Vòng 2 V-League 2019: Người quen, nợ cũ

01/03/2019 08:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng đấu thứ 2 của V-League 2019 cuối tuần này sẽ là màn gặp lại đáng chờ đợi trên sân lẫn ngoài đường biên của những người đồng đội cũ từng chung một chiến tuyến.

HLV Lê Thụy Hải: 'V-League năm nay thiếu tính cạnh tranh'

HLV Lê Thụy Hải: 'V-League năm nay thiếu tính cạnh tranh'

Hà Nội FC thể hiện sức mạnh vượt trội trong khi các đối thủ còn lại không thấy đủ tiềm lực, tham vọng để ngáng đường đội bóng của bầu Hiển tại V-League 2019, đó là nhận định của HLV Lê Thụy Hải với Thể thao & Văn hóa.

1. Màn đụng độ được xem là tâm điểm trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng 2 là cuộc so tài giữa HAGL và TP.HCM. Ở vòng 1, hai đội bóng này cùng có 3 điểm theo những cách rất khác nhau. Nếu Minh Vương mở ra chiến thắng cho HAGL bằng bàn thắng chóng vánh khi trận đấu chưa bước sang hết phút thứ nhất trước S.Khánh Hòa BVN thì ở sân Thống Nhất, Hoàng Thiên giúp đội nhà vui trọn vẹn khi trận đấu bước sang phút bù giờ đầu tiên.

Chú thích ảnh

Điểm chung của hai chiến thắng đó là người ghi bàn đều xuất phát từ “lò” HAGL. Trong khi Hoàng Thiên từng giữ chiếc băng thủ quân ở phố Núi trước khi đến Sài Gòn tiếp tục sự nghiệp thì đó cũng là thời khắc chuyển giao để bầu Đức tin tưởng tuyệt đối lứa trẻ do ông đào tạo. Ngoài Hoàng Thiên, Vũ Anh Tuấn đang là đội trưởng ở TP.HCM cũng trưởng thành từ Pleiku. Sau bao mùa giải phiêu bạt, họ giờ cùng đối mặt với đội bóng quê hương.

VIDEO: Preview vòng 2 V-League 2019: Than Quảng Ninh - SLNA: 3 điểm ở lại đất Mỏ

Một cái tên khác đáng chú ý hơn cả là HLV Chung Hae Soung, người từng dẫn dắt chính HAGL mùa trước. Bạn của HLV Park Hang Seo buộc phải chứng tỏ mình nhiều hơn ở môi trường mới. Trận thắng đầy căng thẳng ngày ra quân giúp HLV Chung Hae Soung nhẹ nhõm phần nào, nhưng lần này, đối diện với ông thầy Hàn Quốc là các học trò cũ đang sung sức. Tuy nhiên, ông Chung được CĐV thành phố kỳ vọng vào sự hiểu biết của ông về các học trò cũ sẽ giúp TP.HCM tiếp tục nhẹ nhõm rời phố Núi Pleiku.

Dự đoán: 2-1.

2. Một cuộc so tài đáng chờ đợi khác nằm ở ngày chủ nhật khi B.Bình Dương tiếp SHB Đà Nẵng. Ở Gò Đậu, hai HLV Trần Minh Chiến và HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phân tài cao thấp thay vì đứng chung cùng chiến tuyến như hồi họ còn khoác áo Công an TP.HCM làm mưa làm gió ở đấu trường quốc nội trước đây.

Huỳnh Đức vừa có màn trở lại V-League ấn tượng khi đánh bại Viettel ở Hòa Xuân. Trong khi đó, B.Bình Dương vừa trải qua hành trình khó nhọc ở nhiều giải đấu. Vòng đấu thứ 2 trên sân nhà là lần đầu ở mùa này thầy trò Minh Chiến được trở về sân Gò Đậu quen thuộc. Thế nên, Anh Đức và các đồng đội khát khao chiến thắng sau trận hòa trên sân Thanh Hóa vừa qua. Trận đấu này cũng là cuộc so tài giữa các tiền đạo trẻ hứa hẹn sẽ là ngọn cờ đầu của U22 Việt Nam ở SEA Games 30 như Tiến Linh (B.Bình Dương) và Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Dự đoán: 2-2.

3. Vòng đấu khai màn mùa giải 2019 chứng kiến sự bộc phát bàn thắng khi có đến 3,29 bàn/trận thay vì chưa đến 1 bàn/trận như V-League 2018. Điều này xuất phát từ việc V-League 2019 bắt đầu cho phép 3 ngoại binh đăng ký vào sân thay vì con số 2 như mùa giải trước. Các CLB đã ưu tiên ngoại binh trên hàng tấn công, đòi hỏi cầu thủ nội phải vất vả cạnh tranh hơn để tìm chỗ đứng trong đội hình. Đặc biệt những chân sút trẻ muốn có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia như Tiến Linh, Đức Chinh… sẽ không dễ để thể hiện mình.

V-League “nổ” bàn thắng liên tục ở các sân là cơ hội để các CĐV thưởng thức những màn rượt đuổi gay cấn. Trừ trận thắng tối thiểu của TP.HCM trước Hải Phòng, vòng 1 ghi nhận trận đấu nào cũng kết thúc với ít nhất 2 bàn thắng được ghi. Hiệu ứng tích cực khác đến từ số lượng CĐV lên đến 67 ngàn người/1 trận theo thống kê từ BTC. So với mùa giải trước tính cả những trận đấu bù vòng 1, con số này không hề kém cạnh. V-League 2019 đúng như dự đoán của nhiều người làm nghề, sẽ có sức hút nhất định với CĐV sau hiệu ứng tích cực mà thầy trò HLV Park Hang Seo có được tại AFF Cup và Asian Cup.

Các trận đấu có chuyên môn cao hơn, thể hiện qua các bàn thắng. Nhưng hy vọng về lâu dài nó không phản ánh sự chênh lệch của các CLB, điển hình như Hà Nội đánh bại đội bóng trong Top đầu các mùa giải qua Than Quảng Ninh 5 bàn không gỡ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm