Màn ra mắt '6 sao'

03/07/2014 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura có lẽ cũng không dám tin vào một khởi đầu mỹ mãn như thế trong ngày ra mắt. Đội khách Myanmar mang tới Bình Dương đội hình quá yếu khiến sức mạnh của ĐT Việt Nam đến đâu giờ vẫn chưa được kiểm chứng.

Rất xem trọng trận đấu này, bằng chứng là việc đến sớm để làm quen với điều kiện thời tiết ở Bình Dương, nhưng thầy trò HLV Rajdoko Avramovic không thể tin vào một kết quả bi đát đến thế. Trong 10 phút đầu trận, đội chủ nhà đã liên tiếp 3 lần gây sóng gió cho cầu môn đội khách khi lần lượt Hải Anh, Minh Tuấn có cơ hội đối mặt với thủ thành Si Thu.

Phút thứ 8, Minh Tuấn bỏ qua cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương. Hải Anh sau cơ hội bị bỏ lỡ đầu trận đã chuộc lỗi bằng cú quăng mu sấm sét trong vòng cấm khiến Si Thu bất lực.

Bàn thắng đó mới chỉ là khởi đầu cho buổi tối thảm họa với đội khách. Phút 14, từ pha phối hợp tam giác của bộ ba Minh Tuấn-Công Vinh-Hải Anh, Công Vinh là người chuyền bóng để Hải Anh bay người đánh đầu tung lưới Si Thu.

Không chịu thua kém người đồng đội đá cặp, Công Vinh sau khi làm nền cho đồng đội tỏa sáng đã trực tiếp có cho mình một cú đúp. Bàn thắng thứ 3 đến có phần may mắn cho đội chủ nhà, xuất phát từ pha dàn xếp đẹp mắt bên cánh phải. Lần này, Tấn Tài là người xâm nhập vòng cấm rồi đánh gót nhả bóng cho Minh Tuấn. Cú sút hụt của Minh Tuấn vô tình là đường chuyền dọn cỗ để Công Vinh nhẹ nhàng đệm bóng vào góc xa làm Si Thu bó tay.

Tiếp đó, Công Vinh một lần nữa lập công từ đường chuyền của Thành Lương. Cứ trung bình 8 phút, chủ nhà lại có một bàn vào lưới đối thủ trong 32 phút đầu trận. Ngoài ra, 4 bàn thắng đều đến từ những miếng đánh biên, chia đều cho 2 biên.

Điều đáng nói là hàng thủ Myanmar chơi bóng như người ngủ mơ, để mặc các tiền vệ lẫn tiền đạo chủ nhà mặc sức xâm nhập vòng cấm. Thủ thành Si Thu có lẽ vì để thua quá nhiều nên tỏ ra buông xuôi khi tiền đạo chủ nhà dứt điểm.

Có cảm giác HLV có biệt danh “phù thủy trắng” Avramovic cũng không buồn điều chỉnh thế trận trên sân. Ông thầy người Serbia phần lớn thời gian chỉ ngồi yên trong cabin huấn luyện.

 Không biết có phải vì buông xuôi khi trận đấu đã an bài quá sớm hay muốn “giấu bài”, HLV Avramovic cũng không phản ứng nhiều. Lối chơi của Myanmar chiều qua có lẽ thua một đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Việt Nam.

Những bài miếng tấn công của họ tỏ ra quá đơn điệu và gần như chỉ đâm đầu vào tường. Đội khách chỉ tạo ra khoảng 2 cơ hội khá ngon ăn khiến Nguyên Mạnh phải hoạt động trong cả trận này. Cả 2 đều đến từ những đường tạt vào trong cho tiền đạo dứt điểm, nhưng bóng đều đi không trúng đích.

Có quá nhiều vốn lận lưng nên cả hiệp 2, chủ nhà chơi rất nhàn hạ. HLV Miura tung ra sân rất nhiều cầu thủ dự bị để thử nghiệm. Dẫu vậy, chủ nhà vẫn dễ dàng áp đảo đối phương.

Các học trò của HLV người Nhật Bản còn ghi được thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2. Công Vinh hoàn tất cú hattrick của mình trong trận này bằng một cú đệm lòng quá dễ dàng. Sau hiệp 1, thủ môn Si Thu dường như không còn động lực để thi đấu do cả đội đã buông xuôi. Đến cuối trận, Văn Quyết khóa sổ một buổi tối đầy bi kịch cho đội khách với cú đánh đầu hiểm hóc từ tình huống phạt góc.

HLV Miura có màn khởi đầu không thể suôn sẻ hơn trong ngày ra mắt ĐT Việt Nam khi trình diễn một set tennis ở Gò Đậu. Nhưng với nhiều người, cảm giác không quá hài lòng là điều rất bình thường khi đối thủ tỏ ra quá yếu đuối và không khiến chủ nhà thể hiện được gì. Có chăng là việc các tiền đạo Hải Anh, Công Vinh và Văn Quyết đều lên tiếng, giúp người ta yên tâm hơn về nhược điểm cố hữu lâu nay của bóng đá Việt Nam.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Radojko Avramovic: "Tôi đánh giá cao ĐT Việt Nam với nhiều ngôi sao lớn trong đội hình. Họ vượt trội hơn Myanmar rất nhiều và chiến thắng cho chủ nhà là xứng đáng. Các cầu thủ dưới triều đại HLV mới đã rất khát khao chứng tỏ để chiếm suất đá chính và họ đã gây khó khăn quá nhiều cho Myanmar. Chúng tôi đã rút ra được khá nhiều bài học từ trận đấu này".

HLV Toshiya Miura: "Tôi đã nghĩ về một chiến thắng trước trận đấu nhưng tôi không nghĩ rằng ĐT có thắng lợi đậm như thế. Đối thủ khá yếu và tôi nghĩ trong tương lai ĐT sẽ phải thi đấu cọ xát với những đối thủ chất lượng hơn. Có thể với quan hệ của tôi, ĐT sẽ sang Nhật Bản thi đấu giao hữu với CLB mạnh ở đó hoặc khách mời là CLB mạnh của Nhật sẽ sang đây".



Việt Hà
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm