Phú Quang bật khóc khi nghe các cụ U80 hát ‘Dậy mà đi'

27/09/2014 09:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Lắng nghe ca khúc Dậy mà đi mở màn trong chương trình Giai điệu tự hào phát sóng tối qua (26/9) trên VTV1, nhạc sĩ Phú Quang bật khóc nức nở trước sự trong sáng, kiên trung của thế hệ thanh niên một thời.

Với sự hòa giọng của tốp ca U80 của Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, 3 ca sĩ rock: Đinh Tuấn Khanh Microwave, Hà My, Thái Châu đã thể hiện lại ca khúc Dậy mà đi mới mẻ, đầy xúc cảm

Nghe ca khúc Dậy mà đi:

Lắng nghe ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha rất xúc động bởi sự dàn dựng tinh tế và mộc mạc, gắn bện giữa sân khấu và người biểu diễn. Vị nhạc sĩ mường tượng xưa kia những sinh viên miền Nam đã xông pha như thế. Và lúc ấy, ở miền Bắc, Nguyễn Thụy Kha cũng là sinh viên và "chúng tôi cũng có những cuộc tụ tập hát chia sẻ với sinh viên miền Nam, vì chính họ là những đồng đội của chúng tôi".

Còn nhạc sĩ Phú Quang thì bật khóc không sao nói được. Phú Quang khóc vì xúc động và cảm phục tinh thần đấu tranh của sinh viên ngày đó, và “đây là bài hát mà người ta hát từ chính trái tim và tấm lòng”. Theo Phú Quang, “nghe lại bài hát này, nhìn các anh chị - những người thật việc thật biểu diễn, tôi rất xúc động. Sao sự chân thành trong sáng mà cứ mất dần, mất dần đi... Tôi biết các anh chị thời đó không có tính toán gì cả, chẳng phấn đấu để hôm nay thành cái gì, để kiếm được cái gì. Con người lúc đó đẹp hơn bây giờ, nói ra điều này sẽ có người buồn, nhưng hôm nghệ thuật cổ động nhạt lắm, không đông viên ai được cái gì. Tôi cảm phục đội văn nghệ U80, những cụ, ông cụ bà hơn những người đang hát bây giờ...”


Nhạc sĩ Phú Quang khóc vì cảm phục tình người trong thời chiến

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, đại diện khách mời lớn tuổi cũng kể về kỷ niệm lần đầu tiên chị được nghe ca sĩ gạo cội của Mỹ - Joan Baer hát ca khúc này qua chiếc đài galen một thời..."Hôm nay tôi  tự hỏi mình tại sao mình thuộc bài này bởi mình xem băng đĩa rất nhiều. Bây giờ Thái Thùy Linh cũng hát, các em Giọng hát Việt nhí cũng hát, nhưng giờ tôi mới được xem trên sân khấu, bởi tôi biết rằng ca khúc này nó có một cuộc đời không phải ở trên sân khấu..."

Thiếu tá Nguyễn Minh Cường cho biết, anh hát bài hát này từ thời cấp 3 đến giờ, nhưng đặc biệt xúc động khi xem lại phần dàn dựng hôm nay. “Nếu là thanh niên miền Bắc thời điểm ấy, tôi sẵn sàng đi vào miền Nam tham gia phong trào đấu tranh ấy”. Thiếu tá quân đội nhấn mạnh: “Đây là một ca khúc chạm vào trái tim của một thế hệ, còn chúng tôi không hát trong tâm thức đó mà hát ca khúc khi cảm thấy mình có gì thất vọng, tuyệt vọng, yếu đuối, sau những lần vấp ngã thì cần ai đó hát lên rằng Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi... như khi các cầu thủ bóng đã của chúng ta thi đấu máu lửa, bị đốn ngã trên sân, thì lập tức trên khán đài có các bác thổi kèn và mọi người hát Dậy mà đi... Bài hát áp dụng mọi lúc để chúng ta có thêm ý chí chiến đấu vượt qua những tao đoan trong cuộc đời mình...

Có mặt tại trường quay, nhà báo – nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho biết: “Tác giả Dậy mà đi, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân năm nay khoảng 70 tuổi và đang ở Mỹ. Sau ngày giải phóng, vì hoàn cảnh anh phải ra đi. Cách đây 10 năm Nguyễn Xuân Tân về nước và nghĩ rằng bài hát của mình không còn sử dụng nữa, nhưng khi thấy các bạn học sinh sinh viên vẫn vỗ tay hát Dậy mà đi thì anh ngồi khóc và nói rằng: Tôi dở lắm, ngày mà đất nước nghèo thì tôi bỏ tôi đi, ngày đất nước khá giả tôi lại về, tôi chưa xứng đáng như bài hát tôi đã viết...”

Ca khúc Dậy mà đi nhận được 92,40% sự bình chọn của khán giả tại trường quay.  

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm