Album 'Revenge Of The Dreamers III': Khi những kẻ mộng mơ báo thù

22/07/2019 19:06 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Album tổng hợp của J. Coles và dàn nghệ sĩ thuộc hãng ghi âm Dreamville cùng khách mời - Revenge Of The Dreamers III (Cuộc báo thù của những kẻ mộng mơ III) vừa phát ngày 5/7 đã lập tức ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200 với 115.000 đơn vị album tương đương gặt hái được tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 11/7, theo Nielsen Music.

'Come Tomorrow' đứng đầu Billboard 200: Sức bền bỉ của những giai điệu đẹp

'Come Tomorrow' đứng đầu Billboard 200: Sức bền bỉ của những giai điệu đẹp

Giữa những cái tên trẻ trung, thời thượng như Kids See Ghosts, Kanye West, Shawn Mendes… trên top BHX Billboard 200, cái tên Dave Matthews Band có thể khá xa lạ với nhiều người yêu nhạc trẻ. Đơn giản, bởi họ đã thành lập từ cách đây gần 30 năm.

Trong đó, 23.000 là từ album bán ra. Dự án hip-hop với sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ Dreamville gồm 18 ca khúc, trong đó 8 ca khúc có sự tham gia của chính ông chủ hãng, rapper lừng danh J. Cole.

343 người tham gia ghi âm

Revenge Of The Dream III (gọi tắt là Revenge) là phần thứ ba trong dự án của Dreamville, theo sau Revenge Of The Dreamers II (2015) và mixtape Revenge Of The Dreamers (2014). “Hổ phụ sinh hổ tử”, Revenge lần này vượt xa album trước, vốn chỉ đạt đỉnh ở vị trí thứ 29 trên Billboard 200.

Các ca khúc của Revenge chủ yếu thuộc về J. Cole và đội ngũ nghệ sĩ Dreemville của anh là Bas, Cozz, Earthgang, J.I.D, Ari Lennox, Lute và Omen. Ngoài ra, họ còn mời thêm tới 25 khách góp giọng, bao gồm DaBaby, Ski Mask the Slum God, T.I., Ty Dolla $ign và Vince Staples.

Chú thích ảnh
Đội hình trong mơ của Dreamville (Từ trái qua phải): Lute, Omen, J.Cole, Ari Lennox, WoWGr8 of EarthGang (ở trên), Cozz (ở dưới), J.I.D, Bas (đứng), Olu of EarthGang (ngồi)

Đây là những con số khá khổng lồ với một album. Tuy nhiên, khâu chuẩn bị của nó còn lớn… gấp 10 lần! Cụ thể: 343 nghệ sĩ và nhà sản xuất hip-hop đã được mời tới và có tới 142 ca khúc được ghi âm trong 10 ngày. Tất nhiên, trong số này có những tên tuổi nổi bật nhất làng rap. Album còn đi kèm một bộ phim tài liệu dài 30 phút mang tên Dreamville Presents: Revenge.

Hẳn nhiều người nghĩ phải rất nhiêu khê mới mời được từng ấy người. Tuy nhiên, hóa ra nó chỉ cần một bài viết trên Twitter của J. Cole, người đã có năm No.1 liên tiếp trước đó trên Billboard 200.

Ngày 1/6/2019, J. Cole đơn giản là thông báo “triệu tập đại hội cái bang”: “Bạn được yêu cầu xuất hiện và tham gia buổi ghi âm cho album tổng hợp sắp tới Revenge Of The Dreamers III”. Các thành viên của Dreamville lập tức chia sẻ lời mời này. Hữu xạ tự nhiên hương là cách thu hút mọi người.

Không khí và nguồn năng lượng trong phòng thu hẳn cũng chưa từng có. “Bước vào phòng này bạn thấy họ đang làm nhạc trap. Rồi sang phòng khác lại thấy họ đang làm R&B, rồi ở phòng khác nữa lại là soul. Không thể biết được tiếp theo sẽ là gì” - quay phim Chase Fade nhớ lại.

Có thể nói, rất nhiều rapper, đa phần vô danh, đang trổ hết tinh hoa, theo đúng sở thích, cho một cuộc “báo thù”.

Chú thích ảnh
Bìa album “Revenge Of The Dreamers III”

Hơn cả một album

Thế nên, có thể nói Revenge không đơn giản là một album, nó là một chương trình giới thiệu.

Trước thềm phát hành album, “bang chủ” J.Cole cũng tuyên bố: “Album này đại diện cho cộng đồng và những nghệ sĩ vô danh đã chiến đấu sứt đầu mẻ trán để được biết đến. Trong album này, sẽ có những người bạn chưa từng nghe đến. Hãy nhìn họ và ủng hộ họ nếu bạn thấy có sự cộng hưởng”.

Quả là như vậy. Đối với một số tân binh và tài năng chín muộn, đây là cơ hội đầu tiên được tiếp cận với lớp khán giả mới. Rất nhiều trong số này đã vụt thành sao nhờ màn thể hiện xuất sắc trong album như J.I.D, Lute, Young Nudy, EarthGang trong Revenge: Họ lập tức lọt BXH Nghệ sĩ đang lên của Billboard sau khi album ra mắt.

Cho dù đó là Deante Hitchcock giãi bày linh hồn trong PTSD hay Jace lả lướt trong không gian âm thanh sắc nhọn của Costa Rica, tất cả các nghệ sĩ đã mang tới màn trình diễn hay nhất của họ từ trước tới nay. Họ đã tới với niềm đam mê và tài năng chứ không phải để dựa hơi J. Cole hay các khách mời tên tuổi.

Revenge phát hành vào nửa đêm và rất nhiều người hâm mộ đã gọi nhau dậy để nghe và bình luận rôm rả trên mạng. Họ thậm chí ví nó với đội hình vàng của bóng rổ Mỹ năm 1992.

Tương tự như vậy với các nhà phê bình. Revenge nhận được đánh giá trên mây của hầu hết các nhà phê bình. Tờ Pitchfork nhận xét album là “cuộc gặp gỡ thành công của những tâm tưởng”, nơi “những ý tưởng không bao giờ bị ép buộc hay dập tắt”.

J.Cole và Dreamville, nhận thức được vị trí thuận lợi của mình trong ngành công nghiệp, đã biến mình thành suối nguồn, đập tan những bất đồng và chủ nghĩa lãnh thổ, để cho tất cả những người say mê nghệ thuật có cơ hội nhập vào dòng chảy lớn mạnh chung.

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về Revenge thì đó là 18 ca khúc vẫn chưa đủ “đô”, nhất là khi người hâm mộ và giới phê bình năm 2018 đã cầu mong các rapper hãy tiếp tục phát hành những dự án dài của mình.

Theo cả giới phê bình và hâm mộ, Revenge xứng đáng là một trong những điều tuyệt diệu nhất của âm nhạc năm nay, không chỉ ở chất lượng âm nhạc mà còn bởi khoảnh khắc xúc động cần phải có trong văn hóa hip-hop.

J.Cole, với tài năng và nền tảng của mình, hoàn toàn có khả năng lấy một chút tài năng này, một chút tài năng kia của những nghệ sĩ ít tên tuổi để bồi đắp cho sự nghiệp của mình như Drake, nhưng anh không làm vậy, mà ngược lại, cung cấp nền tảng tối ưu để các nghệ sĩ underground thành công.

Top 10 album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Dreamville & J. Cole: Revenge Of The Dreamers III - Nhiều nghệ sĩ
2. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish
3. Indigo - Chris Brown
4. 7 (EP) - Lil Nas X
5. Hotel Diablo - Machine Gun Kelly
6. Cuz I Love You - Lizzo
7. Free Spirit - Khalid
8. beerbongs & bentleys - Post Malone
9. Perfect Ten - Mustard
10. Happiness Begins - Jonas Brothers

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm