V-League

Vận ông Bảo, nghiệp HLV

07/05/2010 14:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trung bình, chưa đầy 3 vòng đấu, lại có một HLV thất nghiệp. Sau Robert Lim, Jose Luis, Mai Đức Chung, thì Vũ Quang Bảo đã là HLV thứ 4 ở V-League 2010 phải nói lời từ biệt.

1. “Ông Riedl lại bỏ họp báo rồi”. “Hôm nay, HLV Calisto không trả lời báo chí”. “Ông Hải “lơ” đâu nhỉ, có ai thấy không?”. Đó là những lời rỉ tai, réo gọi í ơi của cánh phóng viên, khi cần liên lạc với HLV trưởng. Sự hụt hẫng của giới truyền thông thường xuyên nhất là khi đội bóng thất bại. Trận đấu đã kết thúc nửa giờ đồng hồ, mà HLV Công Lộc vẫn chưa muốn rời sân (thông lệ ở Cao Lãnh). “Đội thua, nên trợ lý Nguyễn Tý sẽ họp báo” (thói quen ở K.KH)… Đã chịu quá nhiều sức ép trên sân rồi, giờ lại phải đối diện với những câu hỏi, vặn vẹo của báo chí, nhiều HLV đã “đánh bài chuồn”.


HLV ở ta hiếm người được tôn vinh khi đội chiến thắng. Nhưng tất thảy đều trở thành vật tế thần khi đội bóng cần ai đó để lý giải cho thất bại hoặc trút giận.


“Nghề HLV nó thế”. Chúng tôi là những người làm thuê”, câu nói cửa miệng của rất nhiều HLV khi mất ghế (từ chức hoặc bị sa thải). Nghề HLV vẫn bị cho là bạc bẽo, nhưng hẳn có chút cay cú ở đây. Phải ra đi khi cuộc chơi còn dang dở, nói thật, ít ai thanh thản lắm. Tuy nhiên, tại sao các HLV Việt Nam không dám đứng lên bảo vệ quyền lợi cho nghề và cho chính họ?! Đó là một góc khuất. HLV chấp nhận thỏa hiệp, vì rất nhiều cái-đằng-sau. Bởi thế, họ nên tự trách mình trước, rồi hãy trách nghề, trách người.



Ông Vũ Quang Bảo từ chức, nhưng là bị ép viết đơn

2. “HLV Vũ Quang Bảo đã nộp đơn từ chức và chúng tôi đang cầm ở đây. Có ai ý kiến gì không?!”, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Việt và CLB Navibank.SG, Nguyễn Vĩnh Thọ, dõng dạc. Ông Bảo đang đợi một (hoặc vài) cánh tay giơ lên, để cảm thấy được an ủi. Nhưng không! Khán phòng, với mấy chục con người chen chúc, bất động… Có một ý kiến rồi, ở góc phòng phía đằng xa. “Bóng đá có thắng có thua và theo cháu, đội mình vừa yếu lại thiếu may mắn. Thầy Bảo chẳng có lỗi gì cả. Và nếu để thầy đi vào thời điểm này, đội bóng chẳng khác nào… rắn mất đầu”.

Tất cả  nghe rồi để đó. Ý kiến của cầu thủ vừa mới bị đưa vào danh sách thanh lý này trở nên lạc lõng và tất nhiên, chẳng có chút trọng lượng nào cả. Buổi họp “dã chiến” (với sự hiện diện của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn – chủ sở hữu Navibank) diễn ra ngay tại đại bản doanh đội bóng – Trung tâm thể thao Công an TP.HCM, khá chóng vánh, nhưng không khí của nó lại rất nặng nề, bí bách và cả ấm ức. Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội và cuối cùng ông Bảo “khoằm” chấp nhận viết đơn từ chức, dù đây không phải là tính cách của người lính như ông từng nói. Nó là kết quả của sự thỏa thuận ngầm với lãnh đạo. Đắng ngắt trong cổ họng, nhưng nghiệp HLV nó thế.


Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm