V-League

V.HP-N.SG 1-1: “Cối xay” khởi động?

08/01/2012 10:43 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vương Tiến Dũng, Alfred Riedl, Đinh Thế Nam lại Vương Tiến Dũng rồi Nguyễn Đình Hưng, V.HP đã qua 4 đời HLV từ năm 2008. 4 HLV trong 4 năm, V.HP được ví là chiếc “cối xay” HLV và có vẻ như cỗ máy ấy đã khởi động trở lại, sau trận hòa gượng gạo với N.SG ngay tại Lạch Tray.

Hải Phòng là mảnh đất cá tính, bóng đá nơi đây cũng vậy, mang trên thân mình những nét rất riêng. Năm 2008, V.HP khi đó vừa trở lại V-League, tưởng đã đến thời khi HLV Vương Tiến Dũng cùng bộ sậu Thể Công (Phan Văn Mỵ, Trần Tiến Anh) giành HCĐ. Ngặt nỗi, sau chiếc HCĐ được xem là bước ngoặt ấy, V.HP bất ngờ sa thải ông Dũng, dùng HLV Riedl với niềm tin ông thầy người Áo mới là người phù hợp cho sự phát triển mới.

V.Hải Phòng (áo đỏ) đã bị N.SG cầm hòa chiều 7.1 - Ảnh CTV

Ông Riedl chỉ ngồi “ghế nóng” được đúng 3 trận đã bị sa thải, phải nhường ghế cho HLV bản địa Đinh Thế Nam. Ông Nam sau đó cũng chào thua khi V.HP lận đận ở nhóm cuối. Rốt cục, ông Nam bị sa thải và đường cùng, V.HP phải mời ông Dũng trở lại. Ông Dũng sau đó cùng V.HP giành HCB V-League 2010 nhưng ngay sau ngày bục huy chương, cựu cầu thủ Thể Công lại chủ động xách vali rời đất Cảng.

Ông Dũng sau đó đã quay trở lại khi V.HP đổi chủ, dưới tay “bầu” Sơn thay vì “bầu” Thành. V-League 2011 hóa ra lại là kỷ niệm đắng cay của ông Dũng bởi V.HP trong cơn bĩ cực đã trảm ông Dũng lần nữa để đưa ông Đình Hưng người Khánh Hòa lên thay.

Ông Hưng không được đánh giá cao bởi cuộc thoát hiểm của V.HP ở V-League 2011 được cho là thành quả của cái gọi là “Ủy ban chống xuống hạng”.

Dùng ông Hưng nhưng V.HP không đặt trọn niềm tin. Bóng đá Hải Phòng khó chấp nhận yếu tố ngoại lai. Ông Hưng không phải ngoại lệ. V.HP trên thực tế đã mời ông Lê Thụy Hải khi ông này thất sủng giữa chừng ở Bình Dương, đã tính tới khả năng gọi ông Ngọc Hảo từ Nam Định hoặc thuê HLV ngoại, nhưng tất cả đã lắc đầu bởi quá sợ cách dùng HLV kiểu thiếu “tình” của đội bóng đất Cảng. Cực chẳng đã, V.HP phải dùng ông Hưng, ngay cả khi ông này bất lực nhìn đội phơi áo 1-3 trước HA.GL ở vòng 1 Super League.

Ông Hưng được coi là có cơ hội tại vị ở V.HP khi đội tiếp N.SG tại Lạch Tray, nơi các CĐV Hải Phòng đã hứa sẽ biến nó thành “chảo lửa”. Thực tế thì sân Lạch Tray chiều qua đã có hàng vạn người. V.HP đã có lực lượng mạnh nhất với những cái tên như Hoàng Đức, Văn Ngân, Minh Châu, Đức Thắng, Đình Tùng, Thiago và cả bộ ba công thần của SLNA là Fagan, Ansah và Kavin.

Cái đội hình mạnh nhất của ông Hưng tốt ở cách kiểm soát thế trận, tấn công áp đảo trong những phút đầu. Hiểm ở chỗ, bàn thắng lại không đến bởi sự lệch pha giữa các vị trí trên hàng công.

Ác hiểm hơn, hàng thủ V.HP lại chẳng chắc chắn, để Quang Hải ghi bàn thắng tuyệt đẹp bằng cú vô lê từ quả tạt bóng của Tài Em ở phút 38. Nhạt nhòa, bế tắc, một lần nữa phải nhờ đến “thần tài” Thiago với pha tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 2 mới giật lại nổi một điểm.

HLV Nguyễn Đình Hưng gượng gạo trả lời trong phòng họp báo. Ông Hưng trả lời qua quýt, có phần vội vã, bởi còn gặp lãnh đạo giải trình về trận hòa thất vọng ngay tại Lạch Tray. Dưới mắt các “sếp”, V.HP đã có lực lượng tốt, đã được chuẩn bị tốt, chẳng có lý do biện minh cho kết quả 1 điểm sau 2 vòng đấu. Với cái lý ấy, có thể chiếc “cối xay” HLV ở V.HP sẽ khởi động và “nạn nhân” mới, sau ông Dũng, ông Riedl, Đinh Thế Nam, sẽ là Nguyễn Đình Hưng? CĐV Hải Phòng tin rằng, chỉ cần tìm được người, chiếc “cối xay” ở đây sẽ hoạt động…

Trận đấu giữa V.HP và N.SG hôm qua được QTV thực hiện việc ghi hình và phát sóng trực tiếp trên kênh HTV2 của Đài truyền hình Hà Nội.

Ngay trong trận đấu đầu tiên của V.HP ở sân nhà Lạch Tray, các hooligan Hải Phòng đã quậy tung trời bằng màn pháo sáng từ trên khán đài cho tới khu vực kỹ thuật của đội khách N.SG. Với vi phạm này, chắc chắn BTC sân Lạch Tray sẽ lại phải nhận án kỷ luật từ VFF.


Khang Niên


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm