Xem tập 20 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Vân ngập tràn hạnh phúc?

24/05/2017 15:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tình tiết cao trào, đẩy tập 20 bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” đến đoạn gay cấn nhất, chính là khi Vân biết mình bị cả nhà đọc trộm nhật kí. Cô giàn giụa nước mắt vì cảm thấy bị xúc phạm...

Sau nhiều ngày chờ đợi, những khán giả yêu thích bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ được xem tiếp tập 20 của bộ phim vào lúc 20h45 tối (24/5) trên kênh VTV1.

Cảnh quay gay cấn nhất tập 20 được hé lộ, có lẽ là lúc Vân (Bảo Thanh) biết cả nhà chồng đã cùng đọc trộm nhất ký của mình. Quá phẫn uất, Vân lên tiếng trách nhà chồng không tôn trọng, xâm phạm quyền riêng tư.

Xem tập 20 ‘Sống chung với mẹ chồng’: 'Sốc' vì mẹ chồng đọc trộm nhật ký

Xem tập 20 ‘Sống chung với mẹ chồng’: 'Sốc' vì mẹ chồng đọc trộm nhật ký

Tập 20 “Sống chung với mẹ chồng” hé lộ tình huống “sốc” là nhật ký riêng tư của Vân (Bảo Thanh) bị bà Phương (NSND Lan Hương) đọc trộm. Vân phản ứng dữ dội khi liên tục bị mẹ chồng nói xấu và quyền riêng tư bị xâm phạm…

Tất nhiên, bà Phương (NSND Lan Hương) không bao giờ thừa nhận mình sai, bà ngay lập tức lấn lướt con dâu bằng những lý lẽ riêng của bà. “Quyền của chị là được phép nguyền rủa chồng, nguyền rủa gia đình nhà chồng phải không?” – bà Phương chất vấn. 

Khi Vân giãi bày rằng những gì cô viết ra chỉ là để giải toả, sự thực không phải là những lời “nguyền rủa” như bà Phương “ngộ nhận”. Hơn nữa, so với những điều bà Phương nói xấu con dâu với hàng xóm, Vân khẳng định những gì cô viết “còn nhẹ chán”.

Thái độ của Thanh (Anh Dũng) và ông Phương là không đồng tình với việc làm của Vân, họ không dành cho cô sự cảm thông. Thay vào đó, Thanh muốn lao đến đánh vợ nhưng bị mẹ ngăn cản. Cuộc sống của Vân lại vướng vào những sóng gió mới, đầy dữ dội…  

Theo dõi diễn biến mới của bộ phim, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc thay Vân trên fanpage Sống chung với mẹ chồng. Nhiều bạn còn bày cách cho Vân đối phó với mẹ chồng “tai quái”. 

Bạn Chuot Doimeo viết: “Sao cứ xâm phạm đời tư của người khác thế nhỉ, vừa mới cãi nhau chưa được yên thân mẹ chồng lại gây sự. Nguyên nhân cũng vì mẹ chồng mà vợ chồng Vân suốt ngày cãi nhau, vậy mà chồng không rút kinh nghiệm lại đâu vào đấy”.

Facebook Cao Nguyễn Nhung bình luận: “Viết nhật kí cũng bị lục lọi ra đọc. Mẹ chồng đưa tiền chi tiêu trong nhà, mình viết lại cho rõ ràng, nhiều khi âm quá tiền mình nữa. Thế mà lục lọi đồ của con dâu xong chửi mình là chi li tính toán. Vâng. Ghi lại thế là lỡ mẹ có hỏi thì đưa xem, nhỡ mẹ chồng lại nghi mình tiêu linh tinh thì có cái mà đối chứng”.

Bạn Ngoc Huyen khẳng định: “Kể cả là ai nhưng đọc nhật kí của người khác là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Nhật kí là nơi người ta gửi gắm cảm xúc, ghi lại những kỉ niệm hoặc đặc biệt lúc buồn, bực giải tỏa mà lại đọc là sao”. 

“Giống trường hợp gần nhà mình. Lấy chồng xa thế là ghi nhật ký. Mẹ chồng đọc được cũng bị chồng và mẹ chồng mắng nhiếc... lúc đấy nghĩ tội ý chị ý lắm, cũng gần 10 năm rồi. Nói chung phim cóp nhặt những tình huống đời thường chứ một nhà mà như thế có mà toi” – bạn Út Hậu kể lại.

'Sống chung với mẹ chồng’: Ca sĩ Duy Khoa khuyên đàn ông lấy vợ nên ở riêng

'Sống chung với mẹ chồng’: Ca sĩ Duy Khoa khuyên đàn ông lấy vợ nên ở riêng

19 tập phim “Sống chung với mẹ chồng” lên sóng đã đặt ra rất nhiều vấn đề được công chúng quan tâm xung quanh mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Ca sĩ Duy Khoa chia sẻ góc nhìn của một người đàn ông về vấn đề đang gây tranh luận này.

Nhiều khán giả khuyên Vân ly hôn, hoặc sống riêng mới thoát khỏi bi kịch hôn nhân. Bạn Xoan Trần viết: “Nói chung là sớm đến ly hôn đi. Nếu mà ở với mẹ chồng như này cả đời thì xác định là chỉ có ức chế suốt ngày mà dẫn đến thần kinh mất. Tư tưởng không thoải mái sống làm sao được, mẹ chồng và con dâu mới đầu về đã có khúc mắc thì càng ngày càng khó gỡ thôi. Mẹ chồng suốt ngày nói xấu rồi soi mói chẳng bao giờ nghĩ tốt về nhau giữa hai người, cho dù con dâu có cố gắng làm hoa hậu thân thiện cũng chẳng bao giờ vừa lòng mẹ chồng”. 

Bạn Nguyễn Minh Đan cùng quan điểm: “Nói chung là ly hôn đi. Tuy lấy chồng ở với chồng thật đấy nhưng bị mẹ chồng ghét thì sớm muộn gì cũng tầu hỏa nhập ma thôi. Xã hội bây giờ khác trước rồi, ngại gì”. Hay, theo ý kiến của bạn Huong Vu: “Lối thoát chính là ra ở riêng. Mình bảo chồng không nghe thì thôi mình cứ tự dọn ra ngoài ở. Chồng không ra ở với mình thì đường ai nấy đi cho khỏe. Sống kiểu không hòa hợp thế này thì sớm hay muộn cũng chia tay thôi mà”. 

Vân hạnh phúc đi mua hoa.
Khoảnh khắc hạnh phúc hiếm có của Vân từ đầu phim. Ảnh: VTV

Giữa lúc dư luận đang tranh luận “nảy lửa” về mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu thì mới đây, một đoạn trích mới trong phim lại được VTV tiết lộ với khán giả, về những khoảnh khắc có lẽ là hạnh phúc nhất của Vân từ đầu phim đến giờ. Vân tự do dạo phố, mua sắm đồ đạc riêng và thậm chí còn tự mua hoa. Cô nở nụ cười rạng rỡ và dường như Vân đang vô cùng mãn nguyện với cuộc sống. 

Tình tiết này khiến khán giả vui thay cho Vân, nhưng càng khiến người xem “đoán già đoán non”, cảnh này có lẽ chỉ có trong giấc mơ, bởi cuộc sống của Vân trong những tập sắp phát sóng sẽ “toàn một màu u ám”?

Tập 20 phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ tiếp tục được phát sóng vào 20h45 tối nay (24/5)  trên kênh VTV1.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm