HA.GL 1-2 Than Quảng Ninh: Minh Tuấn sút xa, Than Quảng Ninh thắng với 10 người

31/01/2015 16:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù chỉ còn chơi với 10 người từ phút 75 sau khi Minh Tùng bị truất quyền thi đấu nhưng trước sức ép lớn của đội chủ nhà, Than Quảng Ninh vẫn vượt lên giành thắng lợi 2-1 bằng bàn thắng đẹp mắt của Minh Tuấn.

Kết quả vòng 6 Toyota V.League 2015

T7 31/1

16h00

Đồng Tháp

Đồng Tháp

-

QNK Quảng Nam

     3-0 (KT)
(Samson 50', 90'; Thanh Hiền 90+4 )

17h00

Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai

-

Than Quảng Ninh

      1-2 (KT)
(Văn Thanh 73' - Hồng Quân 31'; Minh Tuấn 90')

17h00

Hàng Đẫy

Hà Nội T&T

-

Đồng Nai

       2-0 (KT)
(Văn Quyết 62', 65')

CN 1/2

16h00

Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

-

Becamex Bình Dương

THTPCT (BTV2, BTV5)

17h00

19/8 Nha Trang

Sanna KH - BVN

-

Đồng Tâm Long An

VOV2 (Khánh Hòa Radio)

16h30

Vinh

Sông Lam Nghệ An

-

Thanh Hóa

VTC3, VTC3HD (NTV, TTV)

16h30

Chi Lăng

SHB Đà Nẵng

-

Hải Phòng

VTV6 (BĐTV, DRT2)


HA.GL - THAN QUẢNG NINH

Trận đấu trên sân Pleiku đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về HAGL.

Nhà báo Phạm Tấn: "Thủng lưới khi nôn nóng tấn công là chuyện bình thường trong bóng đá nhưng với các cầu thủ HA.GL, đó tiếp tục là một bài học về tổ chức phòng ngự".

90': Chơi thiếu người nhưng Quảng Ninh vẫn bất ngờ có bàn nâng tỷ số lên 2-1 với cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ Vũ Minh Tuấn, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2.

 75': Quảng Ninh chỉ còn chơi với 10 người sau khi Minh Tùng bị đuổi vì pha phạm lỗi thô bạo từ phía sau với Hoàng Thiên.



Nhà báo Phạm Tấn đánh giá: "Sút xa là một trong những vũ khí lợi hại của các cầu thủ HA.GL. Tính từ đầu giải đến nay, trong số 8 bàn thắng mà các cầu thủ HA.GL ghi được có tới 4 bàn đến từ những tình huống sút xa".

73': Cuối cùng HAGL cũng tìm được bàn gỡ hòa với cú sút xa đẹp mắt của Vũ Văn Thanh.



68': Thủ thành Tuấn Linh đã phản xạ cực kỳ xuất sắc để cứu thua cho Quảng Ninh sau khi bóng đập chân Huy Cường đổi hướng sau một cú sút của một cầu thủ bên phía HAGL.

62': Hoàng Thiên vừa có 2 pha dứt điểm kỹ thuật liên tiếp bằng chân trái nhưng chưa đủ khó để đánh bại Tuấn Linh.

15 phút đầu tiên của hiệp 1 đã trôi qua nhưng HAGL vẫn chơi bế tắc, trong khi Quảng Ninh có nhiều cơ hội để phản công nguy hiểm.

Phóng viên Cao Nguyên báo về từ Pleiku, chứng kiến HA.GL để Than Quảng Ninh dẫn trước trên sân nhà sau 45 phút đầu tiên, đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thua, bầu Đức không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa, bầu Đức cho biết, HA.GL có thua thêm vài trận nữa cũng chẳng sao, quan trọng là lối chơi đẹp mắt và lôi cuốn khán giả.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Than Quảng Ninh.

Công Phượng (giữa) không có nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 1

40': Quảng Ninh suýt chút nữa đã có bàn thứ hai nếu thủ môn Tuấn Linh không xuất sắc cản phá cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của Công Phượng.

37': Công Phượng có cơ hội rất tốt trên chấm đá phạt trực tiếp nhưng cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà.

Nhà báo Phạm Tấn: Những phút cuối của trận thắng SHB Đà Nẵng khiến HLV Graechen tưởng Cosmin Goia là cứu tinh của ông và HAGL. Nhưng hoá ra lại là tội đồ. Khống chế bóng không thể vụng hơn, và nguyên tắc an toàn buộc anh ta phải đánh đầu ra xa khung thành dù cho không ai áp sát.

Phóng viên Cao Nguyên từ Pleiku: Tình huống dẫn đến bàn thua hoàn toàn thuộc về lỗi của trung vệ Cosmin. Trước khi bị thủng lưới, HAGL cũng chơi không tốt, hàng tiền vệ chuyền hỏng nhiều và gặp khó khăn trước lối đá áp sát của Quảng Ninh.

Bàn thắng của Hồng Quân:



31': Than Quảng Ninh được hưởng quả 11m sau khi trung vệ Cosmin để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hồng Quân dễ dàng đánh lừa Minh Nhựt để mở tỷ số cho đội khách.

30': Hồng Quân vừa thực hiện cú sút ở cự ly rất xa, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Một cú sút rất có lực của tiền đạo Than Quảng Ninh.

29': Công Phượng vừa có pha chọc khe rất tốt để Văn Toàn băng xuống nhưng tiền đạo của HA.GL lại không thể khống chế được bóng.

25': Công Phượng vừa có một pha xử lý rồi dứt điểm rất hay từ ngoài vòng cấm nhưng Tuấn Linh vẫn làm chủ tình hình.

23': Quang Hải vừa tung ra cú dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

17': Xuân Trường vừa thực hiện một quả đá phạt trực tiếp khá tốt nhưng thủ thành Tuấn Linh đã bắt gọn.

Nhà báo Phạm Tấn sau khi chứng kiến 15 phút đầu tiên trận đấu trên sân Pleiku nhận định:"HAGL phải rất nỗ lực mới có thể tránh được trận thua thứ hai trên sân Pleiku. Than Quảng Ninh có thực lực và tâm lý rất tốt sau trận thắng Bình Dương ở Gò Đậu. Và họ đang chơi tấn công, dễ xâm nhập cầu môn chủ nhà".

10': Sau 10 phút đầu tiên, HA.GL đang tỏ ra bế tắc trước lối đá chắc chắn và được tổ chức tốt của Quảng Ninh.

HN.T&T - ĐỒNG NAI

65': Văn Quyết thoải mái đánh đầu nhân đôi cách biệt cho HN.T&T.

62': Văn Quyết đã mở tỷ số cho HN.T&T sau pha kiến tạo của Gonzalo.

Hoàng Vũ Samson là một trong những cầu thủ không ít lần bị truất quyền thi đấu vì lỗi đánh nguội. Tại mùa giải 2014, chính tiền đạo nhập tịch này bị treo giò 4 trận vì lỗi tương tự trong trận gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

 Phút 39, HN. T&T chỉ còn chơi với 10 người sau khi Hoàng Vũ Samson bị truất quyền thi đấu vì thúc cùi chỏ vào Chu Khánh Thành của Đồng Nai.

Samson bị đuổi vì chơi xấu

Phút cuối cùng của hiệp 1, Samson đã đưa bóng vào lưới Đồng Nai nhưng không được trọng tài công nhận do phạm lỗi với thủ môn đội bạn.

Đồng Nai (áo đỏ) đã chơi khá tốt trước Hà Nội T&T tại Hàng Đẫy

Phóng viên Phúc Hưng từ sân Hàng Đẫy: HN.T&T đang ép sân nhưng họ chưa thể cụ thể hóa ưu thế trên sân thành bàn thắng.

ĐỒNG THÁP - QUẢNG NAM

90'+5: Thanh Hiền ấn định chiến thắng 3-0 cho Đồng Tháp bằng một cú sút phạt kỹ thuật.



 90'+4: Quảng Nam chỉ còn chơi với 9 người sau khi Hoàng Vissai nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân.

Phút 90+1, Đồng Tháp đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước Quảng Nam, và người lập công vẫn là Samson.

Bàn thứ hai của Samson:


Phút 50, Đồng Tháp đã có bàn mở tỷ số khi Samson đệm bóng tung lưới Quảng Nam từ pha căng ngang của Văn Thuận.

Bàn mở tỷ số của Samson cho Đồng Tháp:


CTV Quốc Tài hiện đang có mặt trên sân Cao Lãnh đánh giá: 'Hiệp 1, các cầu thủ Đồng Tháp chơi tốt hơn những các pha chuyền bóng lên phía trên còn thiếu chính xác, với hai cơ hội rõ rệt trong hiệp đấu này các cầu thủ chủ nhà đã không tận dụng được".

Clip thẻ đỏ của Ngọc Nguyên:



  Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, đội khách QNK.Quảng Nam chỉ còn thi đấu với 10 người khi Ngọc Nguyên nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống phạm lỗi từ phía sau với Duy Khanh của Đồng Tháp. Đây là tấm thẻ đỏ xác đáng của cầu thủ đội khách.

Kết thúc hiệp 1 trận đấu trên sân Cao Lãnh, QNK.Quảng Nam và Đồng Tháp vẫn hòa nhau 0-0.

Phút bù giờ của hiệp 1, Quảng Nam chỉ còn chơi với 10 người sau khi Ngọc Nguyên nhận 2 thẻ vàng và phải rời sân.

Phút 40 trận đấu trên sân Cao Lãnh, Văn Mộc bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà Đồng Tháp khi sút bóng ra ngoài trong tư thế trống trải.

Các cầu thủ HA.GL khởi động trước trận đấu (Ảnh: HA.GL FC)




Đội hình thi đấu

HA.GL: Minh Nhựt - Văn Thanh, Đức Lương, Cosmin Goia, Hồng Duy - Hoàng Thiên, Tuấn Anh - Xuân Trường, Thanh Tùng - Văn Toàn, Công Phượng.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Trọng Nghĩa, Huy Cường, Bật Hiếu, Minh Tùng - Đinh Hoàng Max, Hải Huy, Kizito, Quang Hải - Hồng Quân, Bernado.


Theo CTV Quốc Tài báo về từ sân Cao Lãnh, diễn biến trận đấu giữa Đồng Tháp và QNK.Quảng Nam trong nửa đầu hiệp 1 khá cân bằng, mỗi đội đều đã có một cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công.

11'. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Duy Khanh đánh đầu đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành đội khách QNK.Quảng Nam.

16h00. Trận đấu trên sân Cao Lãnh giữa chủ nhà Đồng Tháp và  QNK.Quảng Nam đã bắt đầu.

Diễn biến vòng 6


Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng HA.GL lại không được đánh giá cao bằng đội khách đến từ đất Mỏ, không chỉ bởi bản lĩnh trận mạc, kinh nghiệm thi đấu mà cả phong độ thi đấu ở thời điểm hiện tại.

Nếu như Than Quảng Ninh đã toàn thắng cả 3 trận đấu trên sân khách kể từ đầu giải và đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng thì HA.GL lại có thành tích thi đấu khiêm tốn hơn nhiều với vị trí thứ 8 cùng 6 điểm sau 5 vòng đấu.

Chính vì thế, dù Tuấn Anh cùng Xuân Trường đã bình phục chấn thương nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn có lý do để mà lo lắng. Tuy nhiên, theo ông thầy người Pháp, mục tiêu chiến thắng của HA.GL ở trận đấu này là không thay đổi.

"Than Quảng Ninh là đội bóng rất mạnh khi đang đứng trên chúng tôi ở bảng xếp hạng. Họ có những cầu thủ ngoại rất tốt trên hàng tấn công nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà nên tự tin giành một kết quả tốt. Tôi tin cả hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn, nhiều bàn thắng và hy vọng HA.GL sẽ ghi nhiều hơn đối thủ một bàn” - HLV Guillaume Graechen tuyên bố.

Với Than Quảng Ninh, HLV Đinh Cao Nghĩa cũng không giấu diếm ý định nối dài mạch chiến thắng của đội nhà trên sân khách, ông khẳng định: "Nhiều người cứ nói các trọng tài thường bị tâm lý và bắt thiên vị cho đội bóng của bầu Đức nhưng theo những gì tôi thấy được, các trọng tài đã làm rất tốt ở các trận đấu của HA.GL.

Than Quảng Ninh đang có tinh thần rất tốt sau chiến thắng trước B.Bình Dương và chúng tôi cố gắng duy trì phong độ của mình ở trận đấu trên sân Pleiku tại vòng 6 này".

Ngoài cuộc đối đầu HA.GL - Than Quảng Ninh tại vòng 6 chiều thứ bảy 31/1 còn có hai cặp đấu khác Đồng Tháp - QNK.Quảng Nam và Hà Nội.T&T - Đồng Nai.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm