(TT&VH) - Hôm qua đúng nghĩa là ngày “nữ hoàng”, chính xác hơn là ngày của Vũ Thị Hương vì SVĐ QG Lào cuối giờ chiều đột ngột đầy ắp người hâm mộ lẫn phóng viên - tất cả đều hướng cả vào đường chạy 100m nữ.
Đã cận 17h chiều mà điền kinh không có tấm HCV, ai cũng sốt ruột. Thấy ông Đương Đức Thủy, Trưởng bộ môn Điền kinh, Tổng cục TDTT, đang nhớn nhác chỉ đạo, tôi đùa: “Anh coi làm sao chứ cứ để tụi em phải đứng dậy nghe quốc ca Thái Lan hoài vậy”. Ông Thủy liếc đồng hồ rồi bảo: “Ráng đợi lát nữa thôi, Hương sẽ cho các bạn hát”.
Thú thật, nhìn Hương thi đấu ở vòng loại trước đó chỉ đạt thành tích 11’ 58, tôi thấy lo lo. SEA Games mới sớm được 5 ngày nhưng TTVN đã đã có nhiều “tai nạn” rồi. 17h02, tất cả anh em phóng viên đều căng mắt, nín thở, nhìn Hương bước vào đường chạy số 3. Chỉ đến khi thấy Hương vọt lên trước như một quả rốc-két, một mình dẫn đầu lao đến đích, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Cả SVĐ như vỡ tung vì tiếng reo hò.

Vũ Thị Hương đích thực là niềm tự hào của TTVN. Ảnh: Hoàng Hà
Không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Thị Hương mới thực sự là VĐV số một, xứng đáng để đặt niềm tin và truyền cảm hứng cho TTVN nhất. Cơ sở cho sự tôn vinh cho Hương là nghị lực, khao khát chinh phục đỉnh cao. Năm nay là một năm đại cát của Hương khi đoạt 2 HCV giải VĐQG (trong đó lập kỷ lục ở nội dung 100m), 2 HCB giải VĐ châu Á, 1 HCV AIG 3 và nay là HCV SEA Games. Nhưng, sau những tấm HCV ấy có cả những giọt nước mắt đắng cay. Trước giải VĐQG hồi tháng 9, Hương bị chấn thương, không tham dự bất cứ giải nào suốt gần năm trời. Những chuyến vào Nam ra Bắc để chữa bệnh ngoài ngốn nhiều tiền của còn để lại những tổn thất tâm lý.
Dù mang danh "nữ hoàng" nhưng điền kinh Việt Nam nhìn chung vẫn chưa được đãi ngộ tương xứng. Tôi nhớ Hương từng nói ở AIG 3 rằng sự có mặt của cô trong màu áo An Giang không phải chỉ cải thiện thành tích thể thao địa phương này mà quan trọng hơn, kích thích được các em có niềm tin để đến với môn thể thao nữ hoàng đầy nhọc nhằn.
Nhìn hình ảnh Hương rạng rỡ giữa SVĐ QG Lào, tôi lại nhớ đến hai câu thơ của nữ sỹ Hồ Xuân Hương: Ví đây đổi phận làm trai được/ Thì sự anh hùng há bấy nhiều.
TTVN được như ngày nay có công rất nhiều của các thế hệ nữ VĐV. Trong đó, Hương xứng đáng là một chân dung xuất sắc, đáng ngưỡng mộ không chỉ vì chiến tích 3 lần đoạt HCV SEA Games.
Nhìn Hương thật khiêm tốn, dung dị trong vòng vây mọi người, thấy đây mới là hữu xạ tự nhiên… Hương!
Đã cận 17h chiều mà điền kinh không có tấm HCV, ai cũng sốt ruột. Thấy ông Đương Đức Thủy, Trưởng bộ môn Điền kinh, Tổng cục TDTT, đang nhớn nhác chỉ đạo, tôi đùa: “Anh coi làm sao chứ cứ để tụi em phải đứng dậy nghe quốc ca Thái Lan hoài vậy”. Ông Thủy liếc đồng hồ rồi bảo: “Ráng đợi lát nữa thôi, Hương sẽ cho các bạn hát”.
Thú thật, nhìn Hương thi đấu ở vòng loại trước đó chỉ đạt thành tích 11’ 58, tôi thấy lo lo. SEA Games mới sớm được 5 ngày nhưng TTVN đã đã có nhiều “tai nạn” rồi. 17h02, tất cả anh em phóng viên đều căng mắt, nín thở, nhìn Hương bước vào đường chạy số 3. Chỉ đến khi thấy Hương vọt lên trước như một quả rốc-két, một mình dẫn đầu lao đến đích, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Cả SVĐ như vỡ tung vì tiếng reo hò.

Vũ Thị Hương đích thực là niềm tự hào của TTVN. Ảnh: Hoàng Hà
Dù mang danh "nữ hoàng" nhưng điền kinh Việt Nam nhìn chung vẫn chưa được đãi ngộ tương xứng. Tôi nhớ Hương từng nói ở AIG 3 rằng sự có mặt của cô trong màu áo An Giang không phải chỉ cải thiện thành tích thể thao địa phương này mà quan trọng hơn, kích thích được các em có niềm tin để đến với môn thể thao nữ hoàng đầy nhọc nhằn.
Nhìn hình ảnh Hương rạng rỡ giữa SVĐ QG Lào, tôi lại nhớ đến hai câu thơ của nữ sỹ Hồ Xuân Hương: Ví đây đổi phận làm trai được/ Thì sự anh hùng há bấy nhiều.
TTVN được như ngày nay có công rất nhiều của các thế hệ nữ VĐV. Trong đó, Hương xứng đáng là một chân dung xuất sắc, đáng ngưỡng mộ không chỉ vì chiến tích 3 lần đoạt HCV SEA Games.
Nhìn Hương thật khiêm tốn, dung dị trong vòng vây mọi người, thấy đây mới là hữu xạ tự nhiên… Hương!
NGỌC HÒA