Juventus 6-1 Hellas Verona: Siêu dự bị, tài năng trẻ và 'người thừa' tỏa sáng

16/01/2015 07:00 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thắng đầy thuyết phục đã đến với thầy trò Max Allegri mà ở đó những toan tính xoay vòng đội hình của ông đã phát huy hiệu quả.


Juventus đã giành vé tiến vào vòng tứ kết Cúp Italy sau chiến thắng đậm đà trước Hellas Verona. Đây là trận đấu mà HLV Max Allegri đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi so với đội hình chính thức, nhằm đảm bảo thể lực của các cầu thủ chính.

Người đầu tiên đặt dấu ấn trong số những cầu thủ được trao cơ hội là Sebastian Giovinco, cầu thủ được đồn đại sẽ rời Juve trong vòng 6 tháng tới. Phút thứ 6 của trận đấu, anh thực hiện cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt để mở đầu cho một ngày đẹp trời với Bà Đầm Già.

Phút 21, từ đường chuyền xẻ cánh của Stephan Lichtsteiner, tiền vệ trẻ Roberto Pereyra thực hiện cú “xâu kim” qua hậu vệ Verona trước sút chích bóng vào lưới. Bàn thắng thể hiện sự tự tin rất lớn của cầu thủ đang khoác áo Juventus mùa đầu tiên.

Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Giovinco đã có thêm một bàn nữa để khép lại 45 phút đầu tiên với tỉ số 3-0 cho Juve.

Chỉ 8 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đội bóng thành Turin lại gia tăng cách biệt. Lần này người ghi bàn là Paul Pogba. Tình huống xử lý rất dị của chàng tiền vệ Pháp đã thành công.

Phút 57, Nene có pha ghi bàn gỡ gạc cho đội khách, nhưng điều này chẳng thể giúp ích gì bởi đến phút thứ 63, một quả phạt đền đã được trao cho Juve. Tài năng trẻ đắt giá Alvaro Morata bình tĩnh thực hiện và điền tên mình lên bảng tỉ số.

Phút thứ 78, Kingsley Coman kết thúc một ngày thi đấu thành công cho cả cá nhân anh lẫn CLB. Nhận đường chuyền của đồng hương Pogba, Coman có pha đột phá từ cánh trái, rê bóng cắt ngang sân trước khi tung một pha nã pháo mạnh mẽ thẳng vào góc chữ A của khung thành.

Giành thắng lợi 6-1, Juventus không chỉ giành vé đi tiếp một cách đầy tự tin, mà còn thể hiện được chiều sâu đội hình đáng sợ.

TIÊU HOA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm