KỲ TÍCH: Futsal Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng 1/8 World Cup

18/09/2016 04:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên tham dự World Cup, futsal Việt Nam đã làm nên kỳ tích, tiến thẳng tới vòng 1/8 khi chỉ thua Italy 0-2 ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng. Tỷ số này là điều kiện vừa đủ để đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.


Ở trận đấu cùng giờ tại bảng C, Paraguay thắng Guatemala 6-3.

HẾT GIỜ!!! Đội tuyển Việt Nam thua Italy 0-2, kết quả vừa đủ để thầy trò HLV Bruno Garcia lọt vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội thứ ba bảng đấu có thành tích tốt nhất.

37'. Đội tuyển Việt Nam đang xin tạm dừng hội ý.

Merlim sút bóng trúng cột dọc khung thành, quá nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam.

36'. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam và thủ môn Đình Thuận đang làm tất cả những gì có thể để bảo toàn khung thành.


Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tập trung, hạn chế số bàn thua trước Italy.Ảnh: Quang Thắng

32'. Đội tuyển Italya chơi khá ung dung khi đã dẫn trước 2-0 và chắc chắn có ngôi đầu bảng C còn đội tuyển Việt Nam phải tập trung tối đa trong những phút còn lại.


26'. VÀO!!! Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam không theo kèm Murilo để tiền đạo này thoải mái đệm bóng cận thành từ quả phạt góc bên cánh phải nâng tỷ số lên 2-0 cho Italy

23'. NGUY HIỂM!!! Đức Hòa sút bóng trúng cột dọc khung thành Italy sau một tình huống phản công.

22'. Liên tiếp các tình huống vây hãm khung thành đội tuyển Việt Nam của Italy nhưng thủ môn Đình Thuận vẫn duy trì được sự tập trung.

HIỆP 2

Ở trận đấu cũng bảng C diễn ra cùng giờ, Paraguay sau khi bị dẫn trước 0-2 đã lội ngược dòng dẫn lại 2-3 sau hiệp đầu tiên. E.Ayala (2 bàn) và R.Rejala là những người ghi bàn cho Paraguay.

Tỷ số hiệp 1 là 1-0, tạm nghiêng về phía Italy, đội bóng đang xếp thứ 4 thế giới.

20'. Đình Thuận thêm một lần cứu thua cho đội tuyển Việt Nam.

16'. Dos Santos cản người không bóng khi đội tuyển Việt Nam phản công và bị thổi phạt.


CĐV Việt Nam số lượng ít nhưng cổ vũ rất nhiệt tình.Ảnh: Quang Thắng

15'. Thủ môn Đình Thuận bay người cứu thua cho đội tuyển Việt Nam và bị đau sau khi va chạm với Leggiero.

13'. NGUY HIỂM!!! Long Vũ dứt điểm cực mạnh nhưng Mammarella bay người đẩy bóng đi hết biên ngang. Sau đó là một tình huống áp sát khung thành của Thái Huy.

12'. Văn Vũ phạm lỗi với Forino và bị trọng tài thổi phạt. Ngay sau đó là một tình huống sóng gió và suýt chút nữa Honorio đã ghi bàn thứ 2 cho Italy.

Nửa đầu hiệp 1, Italy kiểm soát bóng tới 70% nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung trong phòng ngự.

11'. Văn Vũ phạm lỗi với Murilo, đội tuyển Italya phối hợp đá phạt không tốt khi Fortino sút bóng trúng hậu vệ Việt Nam bật ra.

9'. Thoáng giật mình của thủ môn Mammarella khi Danh Phát sút bóng chệch cột dọc sau đường chuyền của Quốc Nam.

7'. Minh Trí sút bóng ra ngoài sau đường chuyền của Danh Phát.


5'. VÀO!!! Sau một tình huống bóng chết, từ đường chuyền của Honorio, Lima đá nối đánh bại Đình Thuận, mở tỷ số cho Italy.

4'. NGUY HIỂM!!! Từ quả ném bóng của thủ môn Đình Thuận, Trọng Luân ra chân dứt điểm trúng xà ngang khung thành Italy.

2'. Merlim sút bóng chệch cột dọc khung thành đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang chơi với đội hình thấp.

6/14 cầu thủ của Italy có gốc Brazil.

1'. Lima, đội trưởng của Italy có pha dứt điểm đập chân hậu vệ đội tuyển Việt Nam đi hết biên ngang.

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1



Cầu thủ hai đội chào cờ, làm thủ tục trước khi bắt đầu trận đấu.Ảnh: Tú Trần

Đội hình xuất phát

Italy: 1. Mammarella (TM), 2, Ercolessi, 3, Lima (C), 9, Fortino, 10, Merlim.

Việt Nam:
1. Ngô Đình Thuận (TM), 5. Ngô Ngọc Sơn, 6, Trần Long Vũ, 8. Nguyễn Minh Trí, 11. Trần Văn Vũ.

Với việc Australia thua Ucraina 1-3 tại lượt trận cuối cùng bảng D, đội tuyển Việt Nam chỉ cần thua Italy không quá 3 bàn là có thể đảm bảo một tấm vé đi tiếp.

Trận đấu cuối cùng tại bảng C, đội tuyển Việt Nam và Italy đọ sức với nhau tại một Nhà thi đấu mới Bicentenario ở Bucaramanga, cách Cali tới 500 km. Thầy trò HLV Bruno Garcia đã có hai ngày tập luyện, làm quen với Nhà thi đấu này.

Ở buổi họp báo, trao đổi thông tin trước lượt trận cuối cùng tại bảng C, HLV Bruno Garcia khẳng định: "Tất nhiên là chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về Italy. Đây là điều mà bất cứ HLV nào cũng phải làm. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào, có đạt được hiệu suất cao nhất hay không. Italy đang là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Do vậy, trận đấu này sẽ là trận đấu rất khó khăn và phức tạp đối với đội tuyển Việt Nam".

Italy hiện đang đứng thứ 4 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng này cũng sớm giành quyền vào vòng 1/8 sau hai trận toàn thắng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 bảng C và nằm trong TOP 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sau 2 lượt trận, vị trí đủ để Futsal Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm