World Cup 2010

ĐT Tây Ban Nha: Torres muốn được chơi ở trận chung kết

10/07/2010 21:33 GMT+7 Google News
HTML clipboard

(TT&VH Online) - Dù thừa nhận chưa thể lấy lại được phong độ tốt nhất nhưng tiền đạo Fernando Torres vẫn khẳng định đã có được sự chuẩn bị tốt nhất nếu như được trao cơ hội đá chính trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan.

Torres vẫn muốn được đá chính ở trận chung kết - Ảnh Getty

Trở lại sau chấn thương, Torres đã không còn là chính anh. Tiền đạo của Liverpool chưa thể lấy lại được bản năng sát thủ đáng sợ nhất khi tỏ ra thiếu cảm giác bóng trong việc săn tìm bàn thắng. Sự chậm chạp trong những pha di chuyển cũng như động tác dứt điểm không còn hội tụ sự nhạy cảm đã cho thấy một Torres khác rất nhiều so với thời điểm trước khi anh trải qua ca phẫu thuật đầu gối mà phải mất 6 tháng hồi phục.

Sau 5 trận đấu có mặt trên sân (chưa tính trận bán kết), cựu tiền đạo của Atletico vẫn chưa có được nổi một bàn thắng. Hình ảnh mờ nhạt của Torres khiến HLV Del Bosque dần mất đi sự tin tưởng vào cậu học trò cưng này. Trong trận đấu bán kết với Đức vừa qua, HLV của Tây Ban Nha đã quyết định để Torres dự bị khi xếp tiền đạo trẻ Pedro đá chính ngay từ đầu.

Một điều đáng chú ý là Pedro đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ và đã được Del Bosque dành cho những lời khen tặng. Thậm chí cựu HLV của Real Madrid còn thừa nhận có thể sẽ tiếp tục sử dụng cầu thủ của Barcelona đá chính trong trận chung kết với vai trò của một cầu thủ chạy cánh phải.

Trước cơ hội được lần đầu tiên đá chính ở một trận chung kết World Cup đang dần xa tầm với, Torres thừa nhận anh rất muốn có được một vị trí chính thức trong đội hình của La Furia Roja trong trận đấu lịch sử sẽ diễn ra vào ngày 12/7 tới.

"Tôi vẫn cảm thấy mình là một phần quan trọng trong trận đấu cuối cùng", tờ  Daily Express dẫn lời của tiền đạo đang chơi cho Liverpool. "Trong trường hợp Del Bosque vẫn tin tưởng, tôi khẳng định mình có thể sẵn sàng."

Theo như Torres, sở dĩ anh muốn được ra sân trong trận chung kết với Hà Lan bởi đây là một giấc mơ mà anh đã luôn ao ước từ khi còn là một cậu bé. "Khi còn là một cậu  bé, tôi luôn mơ ước được ghi bàn trong trận chung kết World Cup. Hàng ngày ,tôi chơi bóng trên đường phố , ghi những bàn thắng và ao ước được một lần làm điều đó trong trận đấu quan trọng này và Chủ nhật tới đây, tôi có cơ hội để biến giấc mơ đó trở thành sự thật."

Bên cạnh việc thể hiện mong muốn được ghi tên mình vào trận chung kết lịch sử, Torres cũng khẳng định anh không muốn nói về chuyện tương lai ở Liverpool dù cho có khá nhiều thông tin về việc anh có thể ra đi trong mùa hè này. "Tôi muốn dành tất cả sự tập trung cho ĐT Tây Ban Nha. Sau trận chung kết tôi sẽ nghĩ về việc gặp HLV mới của CLB và bàn về các kế hoạch của tương lai."

Hiện tại, HLV Roy Hodgson vẫn tự tin khẳng định sẽ giữ được chân của Torres bất chấp thông tin Chelsea đã sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để đưa cây săn bàn người Tây Ban Nha về với sân Stamford Bridge.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm