Sir Alex không còn tiếng nói ở MU, bất lực nhìn đội bóng lâm vào khủng hoảng

27/05/2019 06:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex không hề có tiếng nói ở MU như nhiều người vẫn tưởng. Cựu HLV người Scoltand tin rằng Mauricio Pochettino mới là người phù hợp để dẫn dắt MU nhưng cuối cùng, ban lãnh đạo đội bóng lại chọn Ole Gunnar Solskjaer.

CHUYỂN NHƯỢNG MU ngày 26/5: Chi tiền tấn mua De Ligt, đổi Pogba lấy Dybala và Sandro

CHUYỂN NHƯỢNG MU ngày 26/5: Chi tiền tấn mua De Ligt, đổi Pogba lấy Dybala và Sandro

MU bạo chi để chiêu mộ De Ligt, Juve gạ đổi Pogba lấy Dybala và Sandro, Ole cân nhắc theo đuổi Griezmann… là những tin chính của bản tin chuyển nhượng MU ngày 26/5.

Sir Alex sẽ vẫy tay và mỉm cười khi ông trở lại Old Trafford trong trận đấu kỷ niệm 20 năm trận Chung kết Champions League 1999, khi MU đánh bại Bayern Munich để hoàn tất cú ăn ba vĩ đại.

Tuy nhiên các CĐV của MU đều hiểu rằng người đàn ông 77 tuổi này đang cảm thấy buồn phiền về sự sa sút không phanh của “Quỷ đỏ”, kể từ khi ông nghỉ hưu vào năm 2013. Người ta cho rằng, quyết định bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV chính thức của MU có sự nhúng tay của Sir Alex khi mà cựu HLV người Scotland được cho là vẫn còn ảnh hưởng rất lớn ở CLB. Nhưng sự thực lại rất khác. Theo tờ Daily Mail, Sir Alex tin rằng người phù hợp nhất để cầm quân ở MU không ai khác chính là Mauricio Pochettino, HLV của Tottenham.

mu, sir alex, solskjaer, ole gunner solskjaer, manchester united, pochettino, ed woodward, chuyển nhượng mu
Mối quan hệ của Sir Alex với Solskjaer cũng không hề thân thiết như những gì người ta tưởng

Mối quan hệ của Sir Alex với Solskjaer cũng không hề thân thiết như những gì người ta tưởng. Trên thực tế, Sir Alex cảm thấy bị cô lập và không có tiếng nói ở CLB, kể từ khi ông ra đi. Sir Alex biết rõ CLB gặp phải vấn đề gì và ông luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho ban lãnh đạo MU. Tiếc rằng những nhân vật có quyền lực ở MU như Ed Woodward, Richard Arnold và Matt Judge không bao giờ nhấc điện thoại lên để xin những tư vấn của Sir Alex.

Ngay cả Ole Gunnar Solskjaer cũng không tìm kiếm Sir Alex để xin những lời khuyên về việc sử dụng cầu thủ hay chiến thuật thi đấu.

"Sir Alex cảm thấy mâu thuẫn. Sir Alex thấy sự trớ trêu là dù đã về hưu nhưng ông ấy vẫn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về MU. Nhưng Sir Alex yêu CLB và ông ấy thấy đau đớn khi ý kiến của mình không được CLB xem xét”, một nguồn tin thân cận từ Hiệp hội huấn luyện viên chuyên nghiệp tại Anh tiết lộ cho tờ Daily Mail.

mu, sir alex, solskjaer, ole gunner solskjaer, manchester united, pochettino, ed woodward, chuyển nhượng mu
MU đã xuống dốc không phanh sau khi Sir Alex nghỉ hưu

“Sir Alex biết mình không còn dẫn dắt MU nữa nhưng ông ấy sẽ rất vui lòng nếu có người của CLB nhờ giúp đỡ”, nguồn tin này nói tiếp.

Sir Alex sẽ không bao giờ chỉ trích công khai ban lãnh đạo CLB hay bất cứ ai. Chính cựu HLV này đã tuyên bố với những người hâm mộ trong buổi lễ chia tay MU: “Công việc của các bạn là ủng hộ HLV mới của chúng ta”.

Câu nói đó ám chỉ tới David Moyes và sau đó là một loạt HLV khác như Louis van Gaal, Jose Mourinho và mới nhất là Ole Gunnar Solskjaer. Đáng tiếc là không có HLV nào có thể giúp MU bổ sung thêm chức vô địch Premier League bên cạnh 13 danh hiệu mà Sir Alex giành được. Mùa giải vừa qua, MU cán đích ở vị trí thứ 6 và kém đội vô địch là Man City tới 32 điểm.

Gary Neville đã chỉ trích ban lãnh đạo hiện tại của MU là những người không hiểu gì về bóng đá: “Tôi nghĩ họ nên chuyển những người nắm quyền ở CLB trở lại công việc kinh doanh, quay trở lại London”.

Sir Alex có thể sẽ đồng ý với những điều mà Neville nói. Ông hoài nghi về mạng lưới tuyển trạch viên toàn cầu của CLB và tin rằng bộ phận này làm việc quá thiếu hiệu quả, khiến MU hoạt động kém trên TTCN, điển hình là việc đội bóng bỏ ra 52 triệu bảng để mua Fred từ Shakhtar Donetsk.

Sir Alex tin rằng MU lẽ ra cần đầu tư để mua sắm lực lượng sau khi ông nghỉ hưu. Tuy nhiên Ed Woodward lại không nghĩ như vậy. Mike Phelan, trợ lý của Sir Alex, đã phải rời khỏi Old Trafford. Zaha, bản hợp đồng cuối cùng mà Sir Alex đưa về MU đã bị thất sủng dưới thời David Moyes, khi HLV này trọng dụng Adnan Januzaj. Đây có lẽ là quyết định sai lầm khi mà lúc này, giá chuyển nhượng của Zaha lên tới gần 100 triệu bảng, gấp nhiều lần số tiền mà MU bán lại anh cho Crystal Palace.

Wayne Rooney, cầu thủ mà Sir Alex nghĩ rằng đã qua thời đỉnh cao và cần phải ra đi, lại được MU trao cho hợp đồng trị giá 70 triệu bảng. Trong khi đó, MU lại không đầu tư để mua sắm những cầu thủ ở các vị trí cần thiết khác.

Sau trận đấy kỉ niệm vào cuối tuần này, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Sir Alex trở về nhà, tiếp tục theo dõi những tin tức về CLB và chờ đợi cuộc gọi kêu cứu từ ban lãnh đạo MU.

VIDEO Aguero và De Bruyne đánh lừa CĐV khi làm rơi Cúp vô địch Premier League

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm