Hành tinh bóng đá

VCK U17 World Cup: Đan Mạch "chết" ở phút 89

29/06/2011 08:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Các chú bé đại diện cho xứ sở chuyện cổ tích đã không thể làm nên điều kỳ diệu trước Australia vào rạng sáng hôm qua. Bàn thua khi trận đấu chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc khiến Đan Mạch không thể viết tiếp chuyến phiêu lưu của mình tại Mexico.

Luke Remington, ghi bàn thắng duy nhất của trận - Ảnh Getty

Đáng ra trận đấu cuối cùng của bảng F giữa Đan Mạch và Australia đã diễn ra vào ngày 27/7. Tuy nhiên nó đã bị hoãn lại chỉ sau 25 phút bóng lăn vì mưa lớn và sấm chớp tại sân vận động Estadio Corregidora (khi ấy Đan Mạch đang dẫn trước 1-0 nhờ công Viktor Fischer ở phút thứ 11). Trong trận đấu được tổ chức lại vào hôm sau (cùng địa điểm nhưng bắt đầu với tỷ số 0-0), Đan Mạch lại dẫn trước, lần này là nhờ công của Rochester Sorensen ở phút 35. Không lâu sau, Australia nhận thêm một cú sốc khi Yianni Perkatis nhận thẻ đỏ trực tiếp với một pha vào bóng cao chân. Tuy nhiên, kinh nghiệm non kém khiến các chàng trai Đan Mạch không thể tận dụng được lợi thế vô cùng lớn này. Tệ hại hơn, họ bị cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 của Australia, Luke Remington, sút tung lưới ở phút 89.

Kết quả hòa 1-1 đau đớn này khiến Đan Mạch phải dừng cuộc chơi tại Mexico. Thực ra nếu giành 3 điểm trọn vẹn, họ cũng vẫn chỉ đứng thứ 3 tại bảng F (sau Brazil và Bờ Biển Ngà), tuy nhiên lại là trở thành đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 5 bảng đấu (suất này thuộc về chính Australia với 4 điểm có được). Ở VCK World Cup U17, 12 đội xếp thứ nhất nhì tại 6 bảng, cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng 1/8.

H.D


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm