VĐV điền kinh xuất sắc nhất nước Anh bất tỉnh trên đường chạy New York

17/03/2014 19:52 GMT+7 | Video Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Người hùng của đoàn thể thao Anh tại Olympic, Mo Farah đã đổ sụp xuống, bất tỉnh khi vừa chạm vạch đích ở đường chạy half marathon, New York.


Mo Farah không thể nhớ những gì đã xảy ra

Nhân viên y tế đã ngay lập tức có mặt, đưa Mo Farah lên xe lăn tới trạm y tế chăm sóc. Khi tỉnh dậy, Mo Farah chẳng nhớ những gì đã xảy ra. Anh cho rằng có lẽ bị ngất xỉu vì cố gắng quá sức để bắt kịp đối thủ trên đường chạy. “Tôi tự nói với mình là đừng có vội vàng nhưng khoảng cách, khoảng cách nó cứ lớn dần và ám ảnh tôi”, Farah nói trên giường bệnh.

Cuộc thi diễn ra vào sáng sớm trong thời tiết giá lạnh. Đây cũng được cho là nguyên do khiến Farah kiệt sức.

Vào ngày mai, Farah sẽ rời Mỹ đến Kenya tham gia chương trình tập luyện kéo dài hơn 2 tuần trước khi trở lại Anh tham dự những giải London Marathon sẽ khởi tranh vào ngày 13/4.

Farah là niềm tự hào của điền kinh Vương quốc Anh tại các kỳ Thế vận hội mùa Hè. Tại London năm 2012, anh giành HCV ở 2 nội dung 5.000m và 10.000m và lặp lại thành tích này ở World Championships tổ chức tại Matxcơva năm ngoái.

Trước khi tham dự giải đấu ở New York, Farah đã sắp xếp cuộc gặp ngắn với vợ và 3 con gái tại đây trước khi đến Kenya. Cuộc sống của một VĐV thường xuyên xa nhà khiến Farah trân trọng những giây phút đoàn tụ ngắn ngủi này. “Thực sự là khoảnh khắc xúc động. Những nhóc tì nhà tôi lớn nhanh mỗi ngày. Bạn sợ rằng có ngày chúng không nhận ra bạn. Nhưng khi chúng bước vào phòng và nhận ra bố, chạy đến ôm hôn, thực sự tuyệt vời”, Farah bộc bạch.

K.Đ
Theo Daily Mail

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm