(TT&VH Online) - Chiến thắng nghẹt thở 2-1 của Arsenal trước Newcastle đã khép lại nhưng dư vị của nó thì vẫn chưa, đặc biệt là những vấn đề bên ngoài chuyên môn.

Van Persie: "Câu giờ nữa đi" - Ảnh AP
Trận đại chiến tại Emirates cuối tuần trước kết thúc với nhiều ấn tượng khó quên với người hâm mộ. Một trận đấu được bù giờ 9 phút trong hiệp 2, một bàn thắng đầy cảm xúc ở phút 90+5 và cuối cùng là vụ rắc rối giữa tiền đạo Robin Van Persie của Arsenal và thủ thành Tim Krul của Newcastle.
2 người Hà Lan này đã lời qua tiếng lại chỉ ít lâu sau mỗi bàn thắng mà Arsenal ghi được. Ở tình huống va chạm đầu tiên, sau khi Van Persie gỡ hòa ở phút 14, đội trưởng Pháo thủ đã buộc tội Krul kéo dài thời gian và cả 2 đã mặt-đối-mặt với nhau trước khi bị trọng tài can thiệp.
Cuối trận, sau khi Thomas Vermaelen ghi bàn kết liễu, Van Persie lại chọc tức người đồng hương bằng những câu như kiểu "bây giờ thì câu giờ nữa đi"... và lần này trọng tài đã phải ra tay bằng 2 chiếc thẻ vàng cảnh cáo.
Chưa hết, trong lúc rời đường pitch, Van Persie còn ăn mừng "thái quá" như để trêu ngươi Krul nên các cầu thủ Arsenal và Newcastle đã phải tách cả 2 xa nhau ra.
"Họ nói với nhau bằng tiếng Hà Lan và chắc chắn chẳng có vẻ gì là thân thiện", đội trưởng Fabio Coloccini của Newcastle nói," Krul là một người trầm tính và nếu anh ấy phải tức giận thì bởi vì Van Persie đã cư xử sai. Phản ứng của Van Persie sau bàn thắng thứ 2 đi ngược lại với tinh thần fair-play".
Trước trận đấu, HLV Arsene Wenger đã kêu gọi 2 đội trình diễn một thứ bóng đá đẹp tại Emirates đồng thời lên tiếng chỉ trích những pha ăn vạ. Có lẽ ông đã quên mất một vài hành động không fair-play khác như câu giờ hay chọc tức để đối phương mất bình tĩnh.
Chỉ ít lâu sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tài năng trẻ Jack Wilshere của Arsenal đã ủng hộ đội trưởng của mình trên Twitter: "Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này! Tại sao Tim Krul cứ khóc mãi vậy? Rõ ràng (hắn ta) chả biết gì về tính tình của RVP (Robin Van Persie). Đừng có gây chuyện với đội trưởng AFC (Arsenal FC)".
FA đã từ chối tiến hành điều tra vụ rắc rối này nhưng bên chịu thiệt thòi nhất chắc chắn là đội tuyển quốc gia Hà Lan. Những bữa ăn chung của toàn đội tại chiến dịch Ba Lan-Ukraina sắp tới sẽ không mấy vui vẻ bởi sự hiện diện của Van Persie và Krul. Điều này khiến HLV Van Marwijk buộc phải lên tiếng: "Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp và tôi chắc rằng mọi mâu thuẫn sẽ bị lãng quên tại Euro 2012".
2 người Hà Lan này đã lời qua tiếng lại chỉ ít lâu sau mỗi bàn thắng mà Arsenal ghi được. Ở tình huống va chạm đầu tiên, sau khi Van Persie gỡ hòa ở phút 14, đội trưởng Pháo thủ đã buộc tội Krul kéo dài thời gian và cả 2 đã mặt-đối-mặt với nhau trước khi bị trọng tài can thiệp.
Cuối trận, sau khi Thomas Vermaelen ghi bàn kết liễu, Van Persie lại chọc tức người đồng hương bằng những câu như kiểu "bây giờ thì câu giờ nữa đi"... và lần này trọng tài đã phải ra tay bằng 2 chiếc thẻ vàng cảnh cáo.
Chưa hết, trong lúc rời đường pitch, Van Persie còn ăn mừng "thái quá" như để trêu ngươi Krul nên các cầu thủ Arsenal và Newcastle đã phải tách cả 2 xa nhau ra.
"Họ nói với nhau bằng tiếng Hà Lan và chắc chắn chẳng có vẻ gì là thân thiện", đội trưởng Fabio Coloccini của Newcastle nói," Krul là một người trầm tính và nếu anh ấy phải tức giận thì bởi vì Van Persie đã cư xử sai. Phản ứng của Van Persie sau bàn thắng thứ 2 đi ngược lại với tinh thần fair-play".
Trước trận đấu, HLV Arsene Wenger đã kêu gọi 2 đội trình diễn một thứ bóng đá đẹp tại Emirates đồng thời lên tiếng chỉ trích những pha ăn vạ. Có lẽ ông đã quên mất một vài hành động không fair-play khác như câu giờ hay chọc tức để đối phương mất bình tĩnh.
Chỉ ít lâu sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tài năng trẻ Jack Wilshere của Arsenal đã ủng hộ đội trưởng của mình trên Twitter: "Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này! Tại sao Tim Krul cứ khóc mãi vậy? Rõ ràng (hắn ta) chả biết gì về tính tình của RVP (Robin Van Persie). Đừng có gây chuyện với đội trưởng AFC (Arsenal FC)".
FA đã từ chối tiến hành điều tra vụ rắc rối này nhưng bên chịu thiệt thòi nhất chắc chắn là đội tuyển quốc gia Hà Lan. Những bữa ăn chung của toàn đội tại chiến dịch Ba Lan-Ukraina sắp tới sẽ không mấy vui vẻ bởi sự hiện diện của Van Persie và Krul. Điều này khiến HLV Van Marwijk buộc phải lên tiếng: "Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp và tôi chắc rằng mọi mâu thuẫn sẽ bị lãng quên tại Euro 2012".
H.D