật hơn, để rồi tạo được hiệu ứng cảm xúc cao trào ở phần cuối phim.

Trong hành trình tìm lại gia đình của Kristian, đạo diễn Roar Uthaug không quá sa đà vào các tình huống ly kỳ, rùng rợn mà có sự cân bằng với tình cảm gia đình khi họ đứng giữa ranh giới mong manh sự sống và cái chết.

Tất nhiên không vì thế mà đạo diễn bỏ quên phần thảm họa, vốn là cái cớ dẫn dắt cả bộ phim. Vụ sạt lở đất, sóng thần và những diễn biến kịch tính sau đó được tiết chế, vừa đủ để khán giả cảm thấy run sợ. Chứng kiến con sóng thần ập đến, người xem thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều.

The Wave có vài điểm chưa trọn vẹn, đặc biệt là cách khai thác nhân vật cậu con trai lớn cùng một số quyết định của Kristian không hợp lý, khiên cưỡng. Mặc dù vậy, nhìn chung đây vẫn là một tác phẩm hay của điện ảnh Na Uy.

The Wave được Na Uy gửi đi tranh giải Oscar lần thứ 88 vào đầu năm 2016 ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

Trailer phim The Wave (Sóng tử thần):


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm